Rợn người với những cách tránh thai của cung tần mỹ nữ thời phong kiến
Thời phong kiến, phụ nữ Trung Quốc được khuyên nên uống thủy ngân để tránh thai. Những hình thức "man rợ" này đã để lại những hậu quả khôn lường.
Làm vợ, làm mẹ là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, gái lầu xanh và các cung tần mỹ nữ thời xa xưa không muốn có con, thậm chí không được phép mang thai đã phải tìm đến những biện pháp nhằm hạn chế sinh sản. Vào thời đó, khoa học, y học chưa có nhiều phát triển, họ đã làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc.
Gái lầu xanh uống thuốc bắc để tránh thai
Theo ghi chép của một vài sách cổ Trung Quốc, có một luật bất thành văn trong các kĩ viện, điếm khách đó là trước mỗi lần "vui vẻ", gái lầu xanh sẽ được các tú bà cho uống một loại nước. Chúng thường có màu đen và có có vị thơm của các loại thảo mộc. Hầu hết các cô gái đều cho rằng loại nước màu đen này có những thành phần rất lạ, gây ra cảm giác như say rượu và khiến nữ giới không thể mang thai.
Xạ hương giúp tránh thai
Xạ hương là một chất thơm lấy từ hạch sát dương vật của một con cầy hương đực. Nó không chỉ giúp phụ nữ Trung Quốc xưa có được mùi thơm nồng nàn quyến rũ mà nó còn giúp tránh thai vô cùng hiệu quả.
Tương truyền ở thời phong kiến, từ gái lầu xanh đến các cung tần mỹ nữ đều xát xạ hương lên người, đặc biệt là rốn để có được làn da láng mịn, hương thơm bí ẩn và đồng thời không bao giờ có thai.
Ảnh minh họa.
Nước nghệ tây
Sử sách ghi nhận rằng nghệ tây được coi như một cách tránh thai bí mật của trong hậu cung. Tương truyền, nếu hoàng đế sau khi quan hệ với một phụ nữ mà cảm thấy không hài lòng, cô gái đó sẽ được các thái giám treo ngược lên và dùng nước từ nghệ tây để rửa sạch vùng kín. Họ tin rằng điều này giúp rửa sạch tinh dịch trong cơ thể và qua đó tránh thụ thai.
Một số thông tin không chính thức cũng cho biết, nếu hoàng đế có phi tần, hoàng hậu sẽ ra lệnh cho các hoạn quan "massage" cho người phụ nữ này bằng nước nghệ tây trước khi "quan hệ" để đảm bảo rằng tinh trùng của hoàng đế không thể sống sót.
Nuốt tai quả hồng
Y học Trung Quốc xưa cũng có một bài thuốc dân gian từ tai quả hồng. Dùng 7 tai quả hồng sấy trên ngói cho khô, nuốt với nước sôi để nguội mỗi ngày. Làm liên tục như vậy trong 49 ngày thì bảo đảm 1 năm không mang thai, nhưng trong năm ấy không được ăn hồng. Nếu muốn có thai thì lại ăn 7 tai hồng nữa.
Nghe có vẻ hoang đường nhưng theo một số nghiên cứu y tế hiện đại, tai quả hồng có chứa axit oleanolic, kết hợp với nhân sâm, bột đinh hương thực sự có thể dùng chữa nghịch khí, nấc nghẹn, đầy bụng…
Theo hồi ký của một gái lầu xanh thời phong kiến, trước khi cô tiếp khách, tú bà bao giờ cũng cho uống một loại súp có vị chua ngọt rất ngon. Sau đó, cô gái này mới biết đó chính là canh nấu từ tai quả hồng, uống liên tục sẽ vĩnh viễn không thể mang thai.
Ảnh minh họa.
Vắt chanh vào vùng kín
Một số phụ nữ thời phong kiến tin rằng nước chanh có tác dụng giết chết "tinh binh" và khiến phụ nữ không thể mang thai. Những nhà không có điều kiện kinh tế để nuôi con thường hay sử dụng biện pháp này để hạn chế gia tăng nhân khẩu. Một số phi tần được sủng hạnh còn cố gắng vắt chanh vào vùng kín của "tình địch" để tránh cho đối phương có cơ hội mang "long thai".
Thực tế, axit citric có trong chanh chính là chất diệt tinh binh hữu hiệu. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng phương pháp này, phụ nữ có khả năng cao bị vô sinh. Bên cạnh đó, nước chanh có thể gây tổn hại mô âm đạo, vì vậy nó có lẽ không phải là một sự lựa chọn thông minh.
Uống, tắm bạc, thủy ngân
Theo khoa học hiện đại, bạc và thủy ngân có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh và nhiều rắc rối khác cho phụ nữ nếu tiếp xúc lâu dài ở môi trường có nồng độ cao. Thủy ngân cũng có thể đi qua lớp nhau thai bảo vệ để gây sảy thai, sinh non.
Tuy vậy, thời phong kiến, phụ nữ Trung Quốc được khuyên nên uống thủy ngân để tránh mang thai. Thậm chí đến tận bây giờ ở một số vùng nông thôn phía Bắc của Trung Quốc, nhiều người lớn tuổi vẫn còn có thói quen nhắc nhở con cháu cho một lượng nhỏ bạc hoặc thủy ngân vào trà hoặc thức ăn hàng ngày để ngừa thai.
Thanh Nhàn (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
46 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước