Tra khảo bạn trai tại sao có người yêu rồi vẫn chở cô gái khác đi chơi, anh chàng đáp trả bá đạo khiến ai cũng choáng
Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội thực sự đã khiến nhiều người chú ý vì cách "Phản đòn" của bạn trai thật khó hiểu.
Cô gái phát hiện bạn trai đã lừa dối mình, nói là ốm nhưng lại chở cô gái khác đi xem phim nên liền nhắn tin hỏi: "Anh lừa em, anh nói anh ốm nên ở nhà ngủ, thế ai vừa chở gái đi xem phim thế anh?".
Tưởng chàng trai sẽ hối cải rồi sợ hãi xin lỗi cô gái nhưng không, anh chagnfd đáp trả vô tư đến mức ai cũng phải ngỡ ngàng.
"Em là người yêu anh chứ không phải là mẹ anh mà đòi quản anh, anh đi với ai là quyền của anh. Cái gì mà cắm sừng em? Anh đã lấy em đâu, anh tìm hiểu thêm một vài người nữa thì có gì sai? Lấy vợ là lấy cả đời thì anh phải tìm hiểu nhiều người 1 lúc để xem ai hợp với mình rồi cưới chứ. Sao có thể yêu một mình em rồi cưới em được, nhỡ ngoài kia có người hợp với anh hơn thì sao?
Cho anh thêm một tuần suy nghĩ để xem có nên chọn em không nha. Đợi tin anh!"
Câu trả lời của chàng trai thực sự khiến dân mạng sôi sục. Trên đời lại có kiểu có người yêu rồi nhưng có quyền được đi chơi, được chọn lựa thêm. Đành rằng đàn ông có tính lăng nhăng, có thể yêu một lúc vài cô nhưng nói bô bô một cách không biết xấu hổ như anh chàng thì quả là không có người thứ 2.
Cô gái có vẻ vô cùng bức xúc trước câu trả lời của chàng trai rồi xin dân mạng cho ý kiến. Nhiều người bình luận cô gái nên chia tay anh chàng này ngay tức khắc, người như vậy thật không xứng đáng với cô gái. Đa phần ủng hộ cô gái trong câu chuyện và bài xích anh chàng vô duyên, vô tư quá độ kia.
Đúng là yêu đương chỉ là yêu, chưa kết hôn cũng không có ràng buộc gì về mặt pháp lý nên người ta có thể yêu ai khác nữa cũng không có quyền cấm đoán. NHưng đó chỉ là lý thuyết còn một khi đã gọi là yêu nhau thì phải toàn tâm toàn ý. Tính toán có người khác để chọn thì đích thị anh chàng này đã không còn yêu cô gái kia. Cách anh ta lý giải như vậy thực sự khiến con gái bất an. Đàn ông trên đời mà ai cũng vậy thì phụ nữ biết tin tưởng thế nào vào hai chữ thủy chung? Khi yêu mà có tư tưởng như vậy thì tốt nhất nên chấm dứt, chia tay để giải thoát cho nhau.
Thanh Mai (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước