Phụ nữ Mỹ đình công tình dục, kêu gọi không quan hệ cả với chồng
Tức giận trước phán quyết về phá thai, nhiều phụ nữ Mỹ kêu gọi không quan hệ tình dục cả với chồng để tránh mang thai ngoài ý muốn.
Ngày 24/6 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết hủy bỏ quyền phá thai của phụ nữ. Phán quyết này được cho là làm thất vọng sâu sắc đối với những người có quan điểm tự do, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế.
Liên tiếp các cuộc biểu tình về quyền phá thai diễn ra ở Mỹ. Ảnh: REUTERS.
Hàng loạt phụ nữ đã xuống đường biểu tình, kêu gọi không quan hệ tình dục cả với chồng để tránh mang thai ngoài ý muốn.
Caroline Healey, 22 tuổi, đặt câu hỏi khi tham gia cuộc biểu tình ở Manhattan.: "Nếu chúng ta không thể có lựa chọn sau khi quan hệ tình dục thì tại sao phải làm vậy?".
Maya Demri, từng là nạn nhân bị hiếp dâm cho biết: "Không thể hình dung các chị em ở những bang đỏ (cấm phá thai) sẽ ra sao nếu họ mang thai do hiếp dâm".
Người biểu tình cầm các biểu ngữ để phản đối về phán quyết vừa được đưa ra: "Tội phạm hiếp dâm còn có nhiều quyền hơn cả tôi", "Đây là cuộc chiến chống lại phụ nữ", "Không phải cơ thể của các người, không phải cuộc đời của các người, các người không có quyền quyết định"...
Nhiều phụ nữ kêu gọi "không quan hệ" với bất kỳ người đàn ông nào. Ảnh: REUTERS.
Theo New York Post, phong trào kêu gọi "đình công tình dục" đang lan rộng trên mạng xã hội và trở thành xu hướng trên mạng Twitter với gần 27.000 tweet vào ngày 25/6.
Một phụ nữ viết trên Twitter kêu gọi không quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào: "Hỡi phụ nữ Mỹ, hãy cam kết. Vì Tòa án Tối cao đảo ngược vụ kiện Roe và Wade, chúng ta không thể chịu rủi ro của việc mang thai ngoài ý muốn.
Vì vậy, chúng ta sẽ không quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, kể cả chồng, trừ khi các bạn đang muốn có con".
Trước đó, hàng nghìn phụ nữ đã tụ tập tại Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington D.C với các biểu ngữ chỉ trích phán quyết vừa được đưa ra.
Hơn 11 giờ đêm ngày 24/6 (giờ địa phương), họ ngồi khoanh chân ngay giữa lối đi dành cho người qua đường tại Công viên Bryant, Đường 42 và Đại lộ châu Mỹ, cởi áo, để ngực trần bất chấp lời cảnh báo của cảnh sát rằng họ có thể bị bắt và buộc tội gây rối trật tự nếu không chịu rời đi.
Người biểu tình cởi áo khi cảnh sát cảnh báo sẽ bắt họ trên đường phố New York. Ảnh New York Post.
Một phụ nữ cởi trần để phản đối phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ về quyền phá thai. Ảnh: REUTERS.
Cuộc biểu tình trên chỉ là một trong số hàng loạt cuộc biểu tình trong ngày 24/6 để thể hiện sự giận dữ của người dân. Cảnh sát ước tính gần 20.000 người đã di chuyển từ Quảng trường Washington để phản đối phán quyết hủy bỏ quyền phá thai.
Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng phá thai không phải là một quyền hiến định, điều đó có nghĩa là các tiểu bang được tùy ý định đoạt việc cấm hay cho phép phá thai.
Trước đó, Mỹ công nhận quyền phá thai của phụ nữ, hợp pháp hóa quyền này trên toàn liên bang sau phán quyết về vụ kiện Roe và Casey từ năm 1973.
Theo VTC
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước