Từ câu chuyện 'sống chung với mẹ chồng', học cách làm dâu cho 'tròn đạo'
Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đang trở thành đề tài "hot" trên mạng xã hội tuần qua. Thay vì tranh cãi, hãy cùng nhau bàn xem, làm sao để hòa hợp với mẹ chồng?
Sống chung với mẹ chồng có thực sự quá khó?
1. Lễ phép
Ông bà có câu ‘Tiên học lễ - Hậu học Văn’ chưa bao giờ sai. Lời chào chẳng mất tiền mua, chưa kể đó còn là ‘chìa khóa’ mở ra mọi câu chuyện khác về sau.
Lễ phép không chỉ có lời chào. Nó còn được thể hiện ở thái độ kính trên nhường dưới, ăn nói có trước có sau với người lớn hơn, ý tứ trước nhiều người khác trong nhà. Trước bữa ăn nên mời mọi người cùng dùng bữa và vui vẻ trò chuyện cùng mọi người chứ không nên khó chịu hay chỉ chăm chăm vào cái điện thoại mà không nói lời nào.
Thái độ nhiều khi còn quan trọng hơn cả lời nói. Chính vì thế, lễ phép và lịch sự, xử sự đúng mực sẽ khiếng nàng ghi điểm với mẹ chồng đấy.
2. Đừng chỉ nói mà hãy làm
Các bà mẹ chồng thưở ban đầu phần vì ngại, phần vì muốn thử lòng con dâu nên thường không bắt bạn làm gì. Tuy nhiên, nếu chỉ vì câu nói ‘Thôi để đấy bác’ hay ‘Con cứ ra ngoài ngồi với cả nhà cho vui, mình bác làm được’ mà đi thật thì mất điểm trầm trọng đấy nhé.
Thay vì chỉ nói ‘Để con giúp cô’thì hãy ‘xắn tay áo lên và làm’ thôi nào. Từ rửa đến đến gọt trái cây, lau chùi lại bàn bếp hoặc đơn giản như xếp chén lên lúc mẹ chồng rửa xong. Vừa tranh thủ lúc làm vừa tâm tình trò chuyện. Dù có chút khó khăn ban đầu nhưng cố gắng làm được những điều này thì sợi dây giữa hai thế hệ sẽ được rút ngắn lại đáng kể đấy.
Thay vì chỉ nói ‘Để con giúp cô’thì hãy ‘xắn tay áo lên và làm’ thôi nào.
>>> 'Mẹ chồng nàng dâu': Con dâu thời hiện đại, ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy khiến mẹ chồng phật ý
3. Thử mua một món quà, nhưng…nhớ bóc tem ra nhé!
Ai đã từng xem qua Sống chung với mẹ chồng hẳn là sẽ nhận ra lý do Thanh khiến bà Phương nổi giận chính là do mua quà mà không bóc tem, để bà nhìn thấy giá quá đắt. Thật ra, món quà không cần đắt lắm nhưng quan trọng là phù hợp và chỉn chu. Một chiếc áo, một cái túi xách, cái vòng tay hay sợi dây đều là những món quà phù hợp. Nhớ ‘xi nhan’ trước với chồng hoặc bạn trai để biết mẹ chồng thích gì hoặc yêu màu nào.
Khi tặng quà, đừng tiếc những lời có cánh dành cho mẹ chồng. Và đặc biệt hơn nữa, thêm một tấm thiệp xinh xinh tự tay viết lời chúc cũng là một gợi ý không tồi chứ nhỉ?
Món quà tặng không cần đắt lắm nhưng quan trọng là phù hợp và chỉn chu.
4. Và đừng quên thật lòng
Nếu bạn có ý định gắn bó lâu dài với người đàn ông bên cạnh mình thì hãy học cách yêu thương mẹ chồng thật lòng. Những lời nói hay món quà cũng chỉ là hình thức ban đầu, điều quan trọng về lâu dài chính là tình cảm, chính là sự thật lòng. Chính vì thế, chúng ta nên học cách làm tất cả mọi thứ với sự chân thành của mình. Lâu lâu có thể gửi đến bà một lời hỏi thăm hoặc gọi một cuộc điện thoại, nhắn một tin nhắn…Đôi khi, những hành động rất đơn giản, không hình thức mà lại khiến chúng ta cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Sống chung với mẹ chồng quả là không đơn giản. Nhưng trên cuộc đời này, có gì muốn làm tốt mà không phải học? Có gì muốn hoàn hảo mà không phải mài dũa. Vì thế, đừng chỉ xem phim để trách móc. Đó chính là một bài học cần thiết cho mỗi người chúng ta, dù là ở vai trò nào.
Theo Phununews - NĐT
-
1 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
3 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
22 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.