Trách bạn trai ra trường 3 năm lương chỉ lẹt đẹt 9 triệu, cô gái bị chỉ trích vì một lý do
Cô nghĩ ai đời ra trường đã 3 năm, lương thưởng mỗi năm tăng có khoảng 1 triệu mà bạn trai vẫn thấy thoải mái, hài lòng.
Tình yêu thời học sinh, sinh viên bao giờ cũng đẹp bởi khi ấy cả hai không cần phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, tình yêu bị lung lay khi hai người bước ra ngoài xã hội bươn chải.
Tâm sự của cô nàng về bạn trai ra trường đã 3 năm nhưng mức lương chỉ lẹt đẹt 8, 9 triệu khiến dân tình chú ý.
Tâm sự của cô gái gây chú ý. (Nguồn NEU Cfs).
“Mình ra trường được 3 năm, năm nay đã hơn 25 tuổi, lương mình hiện tại là 12 triệu cả thưởng có tháng lên đến 15, 16 triệu. Trong khi bạn trai mình, bằng tuổi cùng học, ra trường bằng khá nhưng lương vẫn chỉ lẹt đẹt mức 8- 9 triệu. Đã nhiều lần mình nói là phải cố gắng, trẻ không cố gắng thì bao giờ mới cố gắng thì cãi mình rồi ngụy biện:
- Em cứ từ từ, đâu phải thành công một sớm một chiều được. Em đừng tưởng lương em cao mà khinh anh.
- Em không khinh anh, mà em không thấy sự cố gắng trong anh.
- Như nào mà không cố gắng.
- Cái đấy anh tự nhìn nhận bản thân, em không muốn nói nhiều nữa”.
Cô nghĩ ai đời ra trường đã 3 năm, lương thưởng mỗi năm tăng có khoảng 1 triệu mà vẫn thấy thoải mái, hài lòng. Theo cô nàng, trẻ mà không biết xây dựng mục tiêu cho bản thân thì đợi đến bao giờ.
Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng bạn trai vẫn không thay đổi, cô nàng đã đề cập đến chuyện chia tay. Lúc này, bạn trai nổi đóa cho rằng người yêu coi thường mình.
Cô nàng tỏ ra không hài lòng với mức lương của bạn trai. (Ảnh minh họa).
Trên thực tế, mức lương các công việc đều khác nhau, tùy thuộc vào tính chất cũng như tính ứng dụng của ngành nghề ấy. Cùng trình độ nhưng khác nhau về tính chất công việc thì mức lương sẽ khác.
Chính vì thế, tâm sự của cô nàng đã nhận về không ít chỉ trích từ dân mạng. Đa phần cho rằng cô gái có phần so đo, tính toán khi so sánh mức lương khá khập khiễng, chưa kể quy chụp đàn ông lương thấp tức là không cố gắng.
Tuy nhiên, một số người cùng đồng tình, thời buổi này "một túp lều tranh – hai trái tim vàng" không còn là biểu tượng của hạnh phúc. Sự nghèo khổ, thiếu thốn có thể giết chết tình yêu bất cứ lúc nào.
Bạn Cẩm Thi: "Từ khi nào các cô quy chụp đàn ông lương thấp là không có cố gắng vậy? Mức lương thế nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà. Yêu mà so đo tính toán kiểu vậy thôi nghỉ khỏe về cưới đại gia đi xem hạnh phúc được bao lâu".
Bạn Đăng Khang: "So bì lương cao thấp nhưng không đề cập đến đặc thù công việc, nghề nghiệp rồi kêu người khác không cố gắng thì chịu thua".
Bạn Cô Đơn: "Tình yêu thời còn đi học không nhiều suy nghĩ và toan tính, chỉ đơn giản yêu nhau bằng sự chân thành. Ra trường đi làm rồi mới biết, tình cảm không thôi là chưa đủ mà cần có cả ý chí và vật chất. Hi vọng 2 bạn sớm nhận ra mình cần những gì, chứ tình yêu này không bền vững được đâu".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước