Chiều qua (9/9), buổi đăng ký chuyên ngành của kỳ thi bác sĩ nội trú quy mô lớn nhất trường Đại học Y Hà Nội đã nhận về sự quan tâm cực lớn trên mạng xã hội.
Để trở thành bác sĩ nội trú, các thí sinh phải trải qua 3 bài thi gồm Cơ sở (kiến thức bốn môn chính là Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền cùng một số môn khác như Vi sinh, Dược lý, Giải phẫu bệnh và Mô phôi), Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi), Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản). Mỗi bài gồm 120 câu hỏi, trong 90 phút.
Sau những vòng thi căng thẳng, vượt qua gần 1.000 thí sinh, Vũ Ngọc Duy, 24 tuổi, quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) đã chính thức trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú. Theo tìm hiểu, Ngọc Duy đạt 25,09/30 điểm trong kỳ thi hồi tháng 8.

Không phải đến thời điểm hiện tại, thành tích của Ngọc Duy mới khiến mọi người nể phục. Khi còn học THPT, Duy cũng có khả năng học tập "đỉnh nóc kịch trần".
Theo tìm hiểu, Ngọc Duy là cựu học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Ba năm học cấp 3, Duy đều giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, năm lớp 11 giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia, năm lớp 12 giành giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia, lọt vào vòng loại chọn đội tuyển đi thi Olympic Toán Quốc tế.
Nhờ thành tích học tập nổi bật, năm 2019 Duy được tuyển thẳng vào ngành Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

Nói về lý do chọn ngành Sản phụ khoa, Duy cho hay người "tiếp lửa" cho anh không ai khác là bác sĩ Trần Danh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư.
“Có đến 90% người nghĩ rằng các sản phụ khi bước vào phòng sinh nở là an toàn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Vượt cạn là một hành trình vừa thiêng liêng nhưng cũng đầy nhọc nhằn, đau đớn và nguy hiểm.
Chỉ khi chứng kiến và tham gia trực tiếp vào các ca sinh mới biết được người mẹ gặp nguy hiểm như thế nào”, Duy nói khi nhiều lần được đồng hành, làm việc và học tập kinh nghiệm của bác sĩ Cường.
Bên cạnh đó, Duy sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ngành y khi có mẹ bác sĩ, anh trai là điều dưỡng.
An
Theo Thương Trường