Tại sao phi tần sau khi được hoàng thượng 'sủng ái' phải có người dìu đi?
Tại sao sau khi được hoàng đế sủng ái, họ không thể đi một mình mà phải cần đến sự giúp đỡ của các thái giám và cung nữ mới có thể đi bộ?
Có người sẽ nghĩ, chẳng lẽ họ ngày càng yếu đi sau khi được hoàng đế sủng ái? Thực ra không phải như vậy. Một thái giám già phục vụ trong cung nhiều năm cũng đã nói thật với mọi người khi nhắc đến chuyện này. Chắc chắn không phải là một lý do sức khoẻ.
Một số người thắc mắc rằng, việc ân ái với hoàng đế vào ban đêm quá lâu? Không phải như vậy.
Bởi vì không giống như các triều đại khác, để bảo đảm cho tính mạng của hoàng đế được an toàn, bất kể phi tần nào cũng cần để cho hoàng đế có thời gian ngủ nghỉ, ngoại trừ hoàng hậu, về cơ bản đều có quy định về thời gian nghiêm ngặt, hết thời gian sẽ bị thái giám đuổi về.
Do vậy tình huống mệt vì ân ái với hoàng đế là hoàn toàn không thể xảy ra. Thực ra, lý do không phức tạp.
- Một là cần phải duy trì một phong thái trang nghiêm. Sau khi học hệ thống Hán tự, những thê thiếp được tuyển vào cung phải có những quy tắc tương ứng về đi lại và nói năng. Điều này cũng có thể nhìn ra từ thái độ đi đứng thường ngày của những phi tần đó, nhưng sau khi được sủng ái thì phong độ càng lộ rõ.
- Thứ hai, họ nghĩ rằng sẽ dễ dàng nhận được sự thương hại của hoàng đế hơn. Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua câu thành ngữ “Ta thấy tội nghiệp”, nếu một người phụ nữ có thể dễ thương đến mức được mọi người yêu mến thì ai cũng có thể tưởng tượng được hoàng đế sẽ bị cám dỗ như thế nào.
Cũng bởi vì hoàng đế thích phụ nữ chân yếu tay mềm nên những phi tần đó cũng vội vàng làm theo.
- Thứ ba, theo quan điểm của họ, đây là biểu hiện của bản sắc. Chúng ta cũng có thể thấy trong các bộ phim cung đình nhà Thanh thường thì cung tần mỹ nữ có cấp bậc càng cao thì xung quanh họ càng có nhiều thái giám và cung nữ bên cạnh.
Những người phụ nữ này không có gì để làm trong cung, vì vậy họ phải dùng những cách nhàm chán này để chứng minh cho những người phụ nữ khác trong hậu cung biết địa vị của họ cao quý như thế nào.
- Thứ tư, là để bày tỏ với những người phụ nữ khác rằng cô ta được sủng ái. Các phi tần trong hậu cung càng tỏ ra yếu đuối và nhút nhát họ càng có thể khơi dậy khát vọng chinh phục của hoàng đế, và càng có thể thuyết phục hoàng đế quan tâm mình.
Vì lý do này, khi bước đi, bọn họ làm ra vẻ liễu yếu đào tơ, cũng là nói với những cung nữ khác rằng hoàng đế ưu ái, nếu không thì làm sao có thể bước đi như thế này? Tất nhiên, điều này cũng sẽ thu hút sự đố kỵ, ghen ghét và thù hận của những thê thiếp khác!
Theo Công lý và Xã hội
-
10 phút trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
12 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
14 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
16 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
19 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước