The Winner Is: Quốc Thiên bất ngờ bị loại, Hải Châu đăng quang ngôi vị cao nhất
11/08/2013 | 08:43
– Kết quả đêm chung kết “Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is …” đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Sau khi vượt qua nhiều đối thủ nặng kí, 4 thí sinh xuất sắc nhất là Hải Châu, Huy Luân, Quốc Thiên và nhóm ca Dòng Thời Gian đã bước vào đêm chung kết với một tinh thần quyết tâm rất cao. Dành nhiều thời gian tập luyện cho đêm thi quyết định, song những phần trình diễn trong liveshow cuối cùng này vẫn chưa tạo được nhiều sự mới lạ cho người thưởng thức.
Được dự đoán sẽ là Quán quân nhưng ngay trong vòng đối đầu đầu tiên của đêm chung kết, Quốc Thiên đã không giữ vững được phong độ để rồi phải ra về tay trắng trong sự ngậm ngùi và tiếc nuối. Biến hóa tài tình trên sân khấu, chính yếu tố này đã giúp cho Hải Châu tiếp tục nhận được số điểm cao ngất ngưởng và đăng quang ngôi vị cao nhất The Winner Is phiên bản Việt.
Quốc Thiên – Huy Luân: Kết quả bất ngờ
Lựa chọn một bài hát đã từng thể hiện tại Vietnam Idol 2008, Quốc Thiên khá tự tin khi trình bày ca khúc “Dấu tình sầu” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong đêm chung kết. Có được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả đến trực tiếp theo dõi chương trình, song việc không sáng tạo trong cách hát của Quốc Thiên đã không nhận được sự hài lòng của giám khảo Hoài Linh.
Sử dụng nước cờ an toàn trong đêm thi quyết định, “Chiều một mình qua phố” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bài hát Huy Luân lựa chọn để thể hiện trong đêm thi này, Không được đánh giá cao như Quốc Thiên, song kinh nghiệm thường xuyên biểu diễn ở các phòng trà đã giúp cho con trai của NSƯT Kim Xuân không bị lép vế trước một đối thủ nặng kí.
Sau 2 phần thể hiện ngang tài ngang sức, Quốc Thiên và Huy Luân đã bước lên khán đài để thương lượng trong không khí hồi hộp và lo lắng. Dù tỉ số tham khảo lần lượt là 3 – 1 và 5 – 4 nghiêng về Quốc Thiên, song Huy Luân vẫn không chấp nhận thương lượng và quyết tâm chơi đến tận cùng của cuộc đua. Đi ngược lại với dự đoán của nhiều người, với số điểm chênh lệch 57 – 44, Huy Luân đã đánh bại Quốc Thiên để dành quyền đi tiếp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Sự thất bại của Quốc Thiên dường như đã được giám khảo Hoài Linh thông báo từ các đêm thi trước, việc một màu trong cách thể hiện các ca khúc quen thuộc chính là lí do lớn nhất khiến cho Quán quân Vietnam Idol 2008 chưa thực hiện được ước mơ lớn của mình trong một sân chơi mới. Dù có được sự may mắn và ưu ái từ phía giám khảo của chương trình, song việc không hát rõ lời cũng là điểm yếu khiến cho phần thể hiện của Huy Luân trong vòng đầu tiên chưa thực sự ấn tượng.
Hải Châu – Dòng thời gian: Đẳng cấp được phân biệt rõ ràng
Giống như Huy Luân, trong đêm thi cuối cùng nhóm Dòng thời gian vẫn giữ nguyên chiến lược quen thuộc với hi vọng sẽ chinh phục giải thưởng hơn nửa tỷ đồng của chương trình. Làm mới ca khúc “Dẫu có lỗi lầm” theo phong cách opera-pop và acapella, nhưng sự thể hiện khuôn mẫu khi biểu diễn trên sân khấu đã khiến cho tiết mục của nhóm Dòng thời gian bị nhàm chán và mờ nhạt.
Hóa thân thành một thiếu nữ gợm cảm, nữ tính để cover bản “hit” của Rihanna, sự thay đổi và lột xác của Hải Châu đã giúp cho phần thể hiện “Unfaithful” có được một sức hút riêng và tạo cảm giác mới lạ cho người thưởng thức.
Đẳng cấp được phân biệt rõ ràng sau khi kết thúc phần trình diễn, song tỉ số tham khảo cuối cùng là 8 – 0 nghiêng về Hải Châu vẫn không làm cho nhóm Dòng thời gian lung lay quyết định không thương lượng của mình. Ra về trong sự tiếc nuối khi chỉ nhận được 11 phiếu bình chọn, tuy nhiên việc lọt vào đến tận đêm chung kết cũng là một thành tích đáng nể đối với nhóm Dòng thời gian.
Huy Luân – Hải Châu: Cuộc đua dễ phân thắng bại
Sau khi loại được đối thủ của mình, Huy Luân và Hải Châu đã cùng nhau bước vào vòng đối đầu tiếp theo để tìm ra Quán quân mùa thứ nhất. Thể hiện một ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng và một bài hát có tiết tấu sôi động trong vòng thi cuối cùng, song vì quá lo lắng Huy Luân đã để lộ rõ nhược điểm trong giọng hát khi trình bày 2 ca khúc quen thuộc là “Đồng xanh” và “Bức họa đồng quê”.
Phát huy thế mạnh hát tiếng nước ngoài qua ca khúc “Bust your window”, ngay sau đó Hải Châu đã trở lại với sự trẻ trung, vui tươi như lứa tuổi của mình khi trình diễn bài hát “Giận anh” của nhạc sĩ Đức Trí. Phong độ không hề giảm sút đến tận phút cuối, sự thay đổi liên tục trên sân khấu đã giúp cho Hải Châu chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đối đầu quyết định.
Vẫn giữ nguyên ý kiến không thương lượng sau khi tỉ số tham khảo là 4 – 0 nghiêng về Hải Châu, song kết quả tham khảo tin nhắn bình chọn của khán giả là 72 – 27 do đối thủ giữ lợi thế đã khiến cho Huy Luân chùn bước và đồng ý ra về với phần thưởng 60 triệu đồng của chương trình.
Có được chiến thắng sớm khi kết quả cuối cùng chưa được lộ diện, niềm vui sướng của Hải Châu đã được nhân đôi khi biết được tỉ số chung cuộc là 159 – 52 (cộng cả điểm BGK và bình chọn tin nhắn của khán giả) do chính mình chiếm ưu thế. Việc trở thành Quán quân là hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực trong suốt mùa giải của Hải Châu, cô sinh viên tài năng liên tục có được số điểm cao ngất ngưởng trong các vòng đấu đã nhận được 630 triệu đồng của chương trình và một phần thưởng thu âm do một hãng đĩa danh tiếng thực hiện.
Ngoài phần thể hiện của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự góp mặt của các giọng ca ấn tượng của các vòng thi trước và nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt như: Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Dương Khắc Linh... Sân chơi “Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is …” mùa đầu tiên đã khép lại với kết quả vừa lòng khán giả cùng với một mùa giải không tai tiếng nhưng vẫn kém hấp dẫn và chưa có được sức hút riêng.
N.T
(Ảnh: Huy Tân - Võ Tuấn)
(Ảnh: Huy Tân - Võ Tuấn)
-
9 phút trướcNgoài yếu tố 18+, đêm nhạc còn bị cho là vi phạm quy định về quảng cáo bia, rượu.
-
19 phút trướcViệc hai cô dâu đến từ hai fandom nổi tiếng là ghét nhau khiến nhiều người hâm mộ Kpop thích thú.
-
34 phút trước2 giám đốc dự án và một số kỹ thuật viên bị khởi tố vì đã "thiếu trách nhiệm", "sơ suất" trong vụ việc rơi màn hình LED 600 kg khiến vũ công Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn.
-
50 phút trướcNgành giải trí Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về nắm bắt xu hướng metaverse. Nhiều công ty chạy đua phát triển các nghệ sĩ ảo, đồng thời tạo một thị trường riêng cho những nghệ sĩ “làm việc không biết mệt”.
-
14 giờ trướcAkira Phan, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Phạm Trưởng và Anh Kiệt là những cái tên "vang bóng một thời" của làng nhạc Việt.
-
16 giờ trướcHiểu được sức mạnh của fandom, các thần tượng Kpop luôn cố làm hết sức đề chiều lòng người hâm mộ của mình.
-
19 giờ trướcTrưởng nhóm Super Junior Leeteuk cảm thấy lố bịch trước tin đồn Kyuhyun (Super Junior) hẹn hò nam diễn viên Penthouse Uhm Ki Joon.
-
19 giờ trướcNhìn khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh bế con ngủ khi chưa kịp thay đồ diễn khiến ai nấy đều xúc động.
-
23 giờ trướcTrước đây từng có tin đồn Jungkook đã xăm hình mắt của bạn gái lên cánh tay.
-
1 ngày trướcTrong các sự kiện showbiz hay họp báo ra mắt phim đồng nghiệp, Bảo Anh đều vắng mặt. Nữ ca sĩ hạn chế tối đa sự xuất hiện trên MXH.
-
1 ngày trướcCa khúc thuộc album "LINK" vẫn giữ được độ hot dù đã qua gần một năm phát hành.
-
1 ngày trướcUBND TP HCM quyết định xử phạt đơn vị tổ chức đêm diễn "Spacespeakers live concert – The Kosmic" 110 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.
-
1 ngày trướcĐây sẽ là chương trình thực tế đầu tiên mà Daesung tham gia sau gần 6 năm.
-
1 ngày trướcĐa phần dân mạng cho rằng ngoài dân ca hay bolero trữ tình thì giọng ca của Hồ Văn Cường khó hợp nhạc trẻ.
-
1 ngày trướcViệc ngày càng nhiều idol Kpop làm đại sứ cho các thương hiệu sang trọng cũng góp phần làm đẩy giá sản phẩm xa xỉ.
-
1 ngày trướcLisa đã bắt đầu đàm phán mua nhà từ tháng 7 năm ngoái, và đến hôm 30/1 vừa rồi thì hoàn tất thanh toán.
-
1 ngày trướcGiống như bạn trai tin đồn hồi tháng 6 năm ngoái, Jennie cũng bị cư dân mạng nghi ngờ có thái độ thiếu tôn trọng nhà báo và fan chờ tại sân bay.
-
2 ngày trướcMới đây Hari Won lại khiến nhiều người chưa hài lòng khi hát live ca khúc "Anh Cứ Đi Đi".
-
2 ngày trướcBoA tự tay đăng clip xuất hiện tại Việt Nam khiến người hâm mộ vui mừng.
-
2 ngày trướcSang Mỹ, ca sĩ Minh Tú nhóm Tam ca Áo trắng dành 7 năm chăm con trai đau bệnh, sống bằng tiền tích cóp và rời xa sân khấu.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
19 phút trước
-
50 phút trước
-
52 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
-
6 ngày trước
-
-
7 ngày trước