Phụ nữ muốn xinh đẹp, hạnh phúc nhất định phải chọn lựa thật kỹ 3 điều này, tuyệt đối đừng qua loa
Dù xuất phát điểm là phụ nữ xinh đẹp – xấu xí, giàu có – nghèo hèn, thành công – thấp kém cũng vẫn nên lựa chọn những điều sau, bởi nó quyết định cuộc sống của chính bạn.
Cuộc sống luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều điều thú vị. Chính vì điều đó, phụ nữ hãy nhớ rằng, thay vì cứ kiếm tìm hạnh phúc từ người khác, bản thân chúng ta phải biết cách tạo cho mình hạnh phúc.
Mà muốn làm được điều này, phụ nữ nhất định phải biết cách nhìn nhận và chọn lựa thật kỹ càng ba điều này trong cuộc đời.
Mỹ phẩm
Mỹ phẩm là những sản phẩm không thể thiếu để chăm sóc nhan sắc và nét đẹp thanh xuân của người phụ nữ. Chính vì vậy, phụ nữ nên xác định đúng loại mỹ phẩm thiết yếu, phù hợp mình.trong vô vàn những sản phẩm như hiện nay.
Đơn cử như việc dùng son không hợp màu sẽ khiến bản thân kém sắc. Phấn nền không hợp tông với da mặt, bạn sẽ không thể nổi bật trước đám đông. Thậm chí, chì kẻ mày cũng phải chọn màu hợp với tông màu da của mình.
Mỹ phẩm sẽ giúp hoàn thiện những nhược điểm trên khuôn mặt của người phụ nữ.
Lời nói
Phụ nữ nên nhớ một khi đã mở miệng phải nói thật chất, thật đúng, đừng ăn nói bỗ bã, kém duyên. Ngôn từ thông minh sẽ tôn vinh những góc cạnh sắc sảo. Khi phải im lặng thì đừng nói thêm. Nói ít nhưng đúng còn hơn nói nhiều mà chẳng ai nghe. Đừng việc gì cũng nói, cũng cãi tay đôi, tranh hơn thua chỉ làm mất nhân cách và hình ảnh bản thân.
Bên cạnh đó, bạn tuyệt đối đừng nói xấu bất cứ ai. Việc nói xấu người khác không khiến bạn tốt hơn. Thay vì buôn dưa lê chuyện của người khác thì hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, ăn ngon, mặc đẹp.
Người phụ nữ thông mình là người biết làm chủ cuộc đời của mình.
Đàn ông
Điều cuối cùng phụ nữ phải lựa chọn thật kỹ càng trong cuộc đời đó là đàn ông. Cảm quan của mỗi người phụ nữ thường khác nhau, chính vì vậy, họ cũng chọn người yêu, người chồng cho mình theo những tiêu chí khác nhau.
Không có một thước đo, chuẩn mực nào để đánh giá về người đàn ông tốt, người đàn ông xấu. Có thể người này thích một chàng có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn; người khác lại quan trọng sự tâm lý; có người lại thích lãng mạn...
Để vẽ ra một hình mẫu người chồng lý tưởng thì rất dễ, ga lăng, tốt bụng, lãng mạn, tâm lý, mạnh mẽ, bao dung... Nhưng thực tế không có người nào hoàn hảo như vậy. Muốn chọn được người chồng tốt, phụ nữ cần biết nhận ra đâu là phẩm chất quan trọng của nửa kia.
Đó là điểm mạnh nhất của nửa kia mà bạn cảm thấy tốt và phù hợp với mình. Đồng nghĩa với điều này là bạn có thể vì điểm mạnh đó mà bỏ qua các tật xấu khác.
Mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình. Miễn là bạn cần chắc chắc người mình chọn lấy làm chồng sẽ chịu trách nhiệm trước hành động của mình, biết sửa chữa sai lầm và hoàn thiện bản thân. Đây mới là những yếu tố cần có ở một người đàn ông tốt, người chồng lý tưởng.
Người đàn ông tốt là người phù hợp nhất với bạn.
Theo Helino
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước