Chẳng riêng gì quần áo, đồ ăn cũng từng khiến nhiều người khóc ròng vì sự khác nhau giữa quảng cáo và thực tế. Mới đây, cư dân mạng "chia buồn" với pha mua dưa hấu không thể đắng hơn của một bà mẹ trẻ.
Theo đó, đăng tải hình ảnh bổ dưa hấu thành nhiều phần, chị N.L "khóc dở mếu dở" khi nhận về mặt hàng trông chẳng khác nào ổi đào, bởi đa phần là ruột trắng và chỉ hơi phớt hồng. Đính kèm hàng thật, mẹ trẻ cho biết: "Lúc mua cũng vỗ vỗ ghê lắm luôn".
Mua dưa hấu và cái kết khi bổ ra.
Hình ảnh ngay sau khi được chị chia sẻ lên hội nhóm đã thu hút lượng người theo dõi lớn. "Ổi đào ngon thế", "Bí đao ruột hồng à?", "Dưa bạch tạng rồi", "Lần đầu chứng kiến luôn", "Chắc vỗ nhiều quá nên ngủ quên luôn và cái kết là quả dưa hấu ngon thế này",... cư dân mạng để lại bình luận hài hước.
Thực tế, chị N.L cũng không phải là trường hợp đầu tiên tin vào lời chủ shop "hàng em ngon lắm" và cái kết... Mạng xã hội từng xuất hiện nhiều pha mua hàng còn đi vào lịch sử hơn thế.
Cũng là dưa hấu đấy nhưng khổ chủ này còn đau lòng hơn.
Cô gái trẻ ê chề nhận về cả thùng lựu bị thối.
Hồng biến dạng toàn tập khi về tay khách hàng.
Minh chứng cho cảnh tượng 500 tiền xôi 1.000 tiền lá.
Tít
Theo Vietnamnet