Trầm trồ tờ đơn xin dựng rạp cưới thời 'cha ông ta' với nét chữ đẹp, câu văn trang trọng
Chủ nhân viết tay đơn với từng nét chữ uốn lượn và đầy bay bổng, câu văn được trình bày mạch lạc, trang trọng.
Cộng đồng mạng trước đây từng phải lòng một tờ thực đơn được cho của một đám cưới được tổ chức ở Chợ Lớn năm 1960 với những món ăn trình bày xuôi theo từng vần thơ đầy tình ý. Thì mới đây, ai nấy lại được phen nhốn nháo, truyền tay nhau một bức ảnh hiếm chụp lại tờ đơn xin dựng rạp đám cưới đã nhuốm màu thời gian.
Thông qua bức ảnh, tờ đơn được ra đời vào khoảng năm 1926, tức hơn 90 năm về trước. Người viết đơn là ông Nguyễn Văn Phục ở Cần Thơ.
Nội dung tờ đơn được chủ nhân viết tay, gồm 2 thứ tiếng là tiếng Pháp và tiếng Việt. Từng nét chữ uốn lượn và đầy bay bổng, còn câu văn được trình bày mạch lạc, không kém phần trang trọng.
Tờ đơn xin dựng rạp cưới từ thời cha ông ta gây chú ý.
Nguyên văn nội dung tờ đơn như sau:
"Bẩm quan lớn đặng rõ: Đến ngày 3 và 4/9/26, tôi có cưới vợ cho con trai tôi. Vậy tôi có đến làng nhân thiệt trình với quan lớn đã rồi.
Nhà tôi chật hẹp khó bề dự tiệc, nên tôi đến cúi xin quan lớn cho phép tôi cất một cái nhà tiệc trước mé hiên của nhà tôi chừng 1m thước Tây cho rộng rãi chung vui nội đêm 3/9/26.
Vậy tôi ghiêm theo đây tờ chứng của quan lớn và sau cầu xin quan lớn phê phép cho tôi cất nhà tiệc ấy, bằng tôi có làm điều chi trái phép thì tôi chịu tội.
Cúi xin quan lớn nhận lời".
Dù chưa tìm được thêm thông tin chính xác về đám cưới này, cũng như xác nhận nguồn gốc của tờ đơn. Tuy nhiên dưới phần bình luận, dân mạng không ngại bày tỏ sự kính nể trước từng nét chữ, câu văn của người xưa. Số khác lại hài hước so sánh cách dựng rạp đám cưới xưa và nay. Nếu trước đây gia chủ muốn dựng rạp phải xin phép người trên kẻ dưới thì thời nay lại: "Nhà có tiệc cưới vui lòng đi đường khác".
Dưới đây là một số bình luận từ dân mạng:
- Ôi kiểu chữ này mình luyện mãi mới viết được. Kiểu chữ quý tộc phương Tây đấy!
- Trong khi đám cưới thời nay dựng rạp ngay trước cửa nhà và làm như đường nhà mình vậy á.
- Thời nay là kiểu "Nhà có tiệc vui lòng đi đường khác". Đã thế cái bảng to tướng như kiểu ra lệnh vậy đó.
- Ngày xưa nét chữ nghiêng, dài rất đều và đẹp, ngưỡng mộ quá.
- Không biết các cụ viết cái đơn này mất bao lâu nhỉ, chứ là tớ thì chắc không bao giờ xong được cái đơn như này mất. Nhìn chữ như rồng bay phượng múa thế tớ chịu, hihi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
54 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước