Sai lầm chí mạng khiến phụ nữ cả đời lận đận, khó có tình yêu
Phụ nữ khi yêu thường mù quáng. Cho dù bạn có yêu đậm sâu đến mấy cũng không nên mắc phải những sai lầm này.
Đồng ý làm "chuyện ấy" quá sớm
Đàn ông là kẻ đi theo đuổi nhưng khi bạn nhượng bộ quá nhanh, người đàn ông của bạn có thể nghĩ rằng bạn buông thả và từng như vậy trong các mối quan hệ trước đây.
"Chuyện ấy" không phải là vật bảo chứng cho tình yêu. Điểm mấu chốt là bạn đừng vội vàng, hãy chờ đợi chuyện đó cho đến khi cả hai đều đã sẵn sàng và có mức độ cam kết trong mối quan hệ.
Có như vậy bạn mới biết được người đàn ông này có thật sự yêu thương bạn hay không hay họ chỉ đến với bạn chỉ vì chuyện ấy.
Bắt chàng phải thay đổi quá nhiều
Mọi người không thể thay đổi quá nhiều, bản tính là bản tính, mỗi người có một cách sống khác nhau.
Nếu bạn luôn muốn người yêu của mình phải thay đổi theo một chiều hướng mà theo bạn đó là tốt, chưa chắc, đối với anh ấy (cô ấy) đã là tốt.
Và điều dễ gặp phải nhất là chàng (nàng) sẽ cảm thấy khó chịu, bị tổn thương và lâu dần, mối quan hệ sẽ rạn nứt.
Luôn im lặng và tự giải quyết trong mọi vấn đề
"Im lặng không phải lúc nào cũng là vàng", điều này đặc biệt đúng trong tình yêu. Nếu hai người đã có ý định hẹn hò nghiêm túc để đi tới hôn nhân thì việc chia sẻ những tình cảm, khó khăn trong một phạm vi nào đó là điều cần phải làm.
Có những chuyện quá riêng tư hoặc nói ra sẽ ảnh hưởng tình cảm của cả hai thì bạn có thể giữ lại cho riêng mình, nhưng những chuyện cần bàn bạc, giúp đỡ để giải quyết tốt nhất thì nên nói ra để cả hai cùng tìm hướng khắc phục.
Luôn là người chủ động
Phụ nữ rơi vào tình yêu thường dễ bị đắm chìm trong đó và luôn muốn ở bên người đàn ông mọi lúc. Rồi bạn suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho anh ấy và luôn là người gợi ý các buổi hẹn hò. Đó không phải là việc của bạn.
Không có gì sai khi bạn muốn hẹn hò với người đàn ông của mình hoặc thậm chí chiều chuộng anh ấy một chút nhưng vẫn còn quá sớm để làm vậy. Điều nguy hiểm là bạn luôn là người chủ động, gọi điện, ấn định các cuộc hẹn mà không để anh ấy làm công việc của mình.
Hãy để anh ấy làm chủ, dẫn dắt mối quan hệ, đừng tỏ ra thiếu thốn tình cảm hay khiến anh ấy nghẹt thở. Việc của bạn là ứng xử như một người phụ nữ quyến rũ.
Nói quá nhiều
Người đàn ông thường thích hành động hơn lời nói. Liên lạc với nhau là rất quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ muốn yêu một cô gái nói không ngừng nghỉ. Hãy tạo ra sự cân bằng trong giao tiếp của hai bạn.
Không thực tế
Rất nhiều phụ nữ thường sống trong tưởng tượng với hy vọng rằng người đàn ông của mình phải là chàng “Hoàng tử quyến rũ”.
Trên thế giới này chẳng có người đàn ông nào là hoàn hảo. Ai cũng có khuyết điểm của riêng mình. Chính vì thế, bạn cần chấp nhận anh ấy và cả những khuyết điểm của anh ấy nữa.
Theo Khoevadep
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước