Tâm thư chồng gửi lời xin lỗi vì đã chê vợ yếu đuối lay động trái tim hàng triệu người
Bức thư của người chồng dành cho vợ với lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm những cảm xúc của vợ bấy lâu nay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Cặp vợ chồng Sean và Ashley Price đã có với nhau hai đứa con nhỏ và hiện đang sinh sống tại Baltimore, Maryland.
Trước đây, khi nhìn thấy vợ mệt mỏi hay căng thẳng, Sean đã nghĩ vợ mình thật yếu đuối. Cho đến một ngày, một cảnh tượng đập vào mắt anh khi vừa trở về nhà đã khiến anh phải thay đổi tất cả suy nghĩ.
Cảnh tượng Sean nhìn thấy khi vừa về tới nhà đã khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.
Sean quyết định bày tỏ tình cảm cũng như lời xin lỗi chân thành của mình tới vợ bằng viết một bài đăng trên trang facebook cá nhân.
“Nhiều lần, trước những phản ứng có phần căng thẳng của cô ấy về những vấn đề khác nhau, tôi đã gọi cô ấy là người yếu đuối. Tôi nói cô ấy phải trưởng thành lên, hãy cư xử như một người mẹ và đừng tỏ ra căng thẳng thế nữa… Tôi đã nghiêm khắc với vợ vì tôi cho rằng, cô ấy cần độc lập và mạnh mẽ hơn nữa”.
"Làm sao tôi lại ngu ngốc đến vậy khi cho rằng cô ấy yếu đuối". Nhìn cảnh Ashley đang ngủ với hai đứa trẻ trong vòng tay, Sean mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.
Người chồng trẻ đã kể lại những khó khăn khi vợ của anh sinh hạ hai đứa trẻ. Sean cho biết cả hai đứa trẻ của họ đều nặng trên 3,6kg khi sinh ra. Và những tháng ngày sau đó, cô ấy đã vất vả biết chừng nào để có thể chăm sóc chúng.
"Hàng ngày, cô ấy vẫn trở về nhà sau ca làm việc 12 tiếng đồng hồ cùng đứa con 3 tuổi mà không hề ca thán mệt nhọc. Thậm chí, cô ấy phải chăm con, chơi cùng con bất kể khi nào dù có mệt mỏi đi chăng nữa”.
Cho đến một ngày, khi trở về và nhìn thấy Ashley đang ôm hai đứa con trong vòng tay và ngủ thiếp đi, Sean mới nhận ra người vợ của mình mạnh mẽ đến nhường nào.
"Ngày hôm nay đây, khi bước vào phòng khách được chứng kiến cảnh tượng này, tôi mới nhận ra từ trước đến giờ, mình ngốc nghếch đến nhường nào… Chúng ta thường bỏ qua, không coi trọng những điều dung dị ngay trước mắt vì còn mải chạy theo những ảo tưởng tự đặt ra ...", Sean viết.
"Tôi cảm ơn Chúa vì đã ban em cho tôi, cảm ơn người vì cả những thăng trầm và những bài học quý giá này. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì những gì ngày hôm nay mang đến".
Ngay sau khi chia sẻ, bài đăng trên của Sean đã lập tức thu hút hơn 100.000 lượt thích và hơn 70.000 lượt chia sẻ.
Vợ của anh đã thể hiện những cảm xúc của mình khi đọc được bức tâm thư trên: “Chúng ta sẽ luôn là một đội thật tuyệt phải không anh! Dù có thể chúng ta không giống nhau trong nhiều cách nghĩ nhưng chúng ta đang cố gắng để chia sẻ cùng nhau. Em thật sự cảm kích với những gì anh đã viết và những tình cảm anh đã dành cho em. Cảm ơn anh yêu nhé!”.
Theo Khám phá
-
7 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
8 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
11 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
16 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
18 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước