Tin nóng trong ngày 17/6: Cha già kể lại giây phút hai con bị sát hại với nhiều vết chém tại Bình Phước

Hai nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết chém dã man khắp cơ thể, trong đó có vết cắt ở cổ.



Cha già kể lại giây phút hai con bị sát hại với nhiều vết chém tại Bình Phước

Sáng 16/6, tại ấp Tân Hóa (xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Em (34 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tú (36 tuổi) tử vong với nhiều vết chém trên người. 

Một nhân chứng chứng kiến vụ việc cho hay, trong lúc mang đồ ăn cho vợ chồng chị Tú thì phát hiện sự việc. Thông tin ngay lập tức trình báo lên Công an xã Tân Tiến và Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
 


Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra.
 

Ông Huỳnh Văn Bậu, cha của anh Huỳnh Văn Em cho biết: "Nghe cơ quan chức năng báo tin mà tôi rụng rời tay chân. Tôi đến ngay nhà của con trai xem sự việc thế nào.

Khi đến nơi, cơ quan chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, tôi vẫn chưa được cho vào xem mặt hai đứa, phải đứng trong tâm trạng vô cùng nóng ruột", ông Bậu nói.

Cũng theo ông Bậu, hai vợ chồng anh Em kết hôn cách đây 3 năm. Chị Tú từng có một đời chồng và hai đứa con riêng. Thời điểm hiện tại, cả hai chưa có con chung.

“Con dâu tôi có cho vay mượn tiền lấy lãi đối với người dân. Hiện hai vợ chồng chúng đang xây dựng một ngôi nhà khá lớn bên cạnh ngôi nhà đang ở để nuôi chim yến. Tuy nhiên, đang xây dựng dở dang thì xảy ra chuyện không may”, ông Bậu cho biết.

Từ khi chuyển về sinh sống tại địa phương, hai nạn nhân được đánh giá là người hiền lành, không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nữ công nhân môi trường kể lại giây phút bị hành hung 

Khoảng 19h20 phút ngày 15/6, trong quá trính nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, chị Trần Thị Thanh (SN 1985, công nhân môi trường đô thị chi nhánh Hoàn Kiếm) đã bị hai người (một nam và một nữ) hành hung đến ngất xỉu. Vụ việc xảy ra số 7 Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm).

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, trước đó, chị Thanh đã nhắc nhở một số hộ kinh doanh trên phố Hàng Muối về việc giữ gìn vệ sinh và nhận lại sự phản ứng gay gắt.
 


Chị Thanh kể lại sự việc.
 

Sau đó, khi đang làm việc tại phố Nguyễn Hữu Huân, người phụ nữ này đã bị tấn công. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị và hiện sức khỏe đã ổn định.

Tại khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Thanh Nhàn chị Thanh chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc với VTC: “Lúc đó nhìn thấy người phụ nữ vứt rác không đúng quy định tôi chỉ có ý định nhắc nhở để chị ấy lần sau không làm như vậy nữa nhưng thay vì lắng nghe chị ta chửi bới xúc phạm tôi. 

Chị ấy lớn tiếng bảo tôi là người rác rưởi, nói chị ấy vứt như vậy là tạo công ăn việc làm cho những người như chúng tôi. Lúc đó tôi rất bực mình”, chị Thanh chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Thanh cố giữ bình tĩnh, phân tích cho người phụ nữ này hiểu làm như vậy là không đúng. Nhận thấy người phụ nữ này có thái độ không hợp tác nên chị Thanh di chuyển sang địa bàn khác tiếp tục công việc.
 


Chị Thanh kể lại giây phút bị đánh bất tỉnh.
 

“Khi đang làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Hữu Huân, người phụ nữ đó đã xông tới chửi bới và xông vào đánh, đấm vào mặt tôi. Tôi cố xua tay ra thì người đàn ông kia giữ chặt tay tôi lại cho chị kia đánh.

Đến lúc tôi ngất đi, người dân ra can ngăn thì hai người này mới bỏ đi”, chị Thanh kể lại.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đã mời Phạm Thị Bích Diệp (32 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm) cùng chồng là Nguyễn Đức Cường lên để làm việc. Tại đây, hai người này khai nhận do bị chị Thanh nhắc chuyện bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè, bực tức đã hành hung nạn nhân.

Va chạm tại khu vực hầm Hải Vân, 6 người bị thương

Khoảng 5h20 sáng nay (17/6), tại khu vực đường dẫn Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Bắc – Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 6 người bị thương.

Theo đó, xe bán tải mang BKS 76C - 096... do tài xế Đỗ Duy Sơn (SN 1990, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Bắc Nam. Khi đó, trên xe chở 3 người là Phương Quang Khánh (SN 1979), Phạm Gia Long (SN 1980), Nguyễn Văn Cu (SN 1984, cùng trú phường Chánh Lộ).
 


Chiếc ô tô bán tải bị biến dạng phần đầu sau vụ tai nạn.
 

Đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm cực mạnh với xe khách mang BKS 34B - 015... do tài xế Nguyễn Văn Quyện (SN 1983) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên xe đều bị thương. Trong đó, anh Sơn và anh Khánh bị thương khá nặng.

Hai người khác trên xe khách bị thương nhẹ là Vũ Thị Bé (SN 1965, trú Lâm Đồng) và Phạm Thị Thanh Thư (SN 2003, trú Bình Dương) 

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai tạn.
 


Tuyết Hoàng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Tin Nóng Trong Ngày án mạng kinh hoàng Tai nạn giao thông mới nhất

Tin tức mới nhất