Trót dại 'trao tất cả' cho bạn trai mới quen, ngay hôm sau bị 'đá' vì chàng chê… ngực lép
Nhận được dòng tin nhắn nói chia tay của Tuấn, Quyên khóc hết nước mắt. Cô lao đến tận nơi Tuấn ở để hỏi cho bằng được lí do. Và rồi khi nghe những gì Tuấn nói, Quyên gạt nước mắt đi về: “Đàn ông như thế, không cần tiếc”.
Quyên nhớ như in ngày mới quen Tuấn, đám bạn thân của cô 10 đứa thì cả 11 đều bênh vực anh chàng: “Nó hiền lành nhỉ, nó ít nói nhỉ, yêu nhau chắc chỉ có mày bắt nạt”… Dạo đó, Quyên cũng hí hửng và tự hào lắm. Đúng là so với bạn bè bằng trang lứa, Quyên không phải là người quá nổi trội. Thậm chí cô kém khá nhiều so với các bạn. Ấy thế nhưng Quyên lại yêu được Tuấn – một anh chàng có vẻ ngoài điển trai, ăn nói khéo, lãng mạn. Quyên hãnh diện lắm!
Khi yêu nhau, Tuấn tỏ ra khá ga lăng và nuông chiều bạn gái. Quyên nhanh chóng “đổ sập” trước sự tấn công và theo đuổi của Tuấn. Chỉ hơn 2 tháng sau, Quyên đã nhận lời là người yêu của anh chàng. Tình yêu đang vào độ đẹp nhất đó, thì Quyên lại phải hứng chịu một cơn bão lòng vì cái điều mà không thể nào hình dung được.
Giống như nhiều gã trai khác khi yêu, Tuấn cũng gạ gẫm, đòi Quyên cùng mình “chứng minh tình yêu”. Quyên tuy không phải còn quá trẻ tuy nhiên cô chưa gần gũi ai bao giờ. Trước đây, Quyên cũng mới chỉ thích một bạn, nhưng đó là thứ tình yêu đầu đời thời học trò, trong sáng, mới biết nắm tay, nắm chân chứ không bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ tới khi gặp Tuấn, được anh chàng cưng nựng cô mới dám suy nghĩ đến việc tiến xa hơn.
Phải mất tới hơn 1 tháng trời thuyết phục, cuối cùng Quyên cũng đồng ý. Hôm đó, Tuấn còn lãng mạn thuê hẳn một phòng khách sạn, bày hoa, nến, bật nhạc… như trong phim. Quyên đến nơi, Tuấn còn nói mấy lời ngọt ngào: “Anh muốn lần đầu tiên của em thật đặc biệt và đáng nhớ” khiến cô nàng rung rưng xúc động. Và… chuyện gì đến cũng phải đến, đêm hôm đó, Quyên trao tất cả cho Tuấn.
1 tuần sau đó, Tuấn im hơi lặng tiếng. Quyên có nhắn tin hay điện thoại anh chàng cũng chỉ hờ hững nhắn lại cho có. Linh cảm của con gái cho Quyên biết có sự chẳng lành, nhất là sau việc đêm hôm đó. Quyên tìm mọi cách để gặp Tuấn nhưng anh khước từ. Thế rồi vào một tối, Quyên nhận được tin nhắn nói muốn dừng lại của Tuấn. Cô gần như chết lặng. Cô cay vì anh ta đã đểu cáng, lừa gạt cô để tin tưởng và rồi thành ra cơ sự này.
Quyên không cam tâm. Cô tìm gặp Tuấn cho bằng được. Quyên nói cô muốn một lí do. Sau một hồi suy nghĩ, Tuấn nói: “Anh không thấy có cảm giác với một cô gái ngực phẳng lì như em. Trước khi anh và em làm chuyện đó, anh đã nghĩ em rất hấp dẫn. Nhưng không ngờ… thực sự anh không có chút cảm xúc nào luôn. Yêu là một chuyện nhưng sau này lấy nhau tình dục cũng rất quan trọng em ạ. Ai đời đàn bà con gái mà ngực như đàn ông thế thì làm sao có cảm giác được. Tốt nhất là mình nên dừng lại em ạ”.
Nghe xong lời Tuấn nói, Quyên sững sờ. Cô vừa đau vừa cảm thấy tủi hổ. Chẳng thà lí do chia tay là một điều khác thì cô còn muốn níu kéo. Đằng này… Quyên thấy mình bị xúc phạm. Cô ra về trong lòng không chút tiếc nuối gã gã đàn ông đó. Có chăng, thứ mà cô tiếc là niềm tin trao đi không đúng chỗ mà thôi.
Quý Phi
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước