Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây là dịp để các anh chồng thể hiện tình yêu, cũng như thay lời cảm ơn của họ gửi đến vợ mình.
Đây còn là dịp để các chị em "khoe" trên mạng xã hội rằng bạn đời của mình chu đáo, chẳng tiếc tiền với vợ. Tuy nhiên vẫn có nhiều anh chồng thuộc "hội người vui tính" lại nghĩ ra món quà kiểu "vẫn là quà đấy nhưng chẳng phải là quà".

Ý anh là vợ chồng mình đi ra Nội Bài ngắm máy bay cất cánh rồi về ý mà. Một vòng thành phố thế còn gì?

"Chừng này tiền thế này cơ mà, mua được nhiều quá cơ anh ơi".

Thật ra phụ nữ rất đơn giản, họ không thích chồng tặng tiền, mà phải tặng rất nhiều tiền.

"Em cứ dựa vào anh còn đâu anh dựa vào tường".

"Bọn nó xài tiền Việt, anh cho em xài tiền ngoại mới chịu".

Tiết kiệm bao lâu anh chàng này mới có "gia tài" thế này đấy, em đừng chê.

Ngoài hoa, chồng bảo bonus thêm túi khoai mật nướng ăn cho ấm lòng, ấm bụng còn nhớ tới chồng.

Vừa có quà vừa có đồ ăn, vợ thích bao nhiêu, anh chiều tuốt.

Như thế này vợ đã thấy đủ vui chưa?
An Chi
Theo Vietnamnet
