Tiểu tam thách thức 'Tết này nhà có thêm người', vợ xử lý cao tay
Đừng dung túng cho những sai lầm của đàn ông, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, yêu bản thân, chắc chắn bạn sẽ giành phần thắng.
Kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ thường dùng muôn vàn thủ đoạn để khiêu khích chính thất, thậm chí làm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm của vợ chồng. Nhưng để người thứ ba xuất hiện thì lỗi một phần cũng nằm ở người chồng.
Vậy nên nếu đứng trước tình cảnh ngang trái, chị em phụ nữ phải hết sức bình tĩnh để phân định xem bản thân có nên tha thứ hay không. Kể cả bạn bao dung tới nhường nào, cũng nhất định phải dạy cho người đàn ông và cô ả kia một bài học.
Cùng học tập theo cách làm quá khôn ngoan của L. trong câu chuyện dưới đây.
Cô vợ bị tiểu tam thách thức "Tết này nhà có thêm người" và đứng trước nguy cơ tan vỡ
Khi biết chồng ngoại tình chỉ qua vài dòng tin nhắn và những bức ảnh "sét đánh", L. khó thở, đứng không vững và rơi vào trạng thái mất bình tĩnh tột độ. Từ ngày lấy chồng tới nay, mọi chuyện với người phụ nữ 28 tuổi này thường vốn rất suôn sẻ.
Cô sinh cho anh một cậu con trai 3 tuổi bé bỏng, kháu khỉnh, thậm chí còn ấp ủ dự định sinh thêm một em bé nữa để hoàn thành mục tiêu "đủ nếp đủ tẻ".
Vậy mà biến cố đến quá bất ngờ, L. không hình dung được mình lại phải đối diện với một chuyện éo le đến thế.
Về phía chồng L., anh vẫn tươi cười, tỏ ra bình thường với vợ con. Chẳng qua là đôi khi cãi nhau, anh không còn muốn giải quyết tới tận cùng mà thường lẩn trốn, bỏ đi chỗ khác.
Đặc biệt, chồng của L. còn không thiết tha gì chuyện ân ái vợ chồng nữa. Theo L., rất có thể anh đã thỏa mãn bên cạnh nhân tình rồi.
Kẻ thứ ba chen chân vào gia đình L. không phải dạng vừa. Cô ta rất biết cách "đào mỏ" bạn trai, đồng thời khoe lên mạng xã hội, thậm chí còn không ngại ngần gửi cho L. những dòng tin nhắn trêu ngươi.
Đặc biệt L. còn được bạn mình gửi cho bức ảnh cô ta đăng status chụp áo dài bên cạnh cây hoa đào, kèm dòng trạng thái "Tết này nhà có thêm người. Mong anh sẽ trở về với em".
Chắc chắn đây là câu nói như muốn thể hiện trên cơ L., cho cô thấy rằng phần thắng chắc chắn thuộc về người thứ ba.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra khi L. chính thức nói chuyện với chồng, anh ta ban đầu chối quanh, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu thú nhận tất cả.
Sự bình tĩnh của người vợ khiến anh chồng bội bạc thức tỉnh
Mặc dù chồng của L. có xin lỗi, hứa không tái phạm nhưng bản thân người phụ nữ dường như quá tổn thương.
L. rất muốn tha thứ, nhưng sẽ cần một thời gian để L. quen dần với việc này. Cô bình tĩnh, chia sẻ thẳng thắn với chồng sẽ cùng con về ngoại ít hôm. Trước sự kiên quyết của vợ, chồng L. đành phải nghe theo.
Suốt những ngày sau đó, nhân tình của chồng L. vẫn thường xuyên lên mạng, viết những status trêu ngươi, thể hiện sự đắc chí khi hai vợ chồng L. tạm ly thân.
Trong khi đó, L. không hề bận tâm, tập trung vào việc chăm sóc con và chuẩn bị Tết đầy đủ cho hai bên gia đình nội ngoại. Cô cũng đi làm, có thu nhập nên chẳng cần dựa dẫm vào ai cả.
Bao nhiêu thực phẩm ngon, sạch, L. đều mang biếu bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng và nhà đẻ mình. Cô cũng tất bật sửa soạn đào quất cho nhà, trang trí hiện đại.
Và rồi, còn chồng L. ở trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của người phụ nữ, lúc này anh ta mới dần tỉnh ngộ. Cô ả nhân tình kia chỉ giỏi "làm màu", không thể đem lại cho chồng L. những xúc cảm đặc biệt như vợ anh.
Khi chồng của L. đến nhà ngoại để xin lỗi, thấy vợ vẫn vui vẻ, tận tâm với hai gia đình, anh càng hối hận hơn.
Sau cùng, L. cũng chấp nhận hàn gắn mối quan hệ, nhưng cô vẫn muốn ở bên nhà ngoại. Vì L. tin rằng, chồng cô nên bị "trừng phạt" thêm một thời gian Tết này để anh thực sự tỉnh táo, suy ngẫm lại sai lầm mà mình gây ra.
Như vậy, phụ nữ à, đừng dung túng cho những sai lầm của đàn ông, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, yêu bản thân, chăm sóc những người xung quanh, chắc chắn bạn sẽ giành phần thắng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
11 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
2 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
4 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
9 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước