Thấy vợ đến chỗ này, chồng đi xét nghiệm ADN ngay rồi gục ngã
Uất ức vì sự trơ tráo của vợ, anh Trần liên tiếp xét nghiệm ADN với 3 cô con gái, để rồi đau đớn phát hiện ra rằng, không ai trong số họ là con ruột của anh.
Theo thông tin đăng tải, anh Trần, ở Giang Tây, Trung Quốc, vì kiếm tiền nuôi gia đình mà đi làm ở nơi xa. Anh và vợ có với nhau 3 cô con gái, gia đình cũng yên ấm hòa thuận suốt 6 năm qua.
Để vợ không phải vất vả, một mình anh Trần đảm nhận toàn bộ kinh tế gia đình. Nào ngờ, thời gian gần đây, vợ anh lại đột ngột nói rằng cô sắp đi làm, thêm vào đó, cô thường không nghe điện thoại trong giờ làm việc, khiến anh Trần nghi ngờ vợ không chung thủy.
Đêm hôm đó, anh Trần bất ngờ quay về mà không nói trước với vợ. Đúng như sự nghi ngờ, anh Trần phát hiện vợ vào khách sạn một mình. Chờ ở ngoài cả đêm, lúc đi ra, vợ anh lại xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt khác.
Nhìn thấy vợ đến chỗ này, chồng đi xét nghiệm ADN ngay rồi gục ngã .
Vì bị vợ lừa dối, anh Trần cũng bắt đầu nghi ngờ cô con gái út không phải con gái ruột của mình vì bé không có nét nào giống bố. Nghĩ là làm, anh quyết định xét nghiệm ADN, kết quả cô con gái út thực sự không phải con của anh.
Anh Trần ngã quỵ khi nghe kết quả, đến nhà mẹ vợ đòi công lý nhưng bị mẹ vợ cầm ô đuổi đi. Trước đó, anh Trần cũng chuyển cho vợ 25.000 nhân dân tệ (khoảng gần 87 triệu đồng). Thế nhưng, vợ anh có tiền lại chuyển luôn cho nhân tình, kêu rằng anh Trần có đòi cũng không có tiền trả.
Uất ức vì sự trơ tráo của vợ, anh Trần tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra quan hệ cha con với con gái cả và con gái thứ hai, để rồi phát hiện ra rằng, không ai trong số ba cô con gái là con ruột. Anh Trần sau đó cũng làm ầm lên, rêu rao khắp nơi về bộ mặt thật của vợ.
Điều này khiến vợ anh Trần uất ức, mắng chửi anh không biết nghĩ cho con, dù sao ba cô con gái cũng gọi anh là cha từ tấm bé. Thậm chí, vợ anh Trần còn mắng chửi anh là kẻ vô sinh, không sinh được để người khác sinh hộ.
Anh Trần sau đó cũng tiết lộ với truyền thông, nói rằng vợ anh ngoại tình nhưng vẫn còn dày mặt đến nhà làm ầm lên, dọa dẫm, khiến cha già 80 tuổi của anh đau tim phải nhập viện.
Theo Tri thức và Cuộc sống
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
2 phút trước
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước