Ra mắt nhà người yêu thế nào để tránh bị mắng 'đoảng vị, vô duyên'
Nhiều cô gái cho rằng, sẽ tùy cơ ứng biến chuyện trò với gia đình chàng. Nhưng bạn cứ chủ động chuẩn bị trước thì hơn.
Đối với bất cứ cô gái nào, ra mắt gia đình bạn trai là một trải nghiệm đặc biệt. Trong ngày này, họ luôn cố gắng hết sức để gây được ấn tượng tốt nhất với gia đình người yêu. Tuy nhiên, do tâm lý quá hồi hộp, nhiều cô gái đã gặp không ít sự cố trong ngày đặc biệt này.
Trong tập 2 của bộ phim 11 Tháng 5 Ngày có cảnh cô nàng Tuệ Nhi đến ra mắt gia đình Thuận, bạn trai của cô. Câu chuyện về ra mắt của Nhi cũng chỉ là 1 trong số 1001 câu chuyện "dở khóc dở cười" mà các bạn gái từng phải gặp trong lần đầu ra mắt.
(Hình ảnh trong phim)
Đặc biệt màn bổ bưởi của Tuệ Nhi khiến cả gia đình bạn trai phải "trầm trồ", thay vì gọt vỏ, tách múi thì cô nàng lại bổ bưởi giống như bổ cam và táo vậy.
Vậy nên hội chị em hãy lưu ý những đều quan trọng trong ngày đầu ra mắt nhà người yêu để không gây nên sự cố khó xử thế này nhé.
(Hình ảnh trong phim)
Chọn trang phục đơn giản, gọn gàng
Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng tương lai, bạn đừng nên ăn mặc hay trang điểm quá cầu kỳ. Để tránh bị bố mẹ hay người thân của chàng xét nét, soi mói, đánh giá không hay hoặc hiểu lầm về con người bạn, bạn nên chọn những bộ trang phục kín đáo, không cầu kỳ quá.
Theo đó, bạn nên mặc những trang phục đơn giản, vừa đẹp vừa thanh lịch mà lại giản dị. Bạn gái nên tránh ăn mặc hở hang, lố lăng, trang điểm đậm quá đà hoặc xịt nước hoa quá nồng nặc.
Tìm hiểu về từng thành viên trong gia đình
Trước khi bạn có ý định theo chàng về ra mắt, bạn gái đừng quên trò chuyện với người yêu của mình về các thành viên trong gia đình anh ấy.
Trong buổi trò chuyện này, bạn hãy nhờ người yêu tư vấn tỉ mỉ về tính cách, sở thích đặc biệt của từng thành viên trong gia đình. Như vậy, khi về ra mắt, bạn sẽ dễ dàng làm quen và hòa đồng nhiều hơn với gia đình chàng.
Chuẩn bị một món quà
Lần đầu tiên về ra mắt nhà chàng, bạn gái cũng đừng quên chuẩn bị chút quà hoặc chút hoa quả tươi ngon mang về nhà chàng nhé. Khi mua quà, bạn hãy nên mua quà gì đó mà cả nhà đều dùng được (hoa quả hoặc món ngon chẳng hạn).
Hãy học cách bổ hoa quả, bày biện thật đẹp để chủ động hơn trong ngày ra mắt. Vì lần đầu về, bạn không cần thiết phải sắm sửa đầy đủ quà riêng cho từng người nhất là khi chưa biết sở thích của mọi người nhà bạn trai.
Làm quen trước với gia đình chàng
Nếu trước đó bạn chưa có cơ hội diện kiến những người thân của chàng như các anh chị em ruột trong nhà thì thời điểm này bạn nên tranh thủ nhờ chàng đưa tới thăm, ra mắt nhà anh chị, bạn bè của chàng trước. Bạn cũng có thể kết bạn trên Facebook để tìm hiểu trước về những người này.
Cố gắng kể vài câu chuyện vui
Nhiều cô gái cho rằng, sẽ tùy cơ ứng biến chuyện trò với gia đình chàng. Nhưng bạn cứ chủ động chuẩn bị trước thì hơn.
Bởi thực tế, dù là cô gái ít chuyện nhất, ngày về ra mắt nhà chàng, bạn cũng nên cố gắng nói vài câu chuyện vui vẻ. Các thành viên trong gia đình chàng cũng sẽ đánh giá bạn cao hơn nhờ khả năng giao tiếp của bạn.
NQ (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
5 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước