Sốc: “Nhật ký dâm ô“ của gã thầy tu đồi bại
Sinh ra được 1 tháng thì người mẹ bị bệnh qua đời, người cha sau đó cũng lấy vợ khác bỏ lại một mình bé gái cho bà ngoại chăm sóc. Vượt lên nghịch cảnh, cháu bé vẫn chăm ngoan và nhiều năm là học sinh giỏi.
Vậy mà gã “yêu râu xanh” đội lột thầy tu lại nhẫn tâm hãm hại cháu bé đến mang thai. Thậm chí “kẻ bệnh hoạn” còn cẩn thận ghi chép từng ngày từng tháng vào cuốn nhật ký dâm ô của mình. Kinh tởm hơn, không chỉ một mình bé gái là nạn nhân của lão già mất nhân tính này...
Hưng Phong là một xã cù lao nằm trơ trọi giữa dòng sông Hàm Luông đục ngàu phù sa của huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre). Từ bao đời nay, người dân ở đây đều sống hài hòa, thanh bình với với vườn dừa, sông nước. Chính vì thế, vụ việc lão thầy tu hãm hại hàng loạt em nhỏ đang độ tuổi đến trường bị “đổ bể” đã khiến xã đảo này rúng động. Nhiều người dân còn vô cùng căm phẫn yêu cầu pháp luật phải trừng trị thật nghiêm khắc hành vi bỉ ổi của gã “dê già” này.
Khuôn mặt hốc hác vì nhiều đêm mất ngủ, khóc cạn nước mắt vì thương cháu, bà Phan Thị Tý (54 tuổi) buồn rầu kể lại. Cách đây chừng một tháng, bà phát hiện ra đứa cháu ngoại của mình là bé Nguyễn Quế A. có nhiều biểu hiện không bình thường. Có hôm cháu gái mặc áo mới may đi học nhưng khi về nhà lại bị đứt cúc. Một lần, đến lần thứ 2 bà Tý hỏi thì bé gái trả lời vụng về là do “mặc chật nên rách”. “Tôi mới bảo, áo mới may sao mà lại chật được thì con bé không nói gì”, bà Tý kể lại.
Một biểu hiện lạ nữa của bé gái là mặc dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng bé gái lại bỗng dưng chán ăn như người ốm nghén. “Có hôm nó bỗng thèm ăn cháo. Mỗi bữa ăn lại chỉ nhai nhốn nháo vài miếng. Tôi lại để ý thấy nó thèm ăn gì thì phải ăn cho kỳ được. Trong bụng đã lo lo nhưng lại nghĩ có lẽ cháu gái đang dậy thì suy nghĩ thất thường nên cũng không hỏi han kỹ”, người bà thuật lại.
Giữa tháng 9/2013, khi bé A. đang nằm ngủ trên võng, bà Tý đi lướt qua bỗng giật mình vì thấy sao bề ngang đứa cháu lại nở một cách bất thường. Linh cảm của một người đã làm bà, làm mẹ khiến bà Tý thất thần: “Chẳng có lẽ nó mới mới 13 tuổi mà lại có bầu?”. Ngay lập tức, bà đánh thức cô cháu gái dậy rồi đi khám. Khi các bác sĩ ở cho biết kết quả, bà mới bàng hoàng không tin vào tai mình, bé A. đang mang thai được 15 tuần.
Quá sững sờ, bà Tý đứng chết lặng mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Trở về nhà, bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong gặng hỏi cháu gái xem ai là thủ phạm. Ban đầu, cô bé nhất định không nói nửa lời chỉ cúi đầu sợ sệt. Đến lúc sau bà phải độc miệng: “Con mà không nói chắc ngoại chết”. Nghe ngoại nói vậy, bé gái mới lý nhí trả lời là ông Sáu Siêng. Chưa tin, bà Tý cẩn thận hỏi kỹ: “Phải ông Sáu Siêng ở chùa không?” thì cô bé gật đầu xác nhận.
Người bà bức xúc kể: “Nghe con bé kể mà tôi giận sôi người. Ông Sáu Siêng vốn là người theo nghiệp tu hành, về tu ở thánh thất Hưng Phong đã 6 năm nay. Mấy đứa trẻ con vẫn kính mến gọi ông ta một tiếng “ông ngoại”, hai tiếng “ông ngoại”. Hơn nữa tuổi ông ta cũng đã lớn mà không ngờ ông ta lại nỡ đi giở trò với đứa vốn đã gặp quá nhiều bất hạnh của tôi”.
Vậy là, bà Tý tay dắt cô cháu gái đến chỗ ông Sáu Siêng để hỏi cho ra nhẽ. Càng ngớ người hơn, khi bà vừa hỏi: “Ông ở với cháu gái tôi, giờ nó có thai ông tính sao?”, Sáu Siêng không nửa lời chối cãi mà lập tức gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi bảo nó đi phá mà nó không đi”. Khi bà Tý giận dữ nói: “Nó con nít mà sao ông lại nhẫn tâm làm như vậy?” thì lão “dê già” lại bịa đặt ra lý do để chối tội.
Theo đó, gã “dê già” nại ra rằng do bé gái đi học vô mượn tiền, không có tiền trả nên lão mới kêu làm vậy trả nợ. Xưa nay có mỗi đứa cháu độc nhất, chưa khi nào để cháu phải thiếu thốn nên nghe lão già mất nhân tính nói vậy, bà Tý lại càng giận. Đến lúc sau, biết mình đuối lý, lão ta lại thản nhiên thừa nhận: “Tại sinh lý tôi đòi hỏi, tôi kiềm chế không được”.
“Bực quá tôi mới nói, ông nói vậy mà nghe được à. Có làm thì làm với ai sao ông lại đi làm bậy với đứa con nít”, bà Tý kể. Sau một hồi đôi co, lão ta mới chịu rút tiền đưa cho hai bà cháu 500.000 đồng rồi kêu sáng hôm sau lên lấy thêm tiền mà đưa cháu đi “giải quyết”. Sáng hôm sau, khi bà Tý lên thánh thất lấy tiền như đã giao hẹn thì ông Sáu lại chỉ đưa ra vỏn vẹn có 1,5 triệu chứ không phải 5 triệu như đã hứa. 1 triệu rưỡi thì sao đủ đưa cháu đi bệnh viện. Quá phẫn uất trước hành vi bỉ ổi này, bà Tý mới đi báo chính quyền địa phương tới lập biên bản.
“Điều khiến những người có mặt vô cùng bức xúc là ông Sáu không hề có một biểu hiện nào sợ sệt, hối lỗi. Thậm chí ông ta còn bình thản thừa nhận, ngồi rung đùi coi đó chỉ là chuyện nhỏ”, ông Lê Văn Vinh (Trưởng ấp) kể lại. Càng bất ngờ hơn và kinh tởm hơn, khi “yêu râu bạc” lọ mọ vào trong buồng lấy ra một quyển sổ ghi nhật ký dâm ô của mình và thản nhiên cho biết: “Giờ mới bể (lộ chuyện-PV) có 1 đứa, còn 4-5 đứa nữa nè”.
Trong cuốn nhật ký đó, lão ta ghi lại tuần tự từng ngày, tháng, ở với nhỏ gái nào, cho bao nhiêu tiền. Thậm chí, có lúc “yêu râu bạc” này còn xâm hại hai bé gái cùng lúc. Để có thể dụ dỗ được các bé gái, “dê già” này thường ngồi canh giờ, đợi lúc các bé đi học về thì kéo vào cho bánh, cho tiền rồi mới uống nước có bỏ thuốc kích thích. “Ông ta cũng uống nước đó rồi lôi con vào trong gường kéo màn lại rồi làm bậy. Làm xong, ông ta còn dặn không được cho ngoại biết, kẻo ngoại thưa người ta bỏ tù ông ta nữa”, bé gái hồn nhiên kể lại.
Ngày 29/9/2013, trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an tỉnh Bến Tre xác nhận: “Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ và đã giao cho phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45) thụ lý. Căn cứ vào cuốn sổ tay, công an đã mời các em nhỏ lên lấy lời khai. Tuy nhiên mới chỉ xác định được ngoài em nhỏ có bầu thì có thêm 2 trường hợp nữa. Hai em này cũng đang trong tuổi đi học. Về phần thủ phạm, do là đối tượng thuộc diện chức sắc tôn giáo nên chúng tôi đang xin ý kiến Tỉnh ủy, đồng thời giao cho gia đình và công an cơ sở tạm thời quản lý”.
Trong suốt buổi trò chuyện, bà Tý đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh tội nghiệp của đứa cháu ngoại. Bà cho biết, một mình nuôi 3 người con gái. Mẹ của bé A. là con gái thứ hai. “Mấy mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ con bé sau khi sinh thì bị sốt. Con A. được đúng 1 tháng thì mẹ nó qua đời. Sau đó cha nó cũng đi lấy vợ khác nên tôi phải nuôi nó từ bé”.
Thương đứa cháu tội nghiệp, người con gái lớn đi làm trên thành phố hàng tháng cũng gửi tiền về đỡ đần. Còn người dì út cũng chưa chịu lấy chồng, ráng mần để nuôi đứa cháu mồ côi mẹ. “Thương bà, thương dì, con A. cũng ráng học. Mà nó học cũng khá lắm, năm nào cũng được giấy khen. Ngoài giờ học thì ở nhà đan giỏ bán kiếm tiền. Vậy mà, không hiểu sao ông Sáu lại làm việc tàn ác như vậy với con bé. Suốt mấy ngày nay cả nhà không ăn không ngủ được”, dì út của bé gái buồn bã.
Sau khi xảy ra sự việc, bé gái cũng đang tạm thời nghỉ học. Nhà trường cũng tạo điều kiện để cháu có thể ở nhà cho khỏe rồi mới tiếp tục đến trường. Thế nhưng không biết em có đủ dũng cảm để vượt qua vết sước đầu đời hay không?
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Chiếc giường, nơi nhiều bé gái bị làm hại
Hưng Phong là một xã cù lao nằm trơ trọi giữa dòng sông Hàm Luông đục ngàu phù sa của huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre). Từ bao đời nay, người dân ở đây đều sống hài hòa, thanh bình với với vườn dừa, sông nước. Chính vì thế, vụ việc lão thầy tu hãm hại hàng loạt em nhỏ đang độ tuổi đến trường bị “đổ bể” đã khiến xã đảo này rúng động. Nhiều người dân còn vô cùng căm phẫn yêu cầu pháp luật phải trừng trị thật nghiêm khắc hành vi bỉ ổi của gã “dê già” này.
Khuôn mặt hốc hác vì nhiều đêm mất ngủ, khóc cạn nước mắt vì thương cháu, bà Phan Thị Tý (54 tuổi) buồn rầu kể lại. Cách đây chừng một tháng, bà phát hiện ra đứa cháu ngoại của mình là bé Nguyễn Quế A. có nhiều biểu hiện không bình thường. Có hôm cháu gái mặc áo mới may đi học nhưng khi về nhà lại bị đứt cúc. Một lần, đến lần thứ 2 bà Tý hỏi thì bé gái trả lời vụng về là do “mặc chật nên rách”. “Tôi mới bảo, áo mới may sao mà lại chật được thì con bé không nói gì”, bà Tý kể lại.
Một biểu hiện lạ nữa của bé gái là mặc dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng bé gái lại bỗng dưng chán ăn như người ốm nghén. “Có hôm nó bỗng thèm ăn cháo. Mỗi bữa ăn lại chỉ nhai nhốn nháo vài miếng. Tôi lại để ý thấy nó thèm ăn gì thì phải ăn cho kỳ được. Trong bụng đã lo lo nhưng lại nghĩ có lẽ cháu gái đang dậy thì suy nghĩ thất thường nên cũng không hỏi han kỹ”, người bà thuật lại.
Giữa tháng 9/2013, khi bé A. đang nằm ngủ trên võng, bà Tý đi lướt qua bỗng giật mình vì thấy sao bề ngang đứa cháu lại nở một cách bất thường. Linh cảm của một người đã làm bà, làm mẹ khiến bà Tý thất thần: “Chẳng có lẽ nó mới mới 13 tuổi mà lại có bầu?”. Ngay lập tức, bà đánh thức cô cháu gái dậy rồi đi khám. Khi các bác sĩ ở cho biết kết quả, bà mới bàng hoàng không tin vào tai mình, bé A. đang mang thai được 15 tuần.
Quá sững sờ, bà Tý đứng chết lặng mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Trở về nhà, bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong gặng hỏi cháu gái xem ai là thủ phạm. Ban đầu, cô bé nhất định không nói nửa lời chỉ cúi đầu sợ sệt. Đến lúc sau bà phải độc miệng: “Con mà không nói chắc ngoại chết”. Nghe ngoại nói vậy, bé gái mới lý nhí trả lời là ông Sáu Siêng. Chưa tin, bà Tý cẩn thận hỏi kỹ: “Phải ông Sáu Siêng ở chùa không?” thì cô bé gật đầu xác nhận.
Người bà bức xúc kể: “Nghe con bé kể mà tôi giận sôi người. Ông Sáu Siêng vốn là người theo nghiệp tu hành, về tu ở thánh thất Hưng Phong đã 6 năm nay. Mấy đứa trẻ con vẫn kính mến gọi ông ta một tiếng “ông ngoại”, hai tiếng “ông ngoại”. Hơn nữa tuổi ông ta cũng đã lớn mà không ngờ ông ta lại nỡ đi giở trò với đứa vốn đã gặp quá nhiều bất hạnh của tôi”.
Vậy là, bà Tý tay dắt cô cháu gái đến chỗ ông Sáu Siêng để hỏi cho ra nhẽ. Càng ngớ người hơn, khi bà vừa hỏi: “Ông ở với cháu gái tôi, giờ nó có thai ông tính sao?”, Sáu Siêng không nửa lời chối cãi mà lập tức gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi bảo nó đi phá mà nó không đi”. Khi bà Tý giận dữ nói: “Nó con nít mà sao ông lại nhẫn tâm làm như vậy?” thì lão “dê già” lại bịa đặt ra lý do để chối tội.
Theo đó, gã “dê già” nại ra rằng do bé gái đi học vô mượn tiền, không có tiền trả nên lão mới kêu làm vậy trả nợ. Xưa nay có mỗi đứa cháu độc nhất, chưa khi nào để cháu phải thiếu thốn nên nghe lão già mất nhân tính nói vậy, bà Tý lại càng giận. Đến lúc sau, biết mình đuối lý, lão ta lại thản nhiên thừa nhận: “Tại sinh lý tôi đòi hỏi, tôi kiềm chế không được”.
“Bực quá tôi mới nói, ông nói vậy mà nghe được à. Có làm thì làm với ai sao ông lại đi làm bậy với đứa con nít”, bà Tý kể. Sau một hồi đôi co, lão ta mới chịu rút tiền đưa cho hai bà cháu 500.000 đồng rồi kêu sáng hôm sau lên lấy thêm tiền mà đưa cháu đi “giải quyết”. Sáng hôm sau, khi bà Tý lên thánh thất lấy tiền như đã giao hẹn thì ông Sáu lại chỉ đưa ra vỏn vẹn có 1,5 triệu chứ không phải 5 triệu như đã hứa. 1 triệu rưỡi thì sao đủ đưa cháu đi bệnh viện. Quá phẫn uất trước hành vi bỉ ổi này, bà Tý mới đi báo chính quyền địa phương tới lập biên bản.
“Điều khiến những người có mặt vô cùng bức xúc là ông Sáu không hề có một biểu hiện nào sợ sệt, hối lỗi. Thậm chí ông ta còn bình thản thừa nhận, ngồi rung đùi coi đó chỉ là chuyện nhỏ”, ông Lê Văn Vinh (Trưởng ấp) kể lại. Càng bất ngờ hơn và kinh tởm hơn, khi “yêu râu bạc” lọ mọ vào trong buồng lấy ra một quyển sổ ghi nhật ký dâm ô của mình và thản nhiên cho biết: “Giờ mới bể (lộ chuyện-PV) có 1 đứa, còn 4-5 đứa nữa nè”.
Trong cuốn nhật ký đó, lão ta ghi lại tuần tự từng ngày, tháng, ở với nhỏ gái nào, cho bao nhiêu tiền. Thậm chí, có lúc “yêu râu bạc” này còn xâm hại hai bé gái cùng lúc. Để có thể dụ dỗ được các bé gái, “dê già” này thường ngồi canh giờ, đợi lúc các bé đi học về thì kéo vào cho bánh, cho tiền rồi mới uống nước có bỏ thuốc kích thích. “Ông ta cũng uống nước đó rồi lôi con vào trong gường kéo màn lại rồi làm bậy. Làm xong, ông ta còn dặn không được cho ngoại biết, kẻo ngoại thưa người ta bỏ tù ông ta nữa”, bé gái hồn nhiên kể lại.
Ngày 29/9/2013, trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an tỉnh Bến Tre xác nhận: “Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ và đã giao cho phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45) thụ lý. Căn cứ vào cuốn sổ tay, công an đã mời các em nhỏ lên lấy lời khai. Tuy nhiên mới chỉ xác định được ngoài em nhỏ có bầu thì có thêm 2 trường hợp nữa. Hai em này cũng đang trong tuổi đi học. Về phần thủ phạm, do là đối tượng thuộc diện chức sắc tôn giáo nên chúng tôi đang xin ý kiến Tỉnh ủy, đồng thời giao cho gia đình và công an cơ sở tạm thời quản lý”.
Trong suốt buổi trò chuyện, bà Tý đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh tội nghiệp của đứa cháu ngoại. Bà cho biết, một mình nuôi 3 người con gái. Mẹ của bé A. là con gái thứ hai. “Mấy mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ con bé sau khi sinh thì bị sốt. Con A. được đúng 1 tháng thì mẹ nó qua đời. Sau đó cha nó cũng đi lấy vợ khác nên tôi phải nuôi nó từ bé”.
Thương đứa cháu tội nghiệp, người con gái lớn đi làm trên thành phố hàng tháng cũng gửi tiền về đỡ đần. Còn người dì út cũng chưa chịu lấy chồng, ráng mần để nuôi đứa cháu mồ côi mẹ. “Thương bà, thương dì, con A. cũng ráng học. Mà nó học cũng khá lắm, năm nào cũng được giấy khen. Ngoài giờ học thì ở nhà đan giỏ bán kiếm tiền. Vậy mà, không hiểu sao ông Sáu lại làm việc tàn ác như vậy với con bé. Suốt mấy ngày nay cả nhà không ăn không ngủ được”, dì út của bé gái buồn bã.
Sau khi xảy ra sự việc, bé gái cũng đang tạm thời nghỉ học. Nhà trường cũng tạo điều kiện để cháu có thể ở nhà cho khỏe rồi mới tiếp tục đến trường. Thế nhưng không biết em có đủ dũng cảm để vượt qua vết sước đầu đời hay không?
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Pháp luật Việt Nam
-
1 giờ trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
1 giờ trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
-
2 giờ trướcChạy xe máy "kẹp 3" với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo dao phóng lợn, nhóm thanh niên ở Thái Bình đã va chạm với ô tô đi ngược chiều. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.
-
2 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
2 giờ trướcNửa đầu mùa (tháng 6-8), số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên từ tháng 9-12, bão có thể hoạt động mạnh hơn, dồn dập hơn với số lượng cơn bão nhiều hơn, khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật.
-
3 giờ trướcCụ Tít bước sang tuổi 100 nhưng vẫn rất minh mẫn, hàng ngày đến từng nhà thăm các con, cháu.
-
5 giờ trướcQuá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.
-
5 giờ trướcGiá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.418 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
-
6 giờ trướcThiếu tá Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bắn một phát trúng vào khớp gối của đối tượng bắt cóc làm hắn té ngã. Lực lượng cảnh sát bên ngoài ập vào bắt, khống chế đối tượng, tước dao, giải cứu thành công con tin.
-
6 giờ trướcNằm giữa đường tập yoga để chụp ảnh kỷ niệm với hoa bằng lăng, nhóm phụ nữ ở Thái Bình bị xử phạt về hành vi "Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông".
-
7 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (20/5/2024), Hà Nội và TP.HCM đều có mưa giông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa rất to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
-
7 giờ trướcSau hai ngày tìm kiếm 2 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, đến sáng nay, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể em P.N.T.L. cách vị trí gặp nạn 5km.
-
11 giờ trướcNữ bác sĩ bị kính rơi vào người có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, theo thông tin từ bệnh viện nơi bác sĩ đang điều trị.
-
20 giờ trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
20 giờ trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
21 giờ trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
1 ngày trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
1 ngày trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
1 ngày trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
1 ngày trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước