Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ca sĩ Phùng Khánh Linh chính thức phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Giữa một vạn người. Album gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 ca khúc hoàn toàn mới.
Với album này, Phùng Khánh Linh kết hợp cùng Đại Lâm, Phú Phạm, blossom… trong vai trò sản xuất âm nhạc. Phần mixing do Josh Frigo (nhà sản xuất âm nhạc chính của 2 album trước CITOPIA và yesteryear) đảm nhận. Còn phần mastering được thực hiện bởi Chris Gehringer - kỹ sư âm thanh từng cộng tác với Ariana Grande, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran…
Album là sự pha trộn giữa các chất liệu âm nhạc: alternative pop, dream pop, punk và indie rock, tạo nên không gian vừa mơ màng vừa dữ dội. Cô nói album là nơi bản thân chấp nhận những vết xước, những mất mát, những sai lầm và cả sự cô đơn của người nghệ sĩ.
Phùng Khánh Linh nói biết ơn âm nhạc, vì như “ngọn đèn dẫn lối về nhà giữa đêm phủ kín sương mờ”. Cô ví von những người yêu mình và mình yêu là những vì sao.
“Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình”, Phùng Khánh Linh tâm sự.
Ca sĩ nói đã trải qua nhiều vấp ngã, mất mát, thất vọng trong cuộc sống, tình yêu… Thậm chí có lúc muốn biến đi thật xa.
“Tôi mong rằng, 12 bài hát này sẽ là điểm tựa cho những khoảnh khắc bất ổn trong cuộc đời bạn. Việc chấp nhận bản thân và giải thoát nỗi đau là cách giúp ta trở nên hoàn thiện hơn. Nếu bạn khóc cùng những bài hát này của tôi, hãy xem đó không chỉ là nước mắt, mà còn là sự vỗ về những cảm xúc yếu ớt bên trong bạn, và rồi niềm vui sẽ ở lại”, Phùng Khánh Linh chia sẻ.
Tại buổi giới thiệu album mới, Phùng Khánh Linh trải lòng về biến cố mất đi người thân. Cô chia sẻ chi tiết về nỗi đau lớn, quyết định tạm dừng công việc và hành trình 49 ngày để tìm lại ánh sáng cho riêng mình.
Nhắc đến quãng thời gian khó khăn, Phùng Khánh Linh chia sẻ rằng biến cố mất mát khiến cô nhìn nhận lại mọi thứ, đặc biệt là sự khác biệt trong cách mỗi người đối diện với nỗi đau.
“Trước đây khi mà những người thân của Linh cũng đã mất người thân ấy, Linh ở một cái vai an ủi họ. Nhưng mà Linh đâu có cảm nhận được cái nỗi đau sâu sắc như vậy. Khi Linh ở trong cái cảnh đấy, mình mới nhận ra, hóa ra mình không thể nào khuyên một người hãy vượt qua nỗi đau của họ được, mà phải do chính mình, chính mình tìm ra được một cái ánh sáng cho riêng mình để vượt qua cái điều đấy.”
Giọng ca sinh năm 1994 tiết lộ rằng cô đã phải tạm ngưng mọi kế hoạch âm nhạc ngay sau khi ca khúc Ước Anh Tan Nát Con Tim vừa ra mắt, dù đây là thời điểm cô đang trên đà phát triển.
“Linh vẫn nhớ là Linh đã phải dừng lại khi mà ra mắt bài 'Ước Anh Tan Nát Con Tim' xong, không thể nào mà mình đang là một cái đứa mà rất là háo hức. Vì mình biết là cái cơ hội, cái tia sáng nó đang đến đối với mình. Mình chạy rất là nhanh mọi người ạ, mình cứ đi nhanh, mình lao nhanh, đến một lúc mình vỡ òa ra. Mình vỡ òa ra và mình nhận ra là, không, mình phải dừng lại.”
“Mình phải dừng lại để mình suy nghĩ kỹ về ý nghĩa cái cuộc đời này, mình có mặt ở đây. Cái khoảnh khắc đấy, Linh đắm chìm trong nó, thú thật với mọi người là Linh phải mất 49 ngày để Linh vượt qua.”
Trước khi ra mắt album, Phùng Khánh Linh cũng giới thiệu Jacket Film - đoạn phim ngắn lấy cảm hứng từ vở ballet kinh điển Hồ thiên nga. Thông điệp ca sĩ truyền tải là hành trình của một nghệ sĩ từng khao khát huy hoàng; đánh mất bản thể; học cách nhìn lại chính mình, nỗ lực trong tĩnh lặng.
Album được phát hành đồng thời trên các nền tảng kỹ thuật số và với 3 phiên bản vật lý.



