Tin nhắn ẩn trên Facebook, Zalo - 'mảnh đất ngoại tình màu mỡ' và cách để phát hiện
Dưới đây là 1 vài cách nhỏ để chị em kiểm tra những tin nhắn bị ẩn đi trên zalo và ứng dụng messenger của Facebook.
Bảo vệ hạnh phúc gia đình chính là bảo vệ của chính bản thân mình, các con mình. Việc nghi ngờ, đề phòng liệu chồng mình có "ăn phở" bên ngoài chính là 1 trong những hành động bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của phụ nữ.
Đây cũng chính là bản năng, làm giác quan thứ 6 mạnh mẽ và tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho chị em. Vậy nên, đề phòng việc "tò tí te" của chồng hay người yêu mình chẳng có gì là sai trái cả chị em nhé.
Nếu chị em đang có cảm giác là chồng/ người yêu có vẻ đang trong 1 mối quan hệ mập mờ với người thứ 3 thì đầu tiên là hãy tìm bằng chứng để khẳng định cảm giác của bản thân.
Thời đại 4.0 này, đặc biệt là trên 2 nền tảng mạng xã hội lớn nhất Việt Nam: Zalo và Facebook thì tính bảo mật tài khoản cá nhân rất cao, nhiều ứng dụng vậy nên nó được người ta ví như "mảnh đất màu mỡ để sự ngoại tình phát triển".
Tuy nhiên "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", chỉ cần chị em làm theo các bước dưới đây sẽ phát hiện ra ngay những tin nhắn ẩn, những tin nhắn được giấu đi trên cả Zalo và Messenger của Facebook.
1. Zalo
Khi chúng ta muốn ẩn tin nhắn của một người, ví dụ dưới đây là ẩn tin nhắn của người mà bạn lưu tên là "Em gái mưa".
Bước 1: Mở phần giao diện các cuộc trò chuyện, giữ phần tin nhắn của "Em gái mưa" khoảng 2 - 3 giây.
Bước 2: Chúng ta chọn "Ẩn trò chuyện".
Bước 3: Nhập mã PIN để đặt mật khẩu cho cuộc trò chuyện này. Mã PIN gồm 4 chữ số.
Bước 4: Cuộc trò chuyện đã được ẩn đi.
Vậy muốn tìm tin nhắn bị ẩn, chúng ta làm thế nào? Tiếp tục theo dõi các bước sau nhé!
Khi Zalo có tin nhắn mới, nó sẽ thông báo cho người dùng bằng chuông hoặc banner trên màn hình điện thoại. Trái lại, tin nhắn đã bị ẩn với các "em gái mưa" lại có cách thông báo tinh vi hơn nhiều:
Logo hình kính lúp trong ô "tìm kiếm" sẽ nhấp nháy xanh!
Trong khi đó, ô tìm kiếm này sẽ không bao giờ nhấp nháy xanh nếu không có tin nhắn bị ẩn:
Bước 1: Trên thanh công cụ, gõ tên người đã ẩn tin nhắn. Hoặc nếu biết mã PIN thì gõ mã pin để ra danh sách người đã bị ẩn.
Gõ tên
Gõ mã pin
Bước 2: Nhập mã PIN
Chính vì sự cầu kỳ này mà chị em chúng ta nhớ đừng vội vàng, nếu phát hiện có điều gì mờ ám, hãy âm thầm theo dõi, ít nhất phải biết tên của người bị ẩn hoặc số mã PIN thì mới có thể phát hiện ra những điều "hay ho".
Nếu chồng/người yêu của chị em thường xuyên lén lút chơi Zalo, có thái độ cực đoan khi người khác sờ vào điện thoại thì khả năng cao là có vấn đề rồi đó.
2. Facebook
Facebook thì đơn giản hơn 1 chút, tính bảo mật tin nhắn không cao như Zalo nhưng lại vẫn có nhiều cách để ẩn tin nhắn khá "tinh vi".
Tin nhắn được cho vào phần kho lưu trữ
Bước 1: Bạn vào phần messenger của Facebook sẽ thấy ngay mục "Kho lưu trữ"
Nhấn vào đó bạn sẽ thấy hiển thị những cuộc hội thoại đã bị lưu vào "Kho lưu trữ"
Tin nhắn được chuyển vào trạng thái "Tin nhắn đang chờ" mục "Spam"
Vào phần tin nhắn chờ ở ứng dụng messenger
Chọn mục "spam" thay vì "bạn có thể biết"
Theo Khoevadep
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước