Thanh niên 'mây mưa' với giá 460 triệu 17 lần, xong lần đầu cô gái ôm tiền mất tích
Cả hai đồng ý hẹn hò và lập giao kèo quan hệ tình dục, Ngô đồng ý hỗ trợ tài chính cho Lâm sau mỗi lần "mây mưa" là 8.000 nhân dân tệ (khoảng 27,5 triệu đồng).
Theo Ettoday đưa tin, người đàn ông họ Ngô đến từ Đài Bắc (Đài Loan) quen biết cô Lâm trên trang web hẹn hò. Cả hai đồng ý hẹn hò và lập giao kèo quan hệ tình dục, Ngô đồng ý hỗ trợ tài chính cho Lâm sau mỗi lần "mây mưa" là 8.000 nhân dân tệ (khoảng 27,5 triệu đồng).
Ngô rất hài lòng về ngoại hình xinh đẹp của bạn tình nên liên tiếp chuyển khoản tạm ứng trước số tiền là 136.000 nhân dân tệ (khoảng 460 triệu đồng), điều này đồng nghĩa cô gái sẽ phải trả đủ 17 lần.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, Lâm chỉ lên giường với Ngô một lần rồi biến mất, cô cũng từ chối hẹn hò vì nhiều lý do, sau đó nói rằng cô đã có bạn trai. Ngô cay đắng nhận ra đôi bên mới "mây mưa" một lần nhưng anh đã mất trắng số tiền, không cam lòng nên anh đã yêu cầu bạn tình phải hoàn trả tiền.
Kết quả là từ tháng 1 đến tháng 7/2020, cô Lâm miễn cưỡng hoàn trả tổng cộng 7.000 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng). Ngô tức giận đâm đơn kiện đòi nợ vay tiêu dùng và làm giàu bất chính, yêu cầu Lâm trả lại 130.000 NDT (khoảng 446 triệu đồng).
Ngô cho rằng dù cả hai không có quan hệ vay tiêu dùng nhưng Lâm nên trả lại tiền dựa trên hành vi làm giàu bất chính. Cô Lâm phản bác số tiền mà bạn tình chi trả là hỗ trợ tài chính trong thời gian cô được bao nuôi, không được xem là khoản vay nợ. Vì quen bạn trai hiện tại và muốn chấm dứt quan hệ bạn tình, nhưng lo lắng Ngô tìm gặp nên cô mới phải đồng ý trả góp.
Sau khi xét xử, thẩm phán cho rằng Ngô đã yêu cầu người phụ nữ hẹn hò hoặc quan hệ tình dục để xem xét hỗ trợ tài chính. Điều này được xem là vi phạm trật tự công cộng, trái thuần phong mỹ tục, giao kèo giữa họ là vô hiệu theo luật dân sự. Tòa tuyên án cô Lâm không cần phải trả lại tiền và khiếu nại của anh Ngô đã bị bác bỏ.
Theo Vtc.vn
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước