Thiếu nữ 16 tuổi bị bố mẹ ép cưới để đổi lấy hơn 900 triệu đồng
Chỉ vì 260 nghìn nhân dân tệ (hơn 900 triệu đồng) sính lễ, một thiếu nữ 16 tuổi ở Trung Quốc bị bố mẹ ép gả, cô bỏ trốn nhưng vẫn bị người nhà chú rể tìm thấy.
Vì tiền mà một số người ngay cả con gái ruột cũng có thể đem bán. Vào ngày 14/2 vừa qua, cảnh sát Trung Quốc nhận được thông báo rằng một cô gái 16 tuổi đến từ Tứ Xuyên đang bị khống chế trong khu vực dịch vụ của đường cao tốc.
Nguyên nhân là cha mẹ cô hứa gả con gái cho một người đàn ông ở địa phương dù không có sự đồng ý của cô, đổi lấy món tiền sính lễ 260.000 nhân dân tệ.
Bất lực trong việc chống lại, cô chạy trốn đến Quảng Đông và kiếm việc làm ở đó, Tuy nhiên người đàn ông được hứa hôn kia không phải là đèn cạn dầu.
Anh ta phái gia đình và bạn bè đi tìm và cưỡng ép cô rời khỏi khu ký túc xá của nhà máy và đưa đi.
Cô gái tận dụng cơ hội, nhờ nhân viên ở trạm nghỉ đường cao tốc giúp đỡ, nhờ đó được giải cứu.
Khi họ đi qua trạm nghỉ đường cao tốc, cô thiếu nữ tận dụng cơ hội, khẩn thiết nhờ nhân viên khu dịch vụ giúp đỡ với lý do cần đi vệ sinh, sau đó nhờ gọi cảnh sát. Nhờ đó vụ việc vỡ lở.
Cảnh sát đã phối hợp với các ban ngành liên quan để điều tra. Sau khi nắm rõ đầu đuôi sự việc, họ liên hệ với gia đình cô gái và gửi cô đến trung tâm bảo trợ trẻ vị thành niên.
Cha và anh trai thứ hai của cô từ Tứ Xuyên đến đó vào ngày 17/2. Đại diện cơ quan chức năng đã kiên nhẫn thuyết phục gia đình và tư vấn tâm lý cho cô gái, sau đó chuẩn bị thức ăn, nhu yếu phẩm, giúp họ mua vé tàu để về nhà.
Sau khi tin tức được đăng tải, nhiều cư dân mạng bức xúc, tỏ ra không hiểu nổi cách làm của cảnh sát, cho rằng việc để người thân đưa cô gái về nhà chẳng khác nào gửi trứng cho ác:
“Có nên đưa cô ấy về nhà không?";
"Gửi về quê là xong, là có thể yên tâm sao?”;
“Đời cô ấy khổ lắm, sao lại gửi cô ấy trở lại hố lửa đó?”;
“Mọi người nói xem loại người như bố mẹ cô gái và người đàn ông kia cũng như người nhà anh ta có đáng bị bắt vào tù không?”...
Theo VTC
-
1 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 phút trước
-
31 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước