Ra mắt gia đình người yêu Tiến sĩ, cô gái phát sợ văn hóa nhà trai
Gia đình quá kiểu cách, khó sống thì rất ảnh hưởng đến hạnh phúc. Hơn nữa, người đàn ông có lớn nhưng không có trưởng thành.
Về nhà ra mắt luôn là một thử thách với các cô gái khi tiến đến tình yêu. Vượt qua được vòng đó thuận lợi rồi thì những hành trình tình yêu tiếp đó cũng dễ dàng hơn nhiều.
Để có được một buổi ra mắt thuận lợi, vai trò của nhân vật bạn trai rất quan trọng. Họ chính là cầu nối ở giữa khiến cô gái dễ dàng hòa nhập với gia đình mình.
Cách đây một thời gian, có cô gái kể chuyện tình yêu của mình với anh Tiến sĩ 35 tuổi.
"Năm nay em 30 tuổi, người yêu em hơn em 5 tuổi. Bọn em yêu và cũng xác định cưới nhau. Tuy nhiên có hai vấn đề em suy nghĩ. Gia đình người yêu em có 4 chị em. Anh ấy là con trai út. Trên anh ấy còn có ba chị gái.
Hai chị cả trên 40 tuổi, đều chưa lấy chồng. Các chị em đều đi lập nghiệp ở Hà Nội nhưng đều chưa có nhà cửa ổn định và đang ở trọ (bản thân người yêu em cũng vậy, đang làm nhà nước và chưa có gì trong tay).
Em không ngại vấn đề kinh tế, tuy nhiên về phía các chị gái chưa lấy chồng em hơi sợ. Em xin lời khuyên các mẹ đi trước với ạ".
Theo như lời kể tiếp theo của cô gái thì người yêu mình là một Tiến sĩ viện hàn lâm. Tuy nhiên, trong buổi gặp mặt các chị gái thì họ đều tỏ thái độ không vui với cô. Cô chào hỏi các chị đều không trả lời và khi đi mua vé xem ca nhạc thì chừa cô ra.
Bài viết được đăng tải.
Mới đây, cô lại viết một bài khác chia sẻ về lí do ngày ra mắt các chị của người yêu lại hành xử vô lý như thế.
"Trước đây mình có đăng bài viết chia tay người yêu Tiến sĩ viện hàn lâm vì ra mắt mấy chị gái sinh năm 1979 và 1981 chưa lấy chồng.
Buổi ra mắt kinh hoàng ngay từ lần đầu gặp, các chị mình chào hỏi còn không trả lời. Mấy chị em mua vé cho nhau và chừa mình ra.
Và bây giờ mình biết lý do buổi ra mắt hôm đó là để xem phản ứng của mình như thế nào. Mình đang ngỡ mình ra mắt gia đình danh gia vọng tộc nên phải qua các vòng test cơ sở.
Hôm đó mình ôm ấm ức xin phép về trước. Còn anh và các chị anh xem ca nhạc lại với nhau", cô gái chia sẻ.
Tin nhắn cô gái chất vấn bạn trai mình.
Trong đoạn tin nhắn đính kèm, nhân vật người yêu tỏ ra lúng túng, không dám nói gì cả.
"- Tôi hỏi anh trả lời đúng trọng tâm đi, sao cứ né tránh? Anh là một người đàn ông 35 tuổi, cứ vòng vo tam quốc thế?
- Không có ý gì khác ngoài xem phản ứng em nhé. Anh không nghĩ là em nghĩ tiêu cực.
- Nhà trâm anh thế phiệt cách hành xử khác ghê, còn muốn biết suy nghĩ của tôi không? Tôi không nghĩ các chị anh xấu thế. Tôi cũng nghĩ nhà anh một loạt ế sẽ vun vén cơ. Mà bây giờ suy nghĩ thấy là lạ, chị anh như thế thì anh phải làm chủ cuộc đời anh chứ".
Đây là đoạn đối thoại của cả hai. Cô gái tỏ ra vô cùng khó chịu với cách cư xử của các chị gái người yêu dành cho mình. Anh bạn trai thì vẫn thoải mái, nói rằng họ làm vậy để xem phản ứng của cô.
Về nhà ra mắt hay đi ra mắt người thân thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy bối rối. Họ cần bạn trai ở bên cạnh đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Ở đây, anh ta để bạn gái mình bơ vơ, lạc lõng giữa các cô chị gái khó chiều.
Đọc xong câu chuyện mà tất cả đều tỏ ra ngao ngán. Rõ ràng, người đàn ông kia đã 35 tuổi nhưng chẳng tự quyết được cuộc đời mình. Anh ta mặc kệ cô gái có thể tủi thân, khó xử, chịu các chị gái sắp xếp.
Cuối cùng khi cô nàng phẫn nộ bỏ về, anh ta vẫn ung dung ở lại xem ca nhạc và còn nói rằng mình cảm thấy có những suy nghĩ tiêu cực sau tất cả.
Nhiều người cho rằng cô gái may mắn khi phát hiện ra sớm để chia tay. Gia đình quá kiểu cách, khó sống thì rất ảnh hưởng đến hạnh phúc mình mai sau. Hơn nữa, người đàn ông này dường như có lớn nhưng không có trưởng thành.
Gắn bó với họ thì nhiệm vụ đảm đương tất cả, đương đầu sóng gió có lẽ người vợ phải chịu trách nhiệm hết cả.
Theo Pháp luật bạn đọc
-
25 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước