Thanh niên bắt người yêu để tóc đen vì nhuộm màu là gái hư
Mới yêu nhau, chàng trai luôn thất vọng, không hài lòng với bạn gái. Anh yêu cầu bạn gái không được nhuộm tóc màu vì như vậy là không ngoan.
Trước khi yêu, nhiều người đã đặt ra tiêu chuẩn riêng cho nửa kia của mình. Với nhiều bạn trai, chính vì tiêu chuẩn chọn người yêu quá cứng nhắc, máy móc nên họ khó có thể tìm được người kia ưng ý.
Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, một cô gái giấu tên đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình. Được biết, qua mai mối, cô có quen biết với một chàng trai có "profile" khá ổn.
Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò, tìm hiểu, cô nàng này mới nhận ra mọi chuyện không hề như mình mong đợi. Anh chàng này tỏ ra khá khó tính.
Khi thấy cô gái đi làm tóc, nhuộm tóc, anh ta đã nhắn tin yêu cầu bạn gái hãy nhuộm lại màu tóc đen và cho rằng con gái nhuộm tóc trông rất ăn chơi và không được "ngoan".
Trích đoạn hội thoại thanh niên gửi cho bạn gái:
"- Mai em đi nhuộm tóc đen lại đi. Anh không thích con gái nhuộm tóc. Nhuộm tóc nhìn không ngoan được, nhìn ăn chơi. Em nhuộm lại tóc đen đi. Anh với em đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà em chẳng khiến ai hài lòng về điểm gì ở em cả. Thế này sao anh dám yêu và cưới em".
Mới bắt đầu đã quản như thế này thì còn yêu đương gì nữa (Ảnh chụp màn hình)
Những dòng tin nhắn của chàng trai khiến cô gái "ngỡ ngàng bật ngửa" và không biết phải nói thế nào. Quan điểm của chàng trai này về bạn gái, tình yêu, hôn nhân khiến nhiều người choáng váng.
Nhiều người cho rằng anh chàng này quá cổ hủ, lạc hậu khi chọn bạn gái. Hiện tại, chuyện bạn gái, bạn trai nhuộm tóc là chuyện rất bình thường và liên quan đến con mắt thẩm mỹ chứ không phải nhân cách của họ.
(Ảnh chụp màn hình)
NQ
Theo VietNamnet
-
24 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước