Tiễn người yêu lên đường nhập ngũ, cô gái khóc ngất, nằm bất động trên sân hút hàng nghìn lượt like
Chia tay người yêu đi lính, ai chẳng buồn chẳng khóc bởi phải xa nhau đến 2 năm. Hình ảnh cô gái khóc ngất, nằm bất động trên sân sau khi chia tay bạn trai nhập ngũ, được đăng tải hôm nay đang khiến dân mạng dậy sóng.
Hôm nay (20/2) là ngày các tân binh lên đường nhập ngũ. Đây cũng là ngày chứng kiến nhiều cảnh bịn rịn, chia tay đẫm nước mắt của các gia đình, người thân và người yêu với các tân binh.
Một hình ảnh vừa quen thuộc lại đặc biệt mới được chia sẻ trên diễn đàn mạng nổi tiếng đã lập tức thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận của dân mạng. Đó là cảnh cô gái khóc ngất khi đi tiễn người yêu lên đường nhập ngũ.
Mặc bạn bè, người thân động viên, an ủi nhưng cô gái trẻ vẫn khóc nức nở, như thể muốn chạy theo níu kéo bạn trai tân binh ở lại. Bất ngờ đến phút cuối, cô gái khóc ngất, nằm bất động trên sân khiến ai chứng kiến cũng hoảng hốt.
Vẫn biết tình yêu tuổi trẻ bao giờ cũng mãnh liệt và khó đoán nhưng trạng thái của cô gái đã gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.
Nickname An Lão bình luận: "Khổ thân em, chắc yêu lắm nên không nỡ xa người yêu. Đang giai đoạn mặn nồng mà phải xa bạn trai vài năm ai chẳng thế. Mạnh mẽ lên để bạn trai an tâm tập luyện nhé!".
Hà Hương chia sẻ: "Xa người yêu 2 năm cơ mà. Nếu có yêu thật thì cứ đi thăm em gái ạ. Chị đây cũng trải qua rồi. Sẽ cãi nhau nhiều đấy, xác định nhé".
Trong khi đó, một số người lại bày tỏ cảm xúc trái chiều.
Nicknam Phùng Hưng hài hước bình luận: "Bây giờ em cứ khóc cho thỏa rồi mai mốt lại lấy đứa khác cho xem. Thanh niên xác định về thăm con người yêu là vừa".
Tùng Khánh nói: "Ghét nhất mấy đứa kiểu này. Bây giờ khóc lóc, mai nó lại đi với đứa khác cho xem. Đa cảm đa tình mà. Làm sao nó chịu được cảnh trống vắng 2 năm, kiểu gì chẳng tìm đứa thay thế".
Mặt trời đêm bức xúc: "Đi có 2 năm mà làm như tù chung thân hay sắp chết ko bằng ko khéo đi đc mấy tháng ở nhà yêu thằng khác".
Hiện những hình ảnh này vẫn đang thu hút nhiều lượt theo dõi của dân mạng.
Theo Em Đẹp
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước