Sợ hôn lễ của cháu bị quậy phá, bà nội làm vệ sĩ dẫn đầu đoàn rước dâu
Với sự có mặt của bà nội "vệ sĩ", không ai dám đến phá đám cưới. Cô dâu chú rể thuận lợi vào nhà không gặp bất kỳ cản trở nào.
Theo tờ Sougou đưa tin, gia đình nhà họ Giang ở Quý Châu (Trung Quốc) tổ chức đám cưới cho con trai. Quá trình diễn ra hôn lễ xuất hiện một cảnh cực kỳ hiếm gặp.
Đoàn người rước dâu thế mà lại được dẫn đầu bởi một bà lão 72 tuổi. Không những thế, trên tay bà còn cầm một cây gậy gỗ, mặt nghiêm túc, thủ thế sẵn sàng "đập" những ai dám léng phéng bất kỳ lúc nào. Tại sao lại như vậy?
Đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau đó, bố của chú rể đã ra mặt giải thích.
Địa phương nơi ông sống có tập tục đám cưới “phá hôn lễ”. Theo đó, người thân họ hàng, bạn bè, thậm chí là hàng xóm láng giềng hoặc người đi đường cũng có thể xông vào hôn lễ bày ra những trò phá phách.
Quan niệm truyền thống cho rằng đám cưới càng náo nhiệt thì hôn nhân của cặp đôi sau này mới hạnh phúc, vui vẻ.
Tuy nhiên, những năm gần đây, truyền thống này đã bị biến tướng quá mức cực đoan. Ngoài cô dâu chú rể, ngay cả phù dâu và bố mẹ chồng cũng chịu chung số phận.
Nhiều người mượn cái cớ phong tục truyền thống này để bày trò ác ý, khiến cô dâu chú rể phải chịu không ít giày vò cùng ê chề trước đám đông, đặc biệt là chú rể.
Nhiều lần các chú rể đã bị cột vào trụ điện, bị ném trứng gà, bị tạt nước… ai thấy cũng thương nhưng không thể ngăn cản. Mặc dù trò chơi, thử thách rất quá đáng nhưng đa phần cô dâu chú rể đều phải chấp nhận vì không muốn đi ngược lại tập tục truyền thống.
Tuy nhiên, gia đình nhà họ Giang lại ác cảm với những việc này. Đó là lý do vì sao bà nội 72 tuổi xuất hiện và dẫn đầu đoàn rước dâu.
Để hai đứa cháu của mình thuận lợi hoàn thành quy trình đám cưới, bà nội đã cầm gậy đi trước bảo vệ, không cho phép bất kỳ ai đến quậy phá. Đồng thời, bà còn tuyên bố với đám đông rằng: "Tôi đây sẽ đánh hết. Có gan thì động đến cháu tôi xem".
Quả nhiên, với sự có mặt của bà nội "vệ sĩ", không một ai dám đến phá đám cưới. Cô dâu chú rể thuận lợi vào nhà mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.
Dân mạng lên tiếng khen ngợi việc làm của bà nội. Nhiều người cho rằng mặc dù bà là người ở thế hệ cũ nhưng không bị những tư tưởng truyền thống đè nặng. Theo đó, bà vẫn cho rằng tập tục phá đám cưới là không nên, vì vậy mới ra sức bảo vệ cháu của mình.
"Thật sự quá dễ thương! Người già cổ hủ thường sẽ không làm việc giống bà. Qua đó có thể thể, bà rất yêu thương con cháu. Hy vọng bà sống lâu để được bế chắt".
"Đã có rất nhiều cô dâu chú rể tội nghiệp bị làm khó bởi phong tục tập quán này rồi. Nhìn những cảnh chú rể bị bạn bè lột quần áo, ném trứng gà mà thấy thương".
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
5 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước