Trai trẻ quyết bay từ nước ngoài về cưới mẹ đơn thân Huế vì nghe tiếng lạ qua điện thoại
Vốn đã muốn vượt mọi rào cản, nay khi nghe con trẻ nói: "Con muốn có bố", Hợp càng thêm động lực cho tình yêu với mẹ của bé, bất chấp định kiến xã hội.
Hôn nhân đổ vỡ, Thùy Nhi (31 tuổi, Thừa Thiên Huế) làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con từ những ngày đón bé chào đời bằng công việc kinh doanh online. Quen biết Quang Hợp (29 tuổi, Nghệ An) trong một dự án hợp tác kinh doanh, người mẹ đơn thân đưa tay giúp đỡ khi nhận thấy đối phương đang gặp nhiều vấn đề khó khăn.
Càng chia sẻ với nhau nhiều về công việc và cuộc sống, họ càng nhận thấy hợp nhau. Thế nhưng, không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau.
Chuyện tình của Thuỳ Nhi và Quang Hợp còn bị chi phối bởi tuổi tác và tình cảnh trai chưa vợ, gái đã một đời chồng và có một cô công chúa nhỏ. Hợp lại là con trai út trong gia đình tộc trưởng, lại đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc nên mọi thứ càng trở nên khó khăn.
Tình yêu ngày càng triển nở, nhưng không ai trong hai người dám nghĩ nhiều đến chuyện xa xôi...
Quang Hợp và Thùy Nhi chỉ tìm hiểu nhau qua những cuộc gọi thâu đêm như một cách an ủi hai tâm hồn, người cô đơn nơi quê nhà, kẻ lạc lõng tha phương nơi đất khách. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra khiến Hợp quyết định anh phải sớm sắp xếp mọi thứ để trở về quê hương.
Tình huống ấy diễn ra vô tình trong một ngày, con gái của Nhi bất ngờ gọi Hợp hai tiếng đầy lạ lẫm "Bố ơi!". Từ giật mình bất ngờ, Hợp càng trăn trở suy nghĩ. Vốn đã muốn vượt mọi rào cản, nay khi nghe con trẻ nói: "Con muốn có bố" thì Hợp có thêm động lực và trách nhiệm cho tình yêu với mẹ của bé - bất chấp mọi định kiến xã hội.
Thấm thoát mới đó, tình yêu của cặp đôi Quang Hợp - Thuỳ Nhi đã kéo dài hơn 2 năm nhưng không thể tiến xa hơn. Một phần vì gia đình Hợp vẫn chưa chấp nhận một người con dâu như Nhi, và đặc biệt, người mẹ đơn thân cũng mang trong mình nỗi mặc cảm để mối quan hệ được tiến xa hơn.
Thuỳ Nhi khẳng định: "Em là một người phụ nữ độc lập về kinh tế, hoàn toàn có thể lo cho con. Tình yêu em dành cho anh Hợp chỉ đơn thuần là sự chân thành và ước muốn một gia đình hạnh phúc". Thế nhưng, người mẹ đơn thân chia sẻ sẽ là người buông tay trước, nếu như anh Hợp phải đứng trước lựa chọn giữa cô và gia đình anh.
"Vì em làm mẹ rồi, nên em hiểu được cảm giác của bố mẹ anh Hợp lo lắng cho anh ấy như thế nào! Em luôn nỗ lực để cho con em có được những điều tuyệt vời nhất, nên mẹ của anh ấy cũng vậy!" - Thuỳ Nhi nói trong nước mắt vì tiếc nuối một hạnh phúc trong tầm với.
Rất nhiều khán giả truyền hình sau khi xem màn cầu hôn giản dị mà chân thành cùng câu chuyện tình yêu của Quang Hợp và Thuỳ Nhi tại "Cưới Đi Chờ Chi" đều mong rằng tình yêu nghiêm túc của cặp đôi sẽ có một "happy ending" ngoài đời thật.
Theo thoidaiplus
-
46 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
46 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước