Sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ ở Quảng Trị: Tiếng khóc gọi con của người mẹ tật nguyền

"Thắng ơi, về với mẹ đi con ơi. Thắng ơi trở về với mẹ...", tiếng bà Vân vừa khóc vừa gọi con trong vô vọng.

Cao Văn Thắng là 1 trong 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận sạt lở đất kinh hoàng ở Quảng Trị vào rạng sáng ngày 18/10. Nhận được tin con trai hi sinh, bà Nguyễn Thị Vân (54 tuổi, trú xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), mẹ chiến sĩ Thắng liên tục gào khóc tìm con. 

Bà Vân ngất lịm, nằm trong căn nhà cũ nát, đã 3 ngày bà không ăn uống, cứ tỉnh lại cất tiếng gọi con trai trong nước mắt, người nhà phải thay nhau túc trực, chăm sóc bà. 

"Thắng ơi, con hứa với cha mẹ những gì mà giờ lại ra đi như vậy? Mới hôm trước con điện thoại về bảo ở đơn vị nay lạnh, mẹ gửi thêm áo ấm cho con. Vậy mà áo mẹ chưa kịp gửi con đã đi rồi. Thắng ơi, về với mẹ đi con ơi. Thắng ơi trở về với mẹ...", tiếng bà Vân vừa khóc vừa gọi con trong vô vọng. 

Sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ ở Quảng Trị: Tiếng khóc gọi con của người mẹ tật nguyền-1
Bà Nguyễn Thị Vân nằm liệt giường liên tục gào khóc gọi tên con.

Được biết, gia đình Thắng có 5 anh chị em, bố mắc bệnh tim từ lâu, mẹ bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, kinh tế chỉ chờ vào mấy sào ruộng. Tốt nghiệp THPT, Thắng làm đơn lên đường nhập ngũ và được phân vào Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hòa, tỉnh Quảng Trị. 

Như Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, chị Cao Thị Hằng, chị gái của chiến sĩ Thắng cho biết, sau khi xuất ngũ, Thắng sẽ cố gắng tiếp tục học đàn rồi đi làm kiếm tiền đưa bố mẹ ra Hà Nội chữa bệnh và sửa sang lại nhà khang trang hơn. 

Sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ ở Quảng Trị: Tiếng khóc gọi con của người mẹ tật nguyền-2
Vợ chồng ông Sơn, bà Vân ngã quỵ khi nhận hung tin

Ngồi lặng lẽ nhìn người vợ tật nguyền khóc lặng gọi con, bố của Thắng, ông Cao Văn Sơn nén nỗi đau để cùng người thân chuẩn bị lo hậu sự cho Thắng. 

Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đang giúp gia đình để sau ngày 22/10 sẽ đưa linh cữu chiến sĩ Thắng trở về quê hương an táng theo nguyện vọng.

Trong đợt sạt lở tại Quảng Trị đó, rất nhiều gia đình cùng cảnh ngộ với vợ chồng bà Vân, đau lòng tột cùng khi nghe tin chồng, con em mình bị đất đá vùi lấp. Bà Nguyễn Thị Bình, mẹ của chiến sĩ Thái cũng đang phải đối mặt với nỗi đau xé lòng khi mất đi khúc ruột máu mủ. 

Sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ ở Quảng Trị: Tiếng khóc gọi con của người mẹ tật nguyền-3
Bà Bình tuyệt vọng khi lục hết túi trong nhà vẫn không đủ tiền mua vé vào đón con trai về

Ôm hy vọng mong manh con thoát nạn, cho đến khi thấy tên con trai trên danh sách các cán bộ, chiến sĩ bị vùi lập do sạt lở đất, bà Bình mới tin. Bà đau lòng tột cùng, cố gắng gượng chuẩn bị đồ, lục tìm tiền trong tất cả túi áo để bắt xe vào Quảng Trị tìm con.

Đau lòng thay, số tiền bà có không đủ mua nổi 2 chiếc vé xe đò. Cầm số tiền lẻ, bà Bình bật khóc thành tiếng, vậy là bà không thể vào Quảng Trị đón con trai trở về nhà rồi.

Suốt cả tháng qua, Quảng Bình mưa kéo dài, vợ chồng ông bà buộc phải nghỉ dài hạn ở nhà. Chồng bà Bình bị hư cả 2 trái thận luôn cần thuốc, con gái lớn mắc bệnh trầm cảm, kinh tế gia đình đã khó khăn này càng khó khăn hơn rất nhiều. 

Biết được gia cảnh đặc biệt nhà chiến sĩ Thái, tỉnh đội tỉnh Quảng Bình đã chủ động điều động phương tiện để đưa gia đình bà đi. Đến 7h ngày 20/10, bà Bình mới được nhìn thấy thi thể con. 

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nguoi-me-tat-nguyen-cua-chien-si-tu-nan-o-quang-tri-gao-khoc-ten-con-n-239519.html

sạt lở ở Quảng Trị sạt lở đất

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao