Thai nhi biểu hiện cảm xúc khác nhau khi mẹ ăn cà rốt và cải xoăn
Thai nhi trong bụng mẹ biểu hiện cau có sau khi mẹ ăn cải xoăn nhưng lại mỉm cười sau khi mẹ ăn cà rốt.
Nghiên cứu này được thực hiện ở Anh với khoảng 100 phụ nữ mang thai và thai nhi của họ. Nó cung cấp một nhìn hiếm hoi về cách bào thai phản ứng với mùi vị trong thời gian thực.
Các nhà nghiên cứu cho phụ nữ tham gia uống viên nang có chứa các phiên bản dạng bột của 2 loại thực phẩm. 35 phụ nữ ăn một lượng tương đương với một củ cà rốt cỡ vừa và 34 phụ nữ ăn lượng tương đương 100 g cải xoăn (kale) cắt nhỏ. 30 phụ nữ còn lại không ăn gì cả.
20 phút sau, kết quả siêu âm cho thấy hầu hết thai nhi tiếp xúc với hương vị cải xoăn có vẻ nhăn nhó, trong khi hầu hết thai nhi tiếp xúc với cà rốt dường như đang cười.
Trong khi đó, nhóm đối chứng (nhóm không nhận được những thay đổi gì mới khi tham gia thí nghiệm) không có những phản hồi giống nhau.
Nadja Reissland, đồng tác giả của nghiên cứu, Trưởng Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Thai nhi và Trẻ sơ sinh tại Đại học Durham, cho biết: “Chúng tôi là những người đầu tiên có thể cho thấy các nét mặt liên quan đến thức ăn mà người mẹ vừa ăn trên siêu âm".
Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng nước ối bao quanh thai nhi có thể có mùi hoặc vị khác nhau tùy thuộc vào chế độ ăn uống của người mang thai.
Một nghiên cứu năm 2001 cũng cho thấy trẻ sơ sinh tiếp xúc với hương vị của cà rốt qua nước ối hoặc sữa mẹ có ít biểu hiện tiêu cực khi phản ứng với ngũ cốc có vị cà rốt hơn so với những trẻ không được tiếp xúc trước đó. Nhưng nghiên cứu chỉ kiểm tra phản ứng của trẻ sơ sinh bên ngoài bụng mẹ.
Các thai nhi trong nghiên cứu mới đây có tuổi thai 32 đến 36 tuần. (Thời gian mang thai trung bình kéo dài 40 tuần kể từ kỳ kinh cuối cùng).
Bà Reissland cho biết hình ảnh siêu âm cho thấy những phản ứng tương tự như phản ứng của trẻ em hoặc người lớn khi nếm thứ gì đó có vị đắng, nhưng vẫn chưa biết liệu bào thai có thực sự trải qua cảm xúc hay không thích theo cách tương tự hay không.
Bà Reissland nói: "Những cái nhăn mặt trong siêu âm có thể chỉ là những chuyển động của cơ đang phản ứng với một hương vị đắng".
Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bào thai được biết là có biểu hiện trên khuôn mặt.
“Nếu bạn nhìn vào thai nhi từ 24 đến 36 tuần tuổi thai, các biểu hiện của chúng ngày càng trở nên phức tạp hơn”, bà Reissland cho biết.
Tiến sĩ Daniel Robinson, phó giáo sư về sơ sinh tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, người không tham gia vào nghiên cứu mới, cũng báo trước rằng mọi người không nên giải thích hình ảnh siêu âm là thể hiện sự hạnh phúc hoặc chán ghét của thai nhi.
Tuy nhiên, ông lưu ý: "Có quan niệm rằng trẻ sơ sinh dưới 2 tháng tuổi và trẻ từ 2 tháng tuổi đến 1 tuổi sẽ thích hương vị ngọt ngào hơn, và có những ý kiến tiến hóa đằng sau điều đó”.
Khi thiết kế nghiên cứu mới, bà Reissland và nhóm nghiên cứu đã chọn cải xoăn và cà rốt dạng bột thay vì nước trái cây hoặc rau sống vì một số lý do.
Thứ nhất, bột giúp dễ dàng đảm bảo rằng mỗi người tham gia tiêu thụ cùng một lượng calo như nhau. (Những người phụ nữ cũng được yêu cầu không ăn bất cứ thứ gì có chứa cà rốt hoặc cải xoăn vào ngày chụp).
Bà Reissland cho biết các viên nang cũng được sử dụng vì một số phụ nữ mang thai không thể chịu được hương vị của cải xoăn, và các nhà nghiên cứu lo lắng phản ứng tiêu cực của họ sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của thai nhi.
Bà nói: “Tôi có nhiều người trong phòng thí nghiệm. Tôi đã cố cho họ uống nước ép cải xoăn, và bạn nên thấy những biểu hiện đó”.
Thứ ba, viên nang giúp hương vị không bị loãng quá trong khi lúc nó đang tiêu hóa trong cơ thể.
Bà Reissland cho biết: “Vị đắng sẽ đi vào ruột non, tiếp theo đi vào máu của người mẹ, sau đó đi vào nhau thai và nước ối. Quá trình này dường như mất khoảng 20 phút, và những gì bạn nhận được sau đó là phản ứng cụ thể của bào thai với hương vị đó”.
Bà cho rằng nghiên cứu này có thể cải thiện hiểu biết của chúng ta về việc tiếp xúc với mùi vị trong bụng mẹ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống sau này như thế nào. Ví dụ, nếu thai nhi liên tục nếm cải xoăn trong bụng mẹ, thì em bé đó có thể dễ dung nạp hoặc thậm chí thích thú hương vị khi bắt đầu ăn thức ăn đặc.
Robinson cho biết các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với các loại thực phẩm khác nhau trong vài tháng đầu đời "có thể giúp trẻ sẵn sàng hoặc chấp nhận các loại thực phẩm sau này khi còn nhỏ”.
Ông nói: “Chế độ ăn uống khi mang thai thực sự quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của thai nhi đang phát triển mà còn cả tương lai của đứa trẻ đó".
Bà chia sẻ thêm: “Nếu chúng ta thực sự có thể khiến trẻ thích rau xanh và có lẽ không thích đồ ngọt nhiều như vậy, điều đó có thể giúp ích cho việc tăng cân và cân bằng trọng lượng của chúng".
Theo Zing
-
12 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước