Sự hồi sinh kỳ diệu của các bé sơ sinh bị chôn sống và vứt bỏ nơi hoang vắng

Có những em bé vừa mới chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi, thậm chí còn bị chôn sống. Các bé bị kiến bu, dòi tấn công, bị chuột gặm mất cả bàn chân. Nhưng thật may mắn, các em bé đều sống sót một cách kỳ diệu, đặc biệt là sự hồi sinh của 'chú lính chì' Thiện Nhân.

Bị chôn sống, bé sơ sinh sống sót thần kỳ ở Quảng Nam
 


Bé trai sơ sinh bị chôn sống dưới đất hiện đã qua cơn nguy kịch, bú tốt
 

Ngày 26/6 vừa qua, vụ việc một bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được phát hiện đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ.

Theo sự việc, vào buổi sáng, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc dậy sớm rồi đi ra vườn tràm sau nhà. Thấy bất thường lớp đất cát, chị đến gần và thấy cùi trỏ tay và chân bé trồi ra. Thoạt đầu chị Trúc nghĩ là búp bê bị vứt. Nhưng quan sát xung quanh, chị thấy có nhiều côn trùng.

Chị Trúc tiếp tục tiến lại gần và hoảng hốt đó là tay chân của em bé sơ sinh. Do quá hoảng sợ, chị chạy ngược lại vào nhà gọi thêm cháu mình ra. Hai dì cháu cào lớp cát ra và phát hiện bé trái sơ sinh bị chôn. Vừa bồng lên, bé liền cất tiếng khóc. Chị Trúc cùng gia đình lau chùi lớp cát, cắt dây rốn cho bé và mang đến trạm xá.

Được biết bé sơ sinh nặng khoảng 2kg. Khi được sơ cứu xong, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi trong tình trạng suy hô hấp nặng. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé sơ sinh này đã qua cơn nguy kịch. Hiện cháu đã được các bác sĩ may vết rách trên mặt và ủ ấm, sức khỏe của cháu tiến triển tốt.

Hiện có rất nhiều cá nhân, các nhà hảo tâm muốn nhận nuôi và giúp đỡ cháu bé. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương chưa tính đến chuyện giao cháu bé cho bất kì ai với mục đích để mẹ ruột của cháu bé khi nghe tin sẽ tìm đến để nhận con về.

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh bị ném xuống giếng sâu 10m
 


Phép màu đã đến với cháu bé bị ném xuống giếng
 

Khoảng 7h ngày 19/11/2015, một người đàn ông ở làng Mun (xã Ia Ly) đi ra rẫy cà phê gần nhà thì nghe tiếng trẻ em khóc yếu ớt. Lần theo tiếng khóc, người này đi về phía cái giếng thì nghe tiếng khóc từ dưới giếng vọng lên. Người này liền hô hào bà con tìm cách đưa cháu bé lên.

Theo người dân trong làng, do mưa ít nên dù mới kết thúc mùa mưa nhưng lòng giếng đã cạn khô, không còn nước nên cháu bé may mắn đã thoát ải tử thần. Khi đưa cháu bé lên mặt đất, trên người cháu dính đầy rong rêu, tiếng khóc yếu dần, chân tay đang dần cứng lại và trên người chỉ duy nhất có 1 chiếc quần người lớn quấn quanh. Ngay lập tức, cháu bé được đưa vào Trạm y tế xã.

Sau 6 ngày được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, các cơ quan chấn thương trong cơ thể cháu bé đã ổn định, xét nghiệm ổn định, bé đã bú tốt, khóc to, khỏe. Theo nhận định, lúc gặp nạn cháu bé mới chỉ khoảng 3-4 ngày tuổi.

Cháu bé sau đó đã được một gia đình hiếm muộn con ở địa phương nhận nuôi. Lãnh đạo địa phương cho biết, cái giếng nơi cháu bé bị vứt sâu khoảng hơn 10m, sự sống sót của cháu bé là một điều kỳ diều.

Bé gái sơ sinh bị kiến đốt, bỏ rơi bên đường

Tháng 4/2015, trong lúc đi làm vườn, ông Tiu ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa phát hiện một chiếc áo học sinh quấn vật gì đó. Khi lại gần để kiểm tra, ông thấy một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, kiến đốt nhiều chỗ trên người.
 


Bé gái sơ sinh đang được chăm sóc tại trạm xá xã Hải Ninh.
 

Ngay sau đó, ông Tiu bế cháu bé về nhà rồi cùng con dâu là Vũ Thị Huệ đưa lên trạm y tế cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau khi cấp cứu, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe có nhiều chuyển biến.

Dòi và kiến tấn công bé sơ sinh bị bỏ rơi

Ngày 2/7/2014, bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng con gái đi hái măng sau vườn nhà.
 


Bé gái bị kiến và dòi tấn công được cấp cứu tại bệnh viện
 

Khi tới bụi tre cách nhà khoảng 100 m, bà Tuyết nghe tiếng rên nhỏ phát ra từ đống lá sắn ở bụi tre nên dỡ ra xem. Sau khi dỡ hết lớp lá sắn, 2 mẹ con phát hiện một cháu bé sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ thể bé thâm tím, khắp người kiến, dòi bám đầy. Một số bộ phận như rốn, 2 lỗ tai, bộ phận sinh dục cũng bị kiến, dòi đục khoét.

Ngay sau đó, mẹ con bà Tuyết đã báo công an địa phương và đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Và cuộc hồi sinh kỳ diệu của "chú lính chì" Thiện Nhân

Một buổi sáng tháng 7/2006, người dân phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, nhấm. Cháu bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục của cháu bị mất.
 


Thẳm sâu trong đôi mắt sáng, tinh nhanh là một nỗi buồn về thân phận bất hạnh.
 

Gần 2 năm sau ngày bị bỏ rơi, năm 2008, bé vừa được gia đình anh chị Quang Nghi - Mai Anh đưa về nuôi sau những ngày tháng sống lay lắt, đầy đau đớn của một cơ thể khuyết tật, ít được chăm sóc tại ngôi nhà của ông bà ngoại trên ngọn núi, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cái tên Hồ Thiện Nhân ra đời với mong muốn ghi nhận lòng thiện, điều nhân nghĩa của những người đã giúp đỡ và cưu mang cháu.
 


Bé Thiện Nhân trên giường bệnh tại Italia.
 

Và như một định mệnh, khi cậu bé được hơn 9 tháng tuổi, chị Trần Mai Anh (SN 1973, ở Hà Nội) cùng một người bạn lặn lội vào Quảng Nam thăm bé.

Ngay trong những giây phút đầu tiên nhìn thấy Thiện Nhân, chị Mai Anh đã muốn được nuôi nấng, chăm sóc cho cậu bé. Không suy nghĩ nhiều, chị quyết định tiến hành các thủ tục nhận nuôi Thiện Nhân và khi Thiện Nhân được hơn 1 tuổi thì chính thức được đưa về Hà Nội sống cùng gia đình mẹ Mai Anh.
 


Nhân chở mẹ bằng xe đạp ngoài ngõ.
 

Là 1 người xa lạ nhưng chị Mai Anh thương Thiện Nhân như chính con ruột của mình, chính điều đó đã giúp chị vượt qua cả những định kiến, những ngăn cản của đời thường để cùng Thiện Nhân đi qua bao gian khó, nhọc nhằn, có những lúc tưởng như tuyệt vọng.
 


Bé Thiện Nhân ngày đầu vào lớp 1, năm 2012
 

11 năm, một hành trình dài của yêu thương và sẻ chia để giờ đây, chú lính chì dũng cảm của chúng ta đã tự tin bước vào cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, hành trình Thiện Nhân 11 năm ấy chưa bao giờ dễ dàng.

Bao nhiêu năm đón Nhân về là bấy nhiêu năm chị Mai Anh đưa con đi khắp các đất nước, khắp các bệnh viện và cùng con trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Chị đã dạy cậu bé tập ăn, tập nói, kiên trì tìm bác sỹ chữa chạy cho “chú lính chì” những chứng bệnh từ nhỏ (ghẻ lở, viêm đường ruột...) và nhẫn nại, bền bỉ song hành cùng con quá trình chạy chữa, tái tạo bộ phận sinh dục kéo dài nhiều năm, phải đi tới nhiều quốc gia xa xôi như Italy, Đức, Mỹ...

Giờ đây, Thiện Nhân đã là cậu học sinh chững chạc và tự lập, lém lỉnh với gương mặt sáng sủa. “Cậu bé một chân” năng nổ, hoạt bát tham gia mọi hoạt động của trường, lớp, từ kéo co, bơi lội cho đến thi chạy. Cái cách Thiện Nhân hai tay chống nạng, phi như bay giữa sân trường khiến thầy cô và phụ huynh không ít lần ngỡ ngàng và thót tim.

Khi được hỏi về ước mơ, Thiện Nhân cũng chia sẻ sẽ để dành đến sau thi đậu đại học mới xác định được ước mơ, còn hiện tại chỉ muốn học giỏi. Thiện Nhân cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người và đặc biệt là mẹ đã cùng bên cạnh cậu trong thời gian qua.
 


Thiện Nhân và mẹ Mai Anh trong một chương trình giao lưu
 

Đặc biệt, giờ đây Thiện Nhân không chỉ còn là tên của một cậu bé mà còn là tên của một chương trình đem lại niềm hi vọng cho biết bao trẻ em kém may mắn khác, đó là chương trình 'Thiện Nhân và những người bạn' với mong muốn giúp trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh hoặc dị tật cơ thể có cơ hội được phẫu thuật.

Theo Giadinh&Xahoi


trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trẻ sơ sinh

Tin tức mới nhất