Tiễn người yêu nhập ngũ, cô gái vừa khóc vừa khẳng định: 'Em sẽ chờ anh 2 năm, rồi mình cưới'
Không giấu nổi xúc động, cô gái này đã khóc nức nở, vội níu tay bạn trai lần cuối, trước giây phút anh lên đường nhập ngũ.
Sáng 21/2, hàng trăm tân binh huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có mặt tại buổi lễ ra quân để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cùng với đó là đông đảo người thân, gia đình và bạn gái cũng đến đây để chia tay các tân binh trước khi lên xe về đơn vị.
Kết thúc phần chia sẻ, động viên của các cấp lãnh đạo, các tân binh xếp hàng ngay ngắn để lên xe. Phía sau là những người cha người mẹ, những cô bạn gái đang nức nở, nước mắt lăn dài trên má trong giây phút chia xa.
Trong sự đông đúc và hỗn loạn khi các chiến sĩ rời đi, không chỉ các bà mẹ mà nhiều cô nàng cũng vội vã chạy với theo gọi tên bạn trai, mong muốn được cầm tay và ôm bạn trai lần cuối. Sự xúc động lên cao đỉnh điểm khiến một cô gái đã bật khóc nức nở ngay giữa đám đông khi chàng trai lên xe để chuẩn bị về đơn vị.
Những giọt nước mắt lăn dài, những tiếng gọi lạc cả giọng giữa đám đông của cô gái khiến nhiều người xung quanh cũng xúc động theo. Hai năm là khoảng thời gian khá dài để thử thách tình yêu đôi lứa. Nhưng dù khó khăn còn ở phía trước nhưng vì Tổ quốc, vì trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả đối với đất nước, các chàng trai đều quyết tâm lên đường với sự ủng hộ từ hậu phương nơi quê nhà.
Cô gái Nghệ An khóc nức nở trong giây phút tiễn bạn trai lên đường nhập ngũ.
Không kìm nén nổi xúc động khi bạn trai lên đường nhập ngũ nhưng cô gái ấy cũng lấy lại bình tĩnh và khẳng định: "Em sẽ đợi anh ấy hai năm rồi về làm đám cưới". Lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Không chỉ có người thân mà ngay cả các tân binh cũng nghẹn ngào trong giây phút chia xa.
Buổi lễ tiễn các tân binh đi nhập ngũ đầy những cảm xúc khó nói thành lời. Những cái vỗ vai, những cái nắm tay truyền động lực, có cả những giọt nước mắt nghẹn ngào nữa, khoảnh khắc giây phút chia xa ấy, ai nhìn cũng xúc động. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua, bởi ai cũng tin rằng, các chú bộ đội sẽ trưởng thành sau 2 năm gia nhập quân ngũ.
Theo Baodatviet.vn
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
40 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước