Thiếu nữ bơm máu của bạn trai HIV vào người để chứng minh tình yêu
Để chứng minh tình yêu, thiếu nữ 15 tuổi có hành động kinh hoàng là tiêm máu của bạn trai nhiễm HIV vào cơ thể mình.
Dư luận Ấn Độ chấn động trước thông tin thiếu nữ (15 tuổi) ở bang Assam tự tiêm một ống máu vào người. Điều đáng nói, ống máu được lấy từ người bạn trai mắc căn bệnh HIV.
Cô gái cho biết hành động của mình là nhằm chứng minh tình yêu với bạn trai.
Dẫu biết khi yêu con người ta thường hay mù quáng, nhưng đôi khi có những người sẵn sàng làm những việc điên rồ và thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân. Đây chính là trường hợp của nữ thiếu niên (15 tuổi) sinh sống ở bang Assam của Ấn Độ.
Thiếu nữ bơm máu của người bạn trai nhiễm HIV vào người để chứng minh tình yêu. (Ảnh: The Sentinel)
Theo Oddity Central, để chứng minh tình cảm của mình, cô gái đã tiêm ống xi lanh chứa máu của bạn trai, dù cô hoàn toàn biết rằng người bạn trai dương tính với HIV.
Hành động của cô gái trẻ không chỉ khiến gia đình bị sốc mà cả đất nước Ấn Độ bàng hoàng, sau khi những bài viết về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội vào tuần trước.
Được biết, thiếu nữ giấu tên sống trong ngôi làng Suwal Kuchchi thuộc bang Assam. Cô gái trẻ và người bạn trai bên nhau được khoảng 3 năm. Họ làm quen với nhau qua mạng xã hội Facebook.
Người bạn trai mắc bệnh HIV sống ở thị trấn Hajo từng bỏ trốn với cô gái trẻ vài lần, nhưng đều bị gia đình cô gái tìm ra và đưa con trở về nhà.
Một thời gian sau, thay vì tìm cách tiếp tục chạy trốn cùng bạn trai, thiếu nữ (15 tuổi) nghĩ ra hành động cực đoan để chứng minh tình yêu của mình.
Cô gái được cho đã dùng một kim tiêm để hút máu của người bạn trai nhiễm HIV và sau đó tự tiêm vào người mình.
Hiện không rõ người bạn trai có biết trước ý định của bạn gái lấy máu của mình để tiêm vào người hay không.
Cảnh sát thị trấn Hajo đã bắt giữ người bạn trai, còn gia đình của thiếu nữ (15 tuổi) đã đệ đơn kiện người này.
Về phần cô gái trẻ, cô hiện được các bác sĩ theo dõi sức khỏe, nhưng nguy cơ sẽ phải dùng thuốc suốt phần đời còn lại để ngăn virus HIV phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể.
Theo Infonet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
5 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
-
51 phút trước
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước