Sau hai buổi hẹn hò, cặp đôi TPHCM 'chốt' kết hôn trước rồi tìm hiểu sau
Chia sẻ trên chương trình "Vợ chồng son", Thanh Hải - Hoa Tiên cho biết, họ quen nhau qua mạng và nhanh chóng nhất trí về chung một nhà.
Cách đây 3 năm, Dương Thanh Hải sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm bạn gái. Trong lúc đó, anh lướt thấy hồ sơ của cô gái có tên Vũ Hoa Tiên. Ấn tượng bởi hình ảnh dễ thương và mô tả giống với mong ước, chàng trai TPHCM liền gửi tin nhắn.
Nhưng Tiên không có nhiều ấn tượng gì về chàng trai này, ngoại trừ dòng mô tả cho biết, anh đã có nhà và công việc ổn định, muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc. Sau khoảng hai ngày nhận được tin nhắn từ Hải, Tiên mới trả lời. Họ trò chuyện qua mạng được một tuần thì có lần gặp mặt đầu tiên.
Quyết cưới sau hai buổi hẹn hò
Khi đến buổi hẹn hò thứ hai, Thanh Hải - Hoa Tiên đã muốn tiến đến hôn nhân. Trước đây, cả hai từng trải qua những mối tình không đi đến đâu. Khi gặp được người phù hợp, nhà trai quyết định "đổi chiến thuật".
Qua 1-2 lần gặp mặt, chàng trai 39 tuổi nhận thấy cô gái đến từ TPHCM có tính tình thật thà, nói chuyện thoải mái. Còn Tiên (30 tuổi) nhận xét, Hải là chàng trai hiền lành, tốt tính, có gì cũng suy nghĩ cho bạn gái nên cô rất trân trọng.
Hải hỏi Tiên: "Anh muốn kết hôn trước rồi tìm hiểu sau được không?". Nhà trai quan niệm, trên đời không có gì thập toàn thập mỹ. Điều quan trọng là hai người thích nghi với nhau như thế nào.
Sau khoảng hai tuần quen nhau, Hải và Tiên quyết định kết hôn. Họ bàn chuyện với cha mẹ, nhận được sự đồng ý ban đầu. Thời điểm đó, toàn thành phố phong tỏa do dịch bệnh, cặp đôi không thể tổ chức lễ cưới nên dọn về ở chung.
Tưởng chừng khi giai đoạn dịch bệnh căng thẳng qua đi, đôi trẻ có thể thuận lợi tổ chức hôn sự thì họ gặp phải biến cố. Cha mẹ Hải thay đổi ý kiến, không đồng ý cho con trai cưới Tiên. Nhà gái chia sẻ, cô mắc bệnh lupus mạn tính, khó có con.
Khi biết về tình hình sức khỏe của Tiên, Hải nghĩ, nếu có bệnh nặng thì sống 20 năm với nhau thôi cũng đủ. Anh quan niệm, không nhất thiết phải sống thật lâu, miễn là họ yêu và sống thoải mái, vui vẻ với nhau.
Hoa Tiên và Thanh Hải nên duyên nhờ ứng dụng hẹn hò (Ảnh: Chụp màn hình).
Trải qua hai năm chung sống, cha mẹ nhà trai nhận thấy sự chân tình của các con, sức khỏe Tiên cũng không có vấn đề nghiêm trọng. Họ lại đồng ý và tác thành cho hai con. Hiện tại, Hải - Tiên chưa tổ chức hôn lễ, nhưng đã đăng ký kết hôn được 3 năm. Sau này, họ cũng không có ý định tổ chức.
Đều không thích có con
Hoa Tiên tiết lộ, người mắc bệnh lupus rất khó có con. Nhưng khi bệnh tình ổn định, cô vẫn có thể sinh em bé. Cô khẳng định, bệnh tình không phải vấn đề ngăn cản chuyện sinh con của đôi vợ chồng. Ở thời điểm này, cô và chồng chưa muốn có con. Hải là người thích sự yên tĩnh và cho rằng trẻ em "ồn ào".
"Tụi em cảm thấy phải có trách nhiệm để nuôi lớn con rất khó khăn, chứ không đơn giản là đẻ ra rồi nuôi lớn", Tiên chia sẻ. Cha mẹ Tiên không đồng tình với quan điểm của con gái vì thích gia đình có cháu.
"Nhưng con không muốn thì cha mẹ không ép được", nữ chính nói thêm. Mặt khác, cha mẹ Hải khá thoải mái với vấn đề này, không gây sức ép và chỉ muốn con trai được hạnh phúc.
Thanh Hải gửi lời cảm ơn vợ vì đã luôn chăm lo và thông cảm cho anh (Ảnh: Chụp màn hình).
Trước khi kết thúc phần chia sẻ, Hải gửi lời cảm ơn đến vợ mình vừa hứa khắc phục những điểm xấu, chàng trai vừa nói, vừa bồi hồi xúc động. Còn Tiên, hàng ngày cô đều nói lời yêu thương với chồng mình.
Sau cùng, đôi vợ chồng gửi lời cảm ơn đến cha mẹ hai bên đã ủng hộ và tạo điều kiện. Họ cũng mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, tin tưởng các con.
Hiện tại, đôi vợ chồng sống và làm việc tại TPHCM. Thanh Hải làm kỹ sư giám sát công trình, còn Hoa Tiên là quản lý kênh thương mại điện tử của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc.
Theo Dân Trí
-
3 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
7 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
17 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
18 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
21 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
23 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước