Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam rạng ngời trong ngày lễ tốt nghiệp

Khoác lên mình bộ đồng phục cử nhân tuyệt đẹp, gương mặt các chàng trai, cô gái đến từ Học viện Hàng không Việt Nam rạng ngời niềm vui.

Học viện Hàng không Việt Nam vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 321 sinh viên thuộc hệ đại học và cao đẳng chính quy niên học 2013 - 2017.

Cùng với sự tham dự của Ban giám đốc học viện, Trưởng - Phó các phòng - khoa - trung tâm và cán bộ, giảng viên thì nhân vật chính của buổi lễ dĩ nhiên chính là các bạn sinh viên vừa hoàn thành xuất sắc 4 năm học tại trường.
 


Các tân cử nhân Học viện Hàng không Việt Nam rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp.


Khoác lên mình bộ đồng phục cử nhân tuyệt đẹp, gương mặt các sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam rạng ngời niềm vui. Nhiều phụ huynh có con em tốt nghiệp sáng nay đến từ sớm để tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng các tân cử nhân. Ánh mắt họ tràn ngập tự hào.

Bạn Hồ Phương Thảo (sinh năm 1995, Buôn Mê Thuột), sinh viên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Du lịch với tấm bằng Khá. Cô bạn khoe rằng chỉ thiếu chút nữa thôi mình sẽ đạt loại Giỏi.
 


Phương Thảo: "Thiếu chút nữa là mình được tốt nghiệp loại giỏi".


Trong các kỳ học tại Học viện, Thảo luôn nhận được mức học bổng hỗ trợ học phí dành cho sinh viên có điểm phẩy cao của lớp, của khoa. Với thành tích học tập xuất sắc, vừa ra trường, Thảo đã được nhận vào phòng nhân sự của khách sạn Continental tại Nha Trang.

"Du lịch ở Nha Trang đang rất phát triển nên em lựa chọn về đây để xây dựng sự nghiệp. Khi học Hàng không ra xin việc về Du lịch - Khách sạn em nhận được một số lợi thế nhất định so với những bạn khác, ví như nhà tuyển dụng rất tin tưởng vào khả năng tiếng Anh của mình và cả về ngoại hình nữa", Thảo chia sẻ.

 


Cô bạn được nhà tuyển dụng "chấm" nhờ khả năng ngoại ngữ và ngoại hình sáng.


Nữ sinh viên Võ Hương Trà (sinh năm 1995, Đồng Tháp) học ngành Quản trị kinh doanh cảng Hàng không. Sau khi tốt nghiệp, nữ sinh muốn làm công việc văn phòng trong cảng Hàng không hoặc các Hãng hàng không truyền thống lẫn tư nhân.
 


Hương Trà hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ đồng phục cử nhân.


"Hiện tại mình chưa có công việc. Thường phải giữa hè thì các hãng mới bắt đầu tuyển. Em muốn thử sức ở một môi trường năng động, quốc tế, có thể phát huy được những thế mạnh của bản thân", Trà vui vẻ nói.

Tuy khá tự tin vào bản thân nhưng cô bạn vẫn có chút lo ngại vì mức cạnh tranh giữa các sinh viên Hàng không sau khi ra trường rất khắc nghiệt.
 


 

Trong ngày tốt nghiệp, Trà bồi hồi nhớ về lý do chọn vào Học viện Hàng không: "Với mình và gia đình, Hàng không như một giấc mơ vậy. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới Thường Phước (huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, nơi giáp ranh với Campuchia.

Cuộc sống của người vùng biên quê mình còn nhiều khó khăn. Thời cấp 3 mình nghĩ, chỉ có học mới có thể khiến mình đổi đời. Và Học viện Hàng không trở thành niềm mơ ước của mình khi ấy. May mắn, mình đã thực hiện được. Hy vọng, sau khi ra trường mình sẽ có thể đỡ đần bố mẹ phần nào gánh nặng kinh tế".
 


Theo Trí Thức Trẻ


lễ tốt nghiệp quizz giới trẻ

Tin tức mới nhất