Quan điểm 'chuẩn không cần chỉnh' về lấy chồng của em gái Ông Cao Thắng khiến hội chị em gật gù
"Chỉ nên làm việc khi bạn thích, bạn thấy thoải mái. Chỉ nên cưới khi thực sự hiểu nhau có thể bên nhau trọn đời. Sống chết là số, giàu nghèo trời ban, bệnh tật trời gọi, lo xa tốn thời gian, sống hết mình hết ngày trước đã".
Là tiểu thư nổi tiếng trong Hội con nhà giàu Việt Nam, Ông Thoại Liên (sinh năm 1989, sinh sống và làm việc ở Úc) - em gái Út của nam ca sĩ Ông Cao Thắng luôn nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Minh chứng là dù không hoạt động nghệ thuật nhưng trang cá nhân của con gái út của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng luôn nhận được hàng chục nghìn lượt follow.
Em gái xinh đẹp bất chấp thời gian của Ông Cao Thắng.
Trên trang cá nhân, Thoại Liên thường xuyên cập nhật những chuyến du lịch đến các địa điểm nổi tiếng trên thế giới đồng thời khéo léo khoe những món đồ hàng hiệu của mình. Tuy nhiên trước thềm tuổi 30, cô dường như chưa một lần đăng ảnh bạn trai. Điều này khiến không ít người tò mò. Đứng trước sự quan tâm của mọi người, Thoại Liên đã nêu quan điểm về việc “yên bề gia thất”.
Thoại Liên sở hữu nét đẹp quý phái của gia đình.
Cô nàng thường xuyên cập nhật những chuyến du lịch đến địa điểm sang chảnh.
Cô viết: “Biểu đồ thời gian của người này làm sao giống người nọ được. Mở mắt dậy còn sống, biết chăm sóc bản thân, còn giúp đỡ được mọi người xung quanh mình, hiền lành không khẩu nghiệp không gièm pha, không bê tha, nghiện ngập, lôi thôi lếch thếch cũng đã là hạnh phúc rồi.
Lấy chồng hay không, thành công hay không đâu quan trọng bằng tự bản thân cảm thấy đủ. Nhiều người đánh đổi tình cảm cho vật chất, dục vọng, tham vọng, con cái, thương xót hay thậm chí đơn thuần là thoát ế để chẳng bị dị nghị.
Đánh đổi rồi thì cuộc sống có kết, hết phim sao ta!? Sống tiếp với sự tự lừa dối rồi thảm họa hôn nhân mới là hao mòn thanh xuân, tự dùi mòn hạnh phúc của chính mình. Nếu không bắt đầu bằng tình yêu, kể cả công việc hay tình cảm thì đánh đổi nào cũng là sự đánh rơi hạnh phúc.
Kết: Chỉ nên làm việc khi bạn thích, bạn thấy thoải mái. Chỉ nên cưới khi thực sự hiểu nhau có thể bên nhau trọn đời. Sống chết là số, giàu nghèo trời ban, bệnh tật trời gọi, lo xa tốn thời gian, sống hết mình hết ngày trước đã".
Quan điểm lấy chồng “đúng người, đúng thời điểm” của Thoại Liên nhận được sự quan tâm của hội chị em.
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. Ai cũng gật gù tán thành quan điểm lấy chồng “đúng người, đúng thời điểm” của Thoại Liên.
“Ai cũng chỉ trải qua một lần thanh xuân nên hãy cố gắng sống vì mình đừng sống theo suy nghĩ, sự sắp đặt của người khác”, tài khoản O.H.P bày tỏ.
“Đã có rất nhiều người vội vã lấy chồng vì bị người thân giục để rồi chọn bừa một người mình chưa hiểu rõ. Sau đó kết cục bi thương, miệng đời lại được thế chỉ trích, gièm pha”, tài khoản B.T.Q bình luận.
“Chỉ mong “người đời” nghe được câu này để bớt gây sức ép cho gia đình và mình. Mới 27 tuổi thôi mà bị giục lên giục xuống như không lấy thì mai sẽ chết! Mệt mỏi thực sự”, tài khoản V.T.H viết.
Theo Saostar
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước