Sau đêm tân hôn, chồng lấy lý do yếu sinh lý để ngủ riêng
Linh trách móc, giận hờn thì luôn đổi lại sự im lặng từ anh ta. Linh muốn nói chuyện nghiêm túc hòng tháo gỡ vấn đề, song Học không hợp tác.
Linh quyết định ly thân sau một lần cãi vã với Học. Thực ra câu chuyện cãi vã ấy không nghiêm trọng tới mức cô phải đưa ra quyết định ấy. Nhưng cách cuộc hôn nhân nửa năm nay của cô diễn ra, khiến cô quyết đoán làm thế.
Linh và Học đến với nhau qua mai mối, nhưng khi tìm hiểu 2 người đã có cảm tình với nhau, khá hợp nhau trên nhiều khía cạnh. Thế mà khi sống chung lại nhạt nhẽo như 2 cái bóng trong nhà. Học hoàn toàn sống trong thế giới riêng của mình, đi làm, đi chơi, về nhà nghỉ ngơi, nói Linh như không khí với anh ta thật không ngoa. Có khi cả ngày Học chả nói với Linh câu nào, ở nhà luôn trong phòng làm việc khóa trái, bần cùng mới ở cùng 1 chỗ với vợ.
Linh không hiểu mình làm sai ở đâu, hay vì nguyên cớ gì mà mọi chuyện lại tới nông nỗi này. Cô mang tiếng có chồng mà chả khác gì độc thân. Học không hề để tâm tới bất kì việc gì của Linh, cũng chả muốn cô quan tâm tới chuyện gì dù là nhỏ nhất của anh ta. Anh ta ngủ riêng, quan hệ vợ chồng đúng duy nhất 1 lần trong đêm tân hôn. Sau đó anh ta viện cớ "yếu" để ngủ riêng và tránh xa việc gần gũi vợ.
Linh trách móc, giận hờn thì luôn đổi lại sự im lặng từ anh ta. Linh muốn nói chuyện nghiêm túc hòng tháo gỡ vấn đề, song Học không hợp tác. Anh ta thấy sống kiểu này rất vui thì phải. Nhưng Linh thì sắp ngộp thở rồi. Thà 1 lần làm cho ra ngô ra khoai rồi muốn ra sao thì ra còn hơn. Thế nên cô mới khăng khăng ly thân, dù chả có sự vụ gì lớn. Cô muốn cả 2 nhìn nhận lại về cuộc hôn nhân này.
Cả tháng Linh và Học xa nhau, Linh thì mệt mỏi vì suy nghĩ, nhưng Học vẫn ung dung như không. Cô nhiều lần muốn ngồi đối mặt thẳng thắn với chồng, Học đều kiếm cớ từ chối. Thái độ của anh ta quá bất bình thường, khiến Linh phải đặt câu hỏi, thế ra anh ta cưới cô là vì điều gì?
Không cam tâm, Linh quyết tìm ra chân tướng sự việc. Cô nghĩ, chẳng có cách gì nhanh gọn hơn là thuê người theo dõi anh ta. Kết quả sau 2 tuần cô thu được, hầu như chả có gì đáng ngờ. Học không có cô nàng nào, thậm chí còn chả cafe hay ăn tối với ai, chứ đừng nói vào khách sạn. Có điều, Học thường xuyên gặp gỡ gã bạn thân của mình, đi cùng nhau suốt, còn ở nhà gã kia đêm nữa. Linh có biết người đàn ông này, nhưng không rõ về anh ta lắm, vì Học chả bao giờ kể với cô.
Thêm 2 tuần nữa theo dõi, kết quả vẫn vậy. Chả có gì đáng nói, nổi bật nhất vẫn là tình bạn thắm thiết của Học với gã bạn mà thôi. Gần như dính lấy nhau, và Học hay ngủ lại nhà gã ta. Sao hai kẻ đó không sống chung với nhau luôn đi nhỉ?
Từ đã! Thân thắm thiết? Sống chung? Trong đầu Linh chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Cô vội vàng bới lại tất cả những tấm ảnh mình có trong tay, nhìn kĩ từng tấm, rồi bàng hoàng nhận ra một điều. Ánh mắt Học và gã bạn nhìn nhau, thực sự khác lạ.
Linh quyết định bảo người theo dõi tìm cách có được hình ảnh 2 kẻ kia khi cánh cửa phòng khép lại. 1 tuần sau, cả tập dầy ảnh đã được đặt trên bàn của Linh. Cô vừa xem ảnh vừa phá lên cười ngặt nghẽo. Vui vì cuối cùng cô đã giải được câu hỏi lớn trong lòng mình bao lâu nay.
Thấy nực cười vì có những kẻ ích kỉ cùng cực, không dám đối diện với vấn đề của mình mà muốn làm tổn thương người khác để bảo toàn bản thân. Hạnh phúc của cô, gia đình nhỏ mà cô mong chờ, cuối cùng vỡ vụn chỉ vì rơi vào màn lừa đảo của Học.
Chắc chắn Linh sẽ ly hôn, nhưng không thể để Học bình yên bên người tình được. Anh ta phải trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình.
Linh chọn 1 bức ảnh Học với bạn thân hôn nhau, đăng nhẹ lên mạng xã hội. Vậy là sự thật về con người anh ta đã được phơi bày, khỏi cần giấu diếm, từ giờ anh ta có thể đường hoàng sống với giới tính thật của mình. Ai kì thị, chê cười anh ta đâu cơ chứ. Nhưng nếu lừa một phụ nữ để làm bình phong thì lại là chuyện khác.
Rồi trong đơn ly hôn, Linh yêu cầu Học phải bồi thường cho mình. Lừa hôn còn đau đớn hơn bị lừa đảo tài sản vật chất ấy chứ. Không lẽ bị thương tổn như thế, chỉ một phán quyết ly hôn đơn thuần là xong? Và tòa án đã xử Linh thắng. Học bị trừng phạt thích đáng, những kẻ tàn nhẫn dám mang hạnh phúc của một người con gái ra làm trò đùa sẽ phải dè chừng.
Theo Toquoc.vn
-
15 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước