
Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh năm 1993 là sinh viên chuyên ngành Kế toán, ĐH Phú
Xuân (Thừa Thiên Huế). Sinh ra và lớn lên tại xứ Huế vốn thơ mộng và bình yên, việc
xuất hiện cô gái chạy mô tô hầm hố không tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Hoài
Thương từng gây xôn xao cộng đồng mạng với chiếc mô tô Honda CBR150R có
giá hơn 100 triệu đồng. Cuối tháng 7 vừa qua, cô đã tậu cho mình chiếc xe
Ducati Monster 795, hơn 800CC, hàng nhập khẩu Thái Lan, giá hơn 300
triệu đồng. Cô gọi chiếc mô tô với tên thân thương "tình yêu mới".

Sau một thời gian chạy chiếc CBR150, Hoài Thương cảm thấy mình vẫn chưa đủ "đô"
nên tiết kiệm tiền mua xe mới. Số tiền hơn 300 triệu đồng mua xe do chính Hoài
Thương kiếm được. Có nhiều ý kiến cho rằng cô chịu chơi. Thương tâm sự: "Đó
là tùy cách nghĩ của mỗi người, mình nghĩ thì cho rằng dám đam mê thì phải
thực hiện". Trước đó gia đình đặt vấn đề khi Thương mua chiếc xe đầu tiên
là CBR150CC, bố mẹ đã góp ý rất nhiều nhưng không ngăn cấm. "Tuổi trẻ
có sức lại không có tiền, về già có tiền lại không có sức. Mình sợ điều đó
nên cố gắng phấn đấu làm tốt công việc để thực
hiện mong ước một cách sớm nhất".
nên tiết kiệm tiền mua xe mới. Số tiền hơn 300 triệu đồng mua xe do chính Hoài
Thương kiếm được. Có nhiều ý kiến cho rằng cô chịu chơi. Thương tâm sự: "Đó
là tùy cách nghĩ của mỗi người, mình nghĩ thì cho rằng dám đam mê thì phải
thực hiện". Trước đó gia đình đặt vấn đề khi Thương mua chiếc xe đầu tiên
là CBR150CC, bố mẹ đã góp ý rất nhiều nhưng không ngăn cấm. "Tuổi trẻ
có sức lại không có tiền, về già có tiền lại không có sức. Mình sợ điều đó
nên cố gắng phấn đấu làm tốt công việc để thực
hiện mong ước một cách sớm nhất".

Khi tậu "tình yêu mới" và cưỡi ra đường mọi người chú ý nhiều đến Hoài Thương:
"Khi mới mua về, tiếng xe nổ ầm ầm nên hàng xóm có hơi khó chịu, nhưng sau đó
mình biết ý nên luôn đi về sớm trước 7h tối để không làm ảnh hưởng mọi người.
Ra đường mình nhận được khá là nhiều ánh nhìn của mọi người. Vì có lẽ con
gái cưỡi xe PKL chưa phải là hình ảnh dễ chấp nhận ở đường phố Huế".
Ngoài ra trên mạng xã hội, Thương nhận được những
lời lẽ và bình luận rất phản cảm.

Cô cho rằng những ý kiến trên có phần cổ hủ: "Dù vẫn chưa ra trường nhưng để có
một công việc tay trái và kiếm ra tiền khiến mình hãnh diện về bản thân. Mình tự tin
kiếm tiền từ khi học xong cấp 3, nên việc có tiền tự mua xe của một sinh viên là điều
không khó. Với những lời nói ác ý đó mình không quan tâm. Cuộc sống đang dần
đi lên, việc nam hay nữ giờ không cần là vấn đề nữa. Mình nghĩ
cái gì nam làm được thì nữ vẫn làm được".

Với hội mô tô Huế, các thành viên hay gặp mặt nhau những ngày cuối tuần và thi
thoảng có chia ảnh lên Facebook. Hoài Thương nhận được một số đánh giá của
các thanh niên cho rằng, Huế không có khả năng và chơi những xe phân khối lớn,
họ nghĩ những xe ở hội đều là của người Sài Gòn. Về vấn đề này Hoài Thương
chobiết: "Thật ra xe ở hội mô tô này đều được sở hữu bởi những anh em người
Huế. Mình nghĩ xứ Huế xưa nay kín tiếng, dân chơi lại không được nhiều.
Nhưng ngày nay, xứ Huế cởi mở hơn, ngày càng nhiều ngườ
i chơi mô tô là điều đáng mừng".

Tuy nhận nhiều ý kiến trái chiều như vậy, Thương không hề nản chí và từ bỏ đam mê.
Ngoài những ý kiến không hay, Thương còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến
của mọi người. Thương được anh em trong hội hết sức yêu mến, chỉ bảo tận tình vì
cô là người mới nhập môn. Cô bày tỏ: "Ban đầu tham gia hội mình cũng ngại là
con gái. Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ trở nên bình thường,
vì anh em ở hội rất nhiệt tình và vui vẻ".

Nhiều người lo ngại con gái chơi xe mô tô hầm hố thì dễ "ế". Thương tâm sự: "Mình
không nghĩ vậy. Thật ra mình cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh. Mình cá tính chứ
không nam tính, mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, khô khan". Thời gian tới, Hoài
Thương hy vọng công việc kinh doanh phát đạt để tiếp tục nuôi đam mê. Cô
dự định sẽ đổi chiếc Street Fighter Ducati Street
Fighter với giá hơn 32.000 USD.
Theo Zing