Tâm sự của nàng dâu số hưởng: 'Sống chung với mẹ chồng, tôi sướng như tiên'
Dạo này, chị bàn tán nhiều về bộ phim "sống chung với mẹ chồng", mà nhiều người thi nhau kể khổ khi phải ở chung với bố mẹ chồng. Thế nhưng, tôi lại thấy mình thật may mắn khi được sống cùng bà và được bà đối xử tử tế.
Trước kia, khi chưa kết hôn, nghĩ đến cảnh phải ở chung với bố mẹ chồng làm tôi phát sợ. Tôi nghe nhiều chị em kể khổ, than vãn về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp khiến tôi còn chần chừ việc kết hôn. Nhưng giờ đây, khi đã lập gia đình và sống lâu với mẹ chồng, tôi mới hiểu không phải mẹ chồng nào cũng xấu. Quả thực, nhiều người bảo tôi là đứa con dâu may mắn vì được mẹ chồng đối xử tốt như thế. 6 năm ở nhà chồng, tôi thấy đời mình đúng là... sướng như tiên.
Ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng đã rất tử tế và thân thiện với tôi. Thấy con dâu vất vả sau hai ngày cưới, mẹ bảo "con cứ đi nghỉ ngơi đi, bảo chồng con đưa đi gội đầu, mẹ sẽ dọn dẹp giúp, không phải ngại đâu". Mặc dù mệt, nhưng tôi vẫn lao vào làm việc nhà thì mẹ nhất định không chịu để tôi động chân động tay. Bà nói tiếp: "Con không phải ngại". Thế là hai vợ chồng tôi đưa nhau đi gội đầu, massage thư giãn sau hai ngày phải tiếp khách mệt lử người.
Khi chúng tôi đi trăng mật, mẹ còn cho tôi 20 triệu, bảo "để hai đứa đi nghỉ ngơi cho thỏa thích. Đi 1 tuần rồi về, cho bõ công đi". Đôi lúc tôi băn khoăn, sợ không làm hài lòng mẹ chồng, thì chồng tôi lại bảo "em cứ yên tâm đi, mẹ anh dễ tính lắm, mẹ thực sự rất yêu quý em".
Sống chung với mẹ chồng, tôi sướng như tiên
Nhiều lúc nghi ngại sự tử tế của mẹ chồng, nhưng thực tâm tôi cảm nhận được tấm chân tình của bà. Bởi vậy, tôi cũng hết lòng kính trọng và quan tâm tới mẹ, coi bà như mẹ đẻ. Có lần mẹ chồng bảo tôi: "con cứ đi làm đi, mẹ ở nhà lo mọi việc, con không phải bận tâm gì đâu. Mẹ cũng nghỉ hưu rồi, ở nhà rảnh ngồi chơi suốt cũng chán. Mấy việc giặt giũ, dọn dẹp, mẹ làm được hết cho khỏe người. Hai đứa đi làm cả ngày mệt rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe". Những lời mẹ nói khiến tôi vô cùng xúc động.
Cuối tuần, mẹ không bao giờ gọi tôi dậy mà để cho tôi ngủ thoải mái. Mẹ còn dậy sớm nấu nướng cho chúng tôi rồi để đó, khi nào hai vợ chồng tôi dậy, muốn ăn lúc nào thì ăn. Ở nhà chồng, tôi không phải làm việc vặt nhiều, chỉ có mỗi rửa bát và đôi lúc quét dọn nhà cửa. Mấy năm ở nhà chồng, mẹ cũng rất ít khi sai tôi làm việc này việc nọ. Chưa kể đến việc đi đâu chơi về, bà cũng mua quà cho tôi. Nếu vợ chồng tôi chẳng may mắc lỗi gì, bà cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, chứ không bao giờ làm om sòm khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng. Bởi vậy, mái ấm gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Ngày tôi sinh con, bà không những chăm con dâu chu đáo mà còn giúp tôi chăm cả cháu. Bà không cấm đoán tôi về bên nhà bố mẹ đẻ, mà nhiều lúc còn nhắc tôi phải về thăm bố mẹ bên ngoại, làm tôi thấy xúc động lắm!
Tôi vẫn phải nói rằng, tôi tự hào vì có người mẹ chồng như mẹ và ở với mẹ chồng, tôi sướng như tiên. Có lẽ, tôi là một trong những cô con dâu hạnh phúc nhất trên đời!
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước