U40 tìm bạn gái: Tiền sẽ đưa vợ giữ, nhưng 20k phải nấu được bữa cơm
Quan điểm về chi tiêu trong gia đình của đằng trai khiến cả nữ chính lẫn khán giả chứng kiến phải ngỡ ngàng bật ngửa.
Lê Kim Nhẫn và Cao Văn Tuấn trong Hẹn Ăn Trưa tập 332
Mới đây, trong tập 332 của chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng trên HTV9, câu chuyện của anh Cao Văn Tuấn (40 tuổi, nhân viên nhà kho tại TP.HCM) và chị Lê Kim Nhẫn (42 tuổi, kinh doanh tự do) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây là cặp đôi có rất nhiều điểm chung như cùng quê Hậu Giang, sống tình cảm và chưa từng kết hôn.
Giới thiệu về bản thân, Kim Nhẫn cho biết mình là con người của công việc. Do thường xuyên bận bịu với cửa hàng ba lô, túi xách nên cô ít có thời gian giao lưu bạn bè. Tuy nhiên, Kim Nhẫn cho biết bản thân là kiểu người vị tha, thương người. Cô hay mủi lòng trước những hoàn cảnh khó khăn và thường giúp đỡ người khác.
Về phía Cao Tuấn, anh chia sẻ mình cũng là người sống tình cảm, yêu ai thì sẽ yêu chung thủy, hết mình và sẵn sàng thay đổi vì người mình yêu. Anh thừa nhận đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của mình.
Sau khi dẫn dắt câu chuyện, MC Cát Tường nhường lại sân khấu để cặp đôi có thể tâm sự, tìm hiểu nhau. Tại đây, cặp đôi đã cùng nhau ăn trưa và chia sẻ những quan điểm của mình về chủ đề: "Chuyện chi tiêu trong hôn nhân" mà chương trình đưa ra.
Tâm sự về vai trò của các thành viên trong gia đình, anh Tuấn cho hay: "Anh kỵ nhất sự gia trưởng, gia trưởng không giúp ích cho gia đình mà còn đè nặng gia đình. Nếu anh không phải người có đầu óc tốt, anh sẵn sàng để cho người phụ nữ là chủ gia đình. Có nghĩa là những vấn đề quyết định liên quan đến gia đình, anh để cho người phụ nữ quyết hết, anh lắng nghe thôi".
Về phần mình, Kim nhẫn cho biết hình mẫu lý tưởng của cô là người đàn chững chạc để có thể làm trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên, theo cô người phụ nữ vẫn nên là người giữ tiền bởi họ là người chăm lo cho đời sống hàng ngày.
Tiếp tục cuộc trò chuyện, anh Tuấn cho rằng "người giữ tiền là người biết tiêu tiền. Đơn giản là gì, em sử dụng đồng tiền nó phát huy được hiệu quả tối đa. Có thể em cầm 20.000 đó nhưng mà tạo ra một bữa cơm gia đình thực sự ý nghĩa nhưng mà với người khác dùng số tiền là 200.000 mới có một bữa cơm ngon.” Anh cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về tính thương người của Kim Nhẫn khi cho rằng đây có thể là nhược điểm.
Dù có quan điểm về chi tiêu chưa hoàn toàn giống nhau nhưng trên tinh thần mọi thứ đều có thể lắng nghe, bàn bạc và điều chỉnh, cả hai đã trao cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau sau khi chương trình kết thúc.
Ngay sau khi chương trình lên sóng, nhiều người đã bày tỏ sự thích thú trước sự dễ thương của cặp đôi. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng anh Tuấn không nên lấy ví dụ về bữa cơm 20.000 đồng vì quá phi thực tế, đồng thời cũng đưa ra các gợi ý thực đơn 20.000 đồng đầy hài hước.
TH
Theo Vietnamnet
-
32 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
2 phút trước
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước