Sing my Song: 4 HLV tranh nhau cậu bé từng bị loại tại The Voice Kids

Cậu bé Thế Lân từng thuộc team Lam Trường trong The Voice Kids đã khiến cả 4 vị HLV phải tranh giành trong tập 3 Sing my Song.



Tối 5/12, tập 3 của Sing my Song tiếp tục mang đến những câu chuyện hay, những giai điệu mới được vang lên trên sân khấu làm lay động hàng triệu trái tim của khán giả truyền hình. Đặc biệt, trong tập này khán giả truyền hình tiếp tục được gặp lại những gương mặt quen thuộc được đông đảo công chúng yêu thích.


Một trong những thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trên sân khấu Sing My Song là tiết mục cuối cùng cùng của thí sinh Đoàn Thế Lân, 16 tuổi đến từ Quảng Ngãi. Khó để nhận ra Thế Lân là thí sinh The Voice Kids 2014 – học trò của Lam Trường, bởi hot boy nhí ngày nào giờ đây đã trưởng thành và sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút trên sân khấu. Thế Lân cho biết đối với cậu, âm nhạc là hành trình đòi hỏi sự kiên trì và đam mê thật sự. Sáng tác đơn giản là cầm đàn lên và ngân nga những ca từ yêu thích.


Thế Lân mang lên sân khấu ca khúc mang tên “Và tôi đi”. Xuất hiện trên sân khấu, hot boy The Voice Kids tự đánh đàn guitar và thể hiện ca khúc của mình. Thế Lân trình diễn tràn đầy sự tự tin, cậu đã “thiêu đốt” cả sân khấu không chỉ bởi ngoại hình điển trai, ca khúc tươi vui, ý nghĩa mà còn với đoạn rap “cực chất” đã chinh phục được 4 HLV gạt cần.


Kết thúc phần trình diễn, trước sự đáng yêu của Thế Lân, 4 HLV đều tỏ ra phấn khích. HLV Lê Minh Sơn chia sẻ: “Bạn phát triển ca khúc rất hay bắt buộc tôi phải gạt cần. Tôi không nghĩ là em làm chủ sân khấu tốt như thế. Tôi nhìn thấy ở em những điều có thể phát triển được và em là một thí sinh tài năng”.


Trước những lời “mật ngọt” của các HLV, Lê Minh Sơn khẳng định, đây là ngôi sao của Sing My Song. Tuy nhiên, Đức Trí khuyên Thế Lân hãy về với đội Nguyễn Hải Phong vì phù hợp với dòng nhạc sôi động và nhịp điệu. Trước những lời khen có cánh của các giám khảo, Đoàn Thế Lân đã quyết định về đội của Nguyễn Hải Phong trong sự cổ vũ của khán giả.

 

Mở màn chương trình là chàng sinh viên 20 tuổi - Hoàng Minh Quý. Đến với Sing My Song, nam thí sinh điển trai mang đến ca khúc “Chỉ mong cơn mưa tới”. Thể hiện bằng tất cảm xúc dành tặng cho người yêu, giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, ca từ lãng mạn chàng trai 20 tuổi đã thuyết phục được HLV Lê Minh Sơn gạt cần.

Vừa kết thúc phần trình diễn, Lê Minh Sơn đã lên sân khấu để dành cho Minh Quý lời khen vì bài hát rất tinh tế, đặc biệt là ngoại hình rất điển trai. HLV Lê Minh Sơn nhận xét: “Anh rất thích sự tinh tế trong ca khúc của em. Tuy nhiên, khi về với đội anh, em sẽ bớt sầu, bớt buồn thảm đi. Cuộc sống còn nhiều điều ở phía trước rất cuồng nhiệt”. Minh Quý là thí sinh đầu tiên mở màn và về với đội của HLV Lê Minh Sơn.


Sau những giai điệu nhẹ nhàng của Minh Quý, sân khấu Sing My Song lại “bùng nổ” với nam thí sinh Nguyễn Việt Dũng, một họa sĩ đường phố đam mê với âm nhạc. Anh mang đến sân khấu Sing My Song ca khúc “Con thuyền”, một sáng tác mà anh rất thích bởi ca khúc không chỉ mô tả về tình yêu đơn thuần, mà còn mang một thông điệp mạnh mẽ hơn khi theo đuổi ước mơ, tình yêu.


Với chất nhạc mạnh mẽ và cuốn hút trên sân khấu, Việt Dũng đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn. Việc chỉ có duy nhất Lê Minh Sơn gạt cần khiến Đức Trí rất thích thú, Đức Trí chia sẻ: “Lê Minh Sơn đã có thêm một học trò rất đáng gờm, không chỉ riêng ca khúc, bạn hoàn toàn có thể gọt dũa để trở thành một giọng ca đặc biệt”.


Tập 3 Sing My Song bất ngờ chào đón nữ ca sĩ Trương Thảo Nhi. Từng làm “náo loạn” sân khấu The Voice 2013 và chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc “Bốn chữ lắm”, nhưng khi cô xuất hiện tại Sing My Song lại là một hình ảnh Thảo Nhi nhẹ nhàng, trưởng thành hơn rất nhiều.


Nữ ca sĩ thể hiện sáng tác của mình mang tên “Tự sự tuổi 25”. Ca từ và giai điệu da diết, nhẹ nhàng như đưa người nghe vào một chốn “thần tiên” đã hoàn toàn chinh phục được 4 HLV khó tính của chương trình.


Kết thúc phần trình diễn, và biết được người đứng trên sân khấu là Trương Thảo Nhi, HLV Giáng Son hào hứng nhận xét: “Tôi nhớ hồi gặp Thảo Nhí từ lúc còn bé tí, mới có mười mấy tuổi và hát “Giấc mơ trưa” rất trong trẻo. Hôm nay, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi đứng trên sân khấu là Trương Thảo Nhi với ca khúc tự sáng tác có cá tính riêng biệt của mình”. Và đúng với chất nhạc của mình, Trương Thảo Nhi đã quyết định “đầu quân” về đội của cô và tin rằng HLV này sẽ giúp cho các tác phẩm âm nhạc của cô nữ tính hơn nữa.


Tiếp theo, sân khấu Sing My Song lại chào đón một gương mặt rất quen thuộc – Tia Hải Châu (Trần Hải Châu). Cô gái 23 tuổi mang đến ca khúc “Điều em muốn”, một ca khúc dành tặng cho bố mẹ của cô, vì bản thân cô rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ dành cho nhau hơn 30 năm qua.


Giai điệu lạ tai và mang đậm phong cách âm nhạc “phủi bụi” tuy nhiên rất văn minh đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn gạt cần.  Anh chia sẻ: “Chỉ có những người như chúng tôi, chỉ nghe vài câu là biết được bạn đi đến đâu. Và em còn là một người phụ nữ rất gợi cảm và đẹp. Tôi thì luôn yêu cái đẹp. Chúc mừng em”.

Bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của những chàng trai nhóm nhạc đình đám MTV. Nhóm chia sẻ, đã rất lâu rồi, các thành viên mới tham gia một cuộc thi âm nhạc. Nhóm rất hào hứng và hy vọng đây sẽ là một sân chơi để MTV thể hiện được cá tính. Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Dân sẽ cùng với MTV tham tại cuộc thi này.


Nhóm thể hiện một ca khúc mới do Nguyễn Dân sáng tác mang tên “Cám ơn ngày mới”. 4 thành viên đều mong muốn ca khúc này sẽ trở thành hit tiếp theo của MTV. Và không nằm ngoài mong đợi, đúng phong cách âm nhạc của mình, Nguyễn Dân và MTV đã mang đến bầu không khí tươi vui với giai điệu rộn ràng và ca từ gần gũi, ý nghĩa. Ca khúc đã khiến 4 HLV phải gạt cần và không ngừng vỗ tay và nhún nhảy theo nhịp điệu rộn ràng trên sân khấu.


Bên cạnh sự thân thiết với Giáng Son của nhóm Năm dòng kẻ, hay những lời “mật ngọt” của HLV Lê Minh Sơn và sự dụ dỗ về huấn luyện chính Nguyễn Hải Phong, nhóm MTV vẫn quyết định về với đội của Đức Trí để tìm sự tươi mới trong âm nhạc.


Tiếp nối chương trình là thí sinh là Trần Nhật Hà. Đặc biệt, cô chính là cháu ngoại của nhà thơ Phan Vũ, tác giả của bài thơ “Em ơi Hà nội phố”. Cô cho biết, ông ngoại của mình hiện nay đã 90 tuổi, nhưng ngày nào cũng vẽ tranh, làm thơ. Và chính nghệ thuật đã làm cho tâm hồn của ông luôn tươi trẻ.


Trần Nhật Hà mang đến ca khúc “Dòng sông”. Ca khúc mang chính tâm sự của cô gái 26 tuổi khi bước vào đời. Tuy nhiên, do vẫn còn hồi hộp khi hát, “Dòng sông” vẫn chưa đủ sức thuyết phục 4 HLV gạt cần.


Tập 4 Sing My Song – Bài hát hay nhất sẽ lên sóng lúc 21g15 ngày 11/12 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


thế lân huấn luyện viên Sing my song The Voice kids

Tin tức mới nhất