Tâm sự của người mẹ để con ở nhà sang nước ngoài làm giúp việc
Iris Tuares Pahilga đã để lại cậu con trai 2 tuổi ở Philippines để xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho gia đình.
Iris Tuares Pahilga thường xuyên ngắm con qua màn hình điện thoại.
Nhớ thương con da diết
Iris Tuares Pahilga, 36 tuổi, người phụ nữ Philippines chuyển đến Singapore làm giúp việc từ năm 2016. Để tìm một công việc tốt, có thu nhập ổn định chăm lo gia đình, người phụ nữ Philippines đã đưa ra quyết định khó khăn là làm việc ở nước ngoài.
"Thật khó để xa con trai. Nhưng tôi vẫn được nói chuyện với con mỗi ngày qua Facebook", Iris Tuares Pahilga chia sẻ khi cô nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của cậu con trai 10 tuổi trên điện thoại.
Trước khi đi Singapore, cô có hơn một năm làm giúp việc ở Ả Rập Xê-út. Thời điểm đó, đứa con duy nhất của cô khoảng 2 tuổi. Cô phải để cậu bé cho chồng và chị gái chồng chăm sóc ở quê nhà.
Hiện cô đã làm việc cho gia đình Tang-Ling ở Singapore được 7 năm. Công việc chính là chăm sóc cặp song sinh Scarlett và Sovereign, chào đời vào năm 2019.
Pahilga chỉ trở về quê hương mỗi năm một lần và trong khoảng một tháng. Thời gian nghỉ phép của cô rất quý giá vì đây là lần duy nhất trong năm cô được gặp mặt và tương tác trực tiếp với gia đình.
Khi mới bắt đầu sang nước ngoài làm việc, con trai Aries của cô còn nhỏ. Nên mỗi lần cô gọi điện thoại về, cậu bé khá ngại ngùng và ít nói. Đôi khi, cậu bé không muốn nói chuyện khiến cô rất buồn.
Nhưng bây giờ, sau nhiều năm, con trai cô dần lớn lên, cậu bé giao tiếp với mẹ nhiều hơn. Cậu kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra trong ngày, những gì cậu học được ở trường và những trò chơi cùng bạn bè.
Pahilga cũng tìm thấy niềm an ủi khi nhận được những bức ảnh mỗi ngày từ con trai. Trong những cột mốc quan trọng của con, cô đều chứng kiến từ xa.
"Tôi nhớ con rất nhiều. Mỗi ngày tôi tự đặt câu hỏi như ai giúp con làm bài tập về nhà, con có gặp rắc rối không, con có nhiều bạn bè không, hôm nay con có vui không... Thật khó khăn khi phải xa con lâu như vậy", cô chia sẻ.
Cô chăm sóc cặp song sinh 3 tuổi cho chủ nhà ở Singapore.
Cuộc sống nơi đất khách quê người
Không được tận tay chăm sóc con trai, chứng kiến con lớn khôn là điều khiến Pahilga rất buồn. May mắn cô gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống nơi đất khách quê người. Gia đình nhà chủ Tang-Ling hoàn toàn tin tưởng cô. Họ giao cho cô chăm sóc cặp song sinh 3 tuổi, coi cô như người thân trong nhà.
Cô cũng đối xử với bọn trẻ như con của mình. Cô chăm sóc, nấu ăn, đọc sách, chơi đùa với bọn trẻ... Những đứa trẻ cũng rất yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ 2. Chúng luôn tìm đến cô khi buồn phiền hay cần sự giúp đỡ.
"Tôi thường nghĩ đến con khi nhìn thấy Scarlett và Sovereign. Đôi khi, con trai cũng ghen tị với 2 em bé. Con thường im lặng, tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi tôi nói quá nhiều về cặp song sinh", cô cho biết.
Cô cảm thấy mình may mắn vì gặp được nhà chủ tốt bụng. Họ trả công xứng đáng với những gì cô bỏ ra. Vì vậy, cô có nguồn thu nhập ổn định, gửi về quê nhà.
"Tôi có thể xa nhà, nhưng trái tim tôi luôn hướng về con trai tôi, gia đình tôi. Trong tương lai, khi tôi tích lũy đủ tiền, tôi muốn trở về làm việc ở một nơi nào đó gần con trai mình", cô chia sẻ.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
25 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước