Phút tâm sự 'đắng ngắt' của các chị em về 'chuyện ấy' sau nạo phá thai
Những câu chuyện, những trải nghiệm, những giá đắt phải trả khi không suy nghĩ thấu đáo về vấn đề quan hệ tình dục ...
Cụm từ "tình dục sau phá thai" được tìm kiếm gần 2000 lần mỗi tháng. Cảm xúc, trải nghiệm của mỗi người là khác nhau. Phía sau mỗi việc người phụ nữ từ bỏ đứa con của mình là một câu chuyện không hề dễ dàng.
Bởi thế việc "yêu" sau khi phá thai sẽ có những xúc cảm hoàn toàn khác biệt, có người ám ảnh và sợ "chuyện ấy" nhưng có người lại giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ba câu chuyện dưới đây sẽ chia sẻ phần nào cảm giác của những phụ nữ về chuyện "yêu" sau khi chia tay đứa con của mình.
Samie, 29 tuổi - "chuyện ấy" như lần đầu tiên
“Tôi đã phá thai khi tôi 26 tuổi vì khi ấy tôi chỉ muốn một con. Tôi thật sự chưa đủ sẵn sàng để nuôi nấng tiếp một đứa trẻ, vậy nên tôi đã quyết định phá thai, mặc dù tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hối hận, sẽ sợ hãi. Đó là một quyết định khá khó khăn.
Ba hay bốn tháng sau khi phá thai, tôi đã quyết định quan hệ trở lại. Tôi nghĩ rằng lần đầu làm chuyện ấy lại sau khi phá thai sẽ rất đặc biệt, cũng giống như lần đầu tiên tôi làm "chuyện ấy" vậy.
Tôi đã từng sợ hãi khi nghĩ đến quan hệ tình dục sau khi phá thai, tôi coi đây là một việc làm xấu xa, sai trái và hậu quả để lại là rất lớn. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mong những ai đã trải qua câu chuyện giống như tôi hãy đừng quá đặt nặng vấn đề đó, đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, và bạn phải sống tiếp!”
Alayna, 25 tuổi - không có cảm xúc với "chuyện ấy"
“Thực sự thì tôi đã phá thai 3 lần.
Lần đầu là khi tôi 17 tuổi. Khi ở trường trung học, tôi đã quan hệ với bạn trai mà không hề có phương pháp bảo vệ nào cả, và quyết định phá thai đến rất nhanh chóng. Tôi gần như quan hệ tình dục lại ngay sau đó, bởi vì tôi nghĩ đó là cách duy nhất để bạn trai ở lại bên tôi. Tôi đã thực sự không có nhiều cảm xúc về chuyện đó.
Lần tiếp theo là khi tôi 19 tuổi. Mặc dù khi đó tôi đã đính hôn với bạn trai (người bạn trai này khác với anh chàng năm 17 tuổi ), thì tôi vẫn quyết định không giữ lại em bé. Tôi đã hối hận rất nhiều mỗi khi nghĩ lại. Sau thủ thuật đó, tôi đã được gợi ý một hình thức kiểm soát sinh đẻ mới. Nhưng khi ấy tôi vẫn giữ suy nghĩ như lần đầu tiên: đó là tôi cần phải thực hiện nghĩa vụ của mình – làm "chuyện ấy" – để anh ấy không bỏ rơi tôi, mặc dù ham muốn tình dục của tôi thời điểm ấy gần như bằng không.
Lần cuối cùng, năm tôi 23 tuổi. Mối quan hệ của tôi khi ấy khá tốt đẹp và gắn bó, anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Sau khi phát hiện có thai, tôi đã đắn đo nhiều mới quyết định phá thai. Mặc dù khi này, thể chất của tôi tốt hơn nhiều, nhưng tôi bị chảy máu vùng kín nhiều hơn, và tôi cũng cảm thấy đau đớn hơn nhiều nữa.’’
Kenya, 42 tuổi - sợ hãi tới mức không thể "yêu"
"Lần đầu phá thai của tôi là năm tôi 19 tuổi và đang học đại học. Tất nhiên là tôi không có ý định làm mẹ và không thể làm mẹ vào thời gian đó. Tôi đã cảm thấy tủi hổ vào thời gian ấy, tôi không thể chia sẻ với ai cả. Tôi đã làm tất cả thủ tục và phá thai một mình. Người đàn ông làm tôi có thai khi ấy vẫn đang tình tứ với tình nhân nhỏ bé, và anh ta từ chối chịu bất kì trách nhiệm nào. Tôi đã kiệt quệ một thời gian dài.
Các y tá nơi tôi phá thai đã nói tôi phải chờ ít nhất bốn tuần trước khi quay lại quan hệ tình dục, nhưng tôi thậm chí còn không muốn làm chuyện đó nữa. Tôi kinh tởm, ghê sợ và tôi gặp phải những ảo giác về việc tôi vẫn đang mang thai, thậm chí tôi còn hoang tưởng rằng mình có một đứa con! Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã phải đi điều trị tâm lí. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra một quyết định, hãy nghĩ cho những sinh linh bé nhỏ.’’
Theo Khám Phá
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước