Trơ tráo ngoại tình, chồng chửi vợ: 'Cô không có quyền lên tiếng'
Cô quyết định hết dịch sẽ đơn phương tiến hành ly hôn, tự giải thoát cho cả hai vợ chồng, tạo động lực làm lại cuộc đời.
Con người ai chẳng có quá khứ, tuy nhiên một khi đã đến bên nhau, họ phải chấp nhận tất cả điều đó.
Đàn ông mà luôn lấy chuyện ngày xưa ra để dày vò vợ mình thì không đáng mặt đàn ông. Thế nhưng một cô vợ đã phải chịu đựng việc đó suốt một thời gian. Cuối cùng không chịu nổi nữa.
Quá khứ buồn của cô vợ
Cô và chồng yêu nhau 3 năm và mới kết hôn được 2 năm nay. Trước khi cưới, chồng cô khác hoàn toàn so với bây giờ. Hoặc có thể, sau khi chính thức về chung một nhà người đàn ông ấy mới lột mặt nạ.
“Mình nói thật, mình từng phá thai. Lúc đó mới năm 2 đại học, bạn trai mình đã từ chối cái thai đó. Mình đang học, không có kinh tế, điều kiện nuôi con và chắc chắn nếu sinh ra con phải khổ. Bởi vậy, mình quyết định phá thai. Việc đó cũng chỉ có mình, cô bạn thân và người yêu cũ biết. Sau tất cả, mình chia tay anh ta”, cô vợ kể.
Bài viết được đăng tải.
Từ kỷ niệm đau thương về tình cảm đó, người vợ chẳng dám yêu ai cả. Sau này khi đã ra trường đi làm được hai năm, cô mới gặp chồng và bắt đầu lại tình yêu. Sau đó, cả hai kết hôn.
Vì cảm thấy giữa vợ chồng không nên có chuyện gì giấu giếm nên cô vợ đã kể ra hết tất cả những chuyện trong quá khứ. Cô cho rằng đó là cách để chồng mình rõ những tổn thương, đồng thời có gì về sau anh ta cũng không hối hận.
Thế nhưng cô không biết rằng chính vì điều ấy đã làm nên cuộc sống hôn nhân nhiều đau khổ.
Cuộc hôn nhân nhiều dằn vặt
“Sau khi kết hôn, chúng mình có rất nhiều điểm bất đồng. Mình muốn tự lập, có đi làm, kiếm tiền, công việc nhà hai vợ chồng chia nhau. Tuy nhiên, chồng mình thì cho rằng vợ nên ở nhà nội trợ, đàn ông kiếm tiền và không đụng đến chuyện ở nhà.
Anh ta cũng chẳng cho mình gặp gỡ, quan hệ với bất cứ ai khác. Nếu đối phương là đàn ông chồng kiểm soát càng gắt, không muốn vợ nói chuyện. Chồng mình cho rằng anh chính là người có quyền quyết định tất cả mọi việc, vợ chỉ nhất nhất làm theo”, cô vợ chia sẻ.
Bản thân nhút nhát nhưng cô vợ đâu thể nào đồng ý cuộc sống bó buộc như vậy. Cô không làm theo những gì anh ta muốn và chồng bắt đầu ngoại tình.
Những mối quan hệ ngoài luồng của anh bị vợ phát hiện, lần 1, lần 2 rồi lần 3. Lần nào anh ta cũng được vợ tha thứ cho cơ hội thay đổi sửa sai nhưng đâu vẫn vào đấy.
Cô vợ kể: “Mâu thuẫn hai vợ chồng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng to tiếng cãi vã thì anh ta bảo: ‘Cô xem lại cô đi hẵng nói tôi’.
Không chỉ thế, anh ta còn lôi quá khứ của mình ra để hành hạ chỉ vì mình trách móc đã có vợ nhưng vẫn đi với cô gái khác. Mình nói nếu như hai đứa đã ly hôn anh đi với ai cũng được nhưng bây giờ cả hai vẫn là vợ chồng.
Ai dè, anh ta bật lại: ‘Cô bảo tôi sai thế cô đúng chắc. Cô nhớ ngày xưa từng phá thai không? Cô thì ngoan lắm à? Thôi như vậy thì cô mất quyền lên tiếng trách móc ai rồi. Nếu ly hôn cũng là do tôi quyết, cô không có quyền lên tiếng”.
Những điều này khiến người vợ mệt mỏi đến tột cùng. Giữa hai vợ chồng họ dường như chẳng còn gì cho nhau nữa. Cô đã cảm thấy mình chọn sai người từ lâu và bây giờ điều đó hành hạ chính bản thân cô.
Cô đã quyết định hết dịch sẽ đơn phương tiến hành ly hôn, tự giải thoát cho cả hai vợ chồng cũng như tạo động lực làm lại cuộc đời. Có lẽ, người chồng này không ngờ rằng cô vợ nhút nhát, "cửa dưới" lại dám nghĩ đến quyết định tày đình đó.
“Quá khứ ai cũng có nhưng nếu như nó bị đào bới lên theo cách thức như thế thì giữa cả hai sẽ chỉ toàn đau đớn mà thôi. Đúng là hôn nhân chẳng mong giàu có, chỉ mong kiếm được người hiểu mình mà khó khăn đến vô cùng”, cô vợ chia sẻ.
Nếu một người đàn ông không đủ bao dung thì hãy thể hiện điều đó ngay từ lúc ban đầu. Chấp nhận hôn nhân nhưng sau đó hành hạ nhau thì thật sự không đáng. Hi vọng mỗi người phụ nữ hãy biết cách tự giải thoát cho bản thân khi rơi vào tình cảnh khó quay đầu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
11 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước