Việc các nam thanh nữ tú ở bẩn rồi bị "bóc phốt" trên mạng xã hội là chuyện chả còn hiếm gặp. Nhưng mới đây cư dân mạng vẫn phải rùng mình khi chứng kiến căn phòng trọ của một sinh viên đại học điều dưỡng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Từ hình ảnh cho thấy, không gian phòng chỉ rộng 15m2 nhưng xung quanh ngập rác thải. Từ túi nilon, chai lọ bẩn chất đống khắp nền nhà, giường ngủ… khiến ai nhìn cũng choáng váng.

Sốc nhất là cảnh lẫn trong đống rác thải rất nhiều gián, dòi bọ bò lổm ngổm... khắp không gian bốc lên mùi hôi thối.
“Người thuê mới trả tiền đến tháng 12 thôi năm ngoái thôi. Còn từ đó tới giờ, mỗi lần nhắc đến chuyện trả tiền thì nó cứ hẹn hết ngày ngày sang tháng khác.
Hôm nay mới dám phá khoá vì vẫn đang cho nó thuê. Nó ở đây 4 năm rồi nhưng 1, 2 tháng cuối nó chỉ về đây ăn cơm rồi đi. Sau đó thì không về nữa nhưng nói bác cứ để đồ đây cháu vẫn trả tiền thuê”, chủ trọ ám ảnh nói trong clip.


Chỉ sau ít giờ xuất hiện, clip đã nhận về cả nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ thắc mắc làm nghề điều dưỡng mà ở bẩn thế này liệu chăm sóc bệnh nhân có ổn không?
"Trời ơi, chả hiểu ở bẩn thế này, ăn ngủ chỗ nào được đây?", "Chủ trọ hiền quá. Để quá hạn đóng tiền nhà đến nửa năm. Giờ vừa mất tiền lại mất công dọn dẹp", "Sinh viên điều dưỡng mà sống như thế này thì ai dám để chăm sóc bệnh nhân?",... là những bình luận dân mạng để lại.

Cách đây không lâu, hình ảnh về một căn phòng ngập rác ở Thái Bình từng là đề tài bàn tán của dân mạng. Chủ nhân của căn phòng này ở một đẳng cấp thượng thừa, ăn với rác, ngủ với rác thậm chí đến tủ lạnh cũng cáu bẩn chỉ vì lâu ngày không được vệ sinh.
Ngay từ đầu clip, khi vừa mở cửa ra, nhiều người sốc ngất, nói không thành lời bởi từ ngoài đến nhà vệ sinh, tất cả đều ngập chìm trong rác thải. Đủ lại chất thải như túi nilon, chai nhựa đến vỏ bánh kẹo lẫn trong cả quần áo, từ tủ lạnh đến trên giường.

Nhưng sốc hơn cả chính là tấm đệm, bẩn đến nỗi không nhìn ra màu sắc nguyên bản của lớp vải phủ bên trên.
Theo chia sẻ của chủ trọ, cô gái trẻ sống khá khép kín, không mở cửa cho bạn bè hay bất cứ ai vào phòng. Số lượng nước dùng hàng tháng cũng lên tới gần 10m3, là khá nhiều so với một người ở bình thường.
"Vậy mà không hiểu sao, cô gái này lại để giường chiếu, chăn màn, quần áo,... bẩn thỉu đến mức độ như vậy", chủ trọ ngán ngẩm nói.


T.H
Theo Thương Trường