Trúng giải độc đắc 54 tỷ năm 16 tuổi, cô gái rơi vào cảnh khốn khổ, sống như địa ngục

Những tưởng việc trúng số sẽ giúp cuộc sống của cô gái trẻ trở nên giàu có và hạnh phúc hơn nhưng ngược lại, cuộc sống thực tế của cô lại đầy rẫy những biến cố đau buồn chỉ vì sức hút của đồng tiền.

Vào ngày 26/8/2003, Callie Rogers, hiện 33 tuổi, đã trở thành người trẻ nhất nước Anh trúng xổ số độc đắc trị giá 1,8 triệu bảng Anh (hơn 54 tỷ đồng). Khi đó, cô mới 16 tuổi. Những tưởng việc trúng số sẽ giúp cuộc sống của Callie trở nên giàu có và sung sướng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Callie sống tại thị trấn Workington, hạt Cumbria, nước Anh. Trước khi trúng số, cô chỉ kiếm được 3,6 bảng Anh (hơn 90 nghìn đồng) mỗi giờ nhờ công việc nhân viên thanh toán tại cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên sau khi nắm giữ số tiền chục tỷ trong tay, cô đã quyết định chuyển ra ở riêng trong căn nhà gỗ trị giá 180.000 bảng Anh (hơn 5,4 tỷ đồng). 

Trúng giải độc đắc 54 tỷ năm 16 tuổi, cô gái rơi vào cảnh khốn khổ, sống như địa ngục-1
Cô Callie từng trúng xổ số độc đắc năm 16 tuổi.

Vài tuần sau đó, Callie gặp gỡ một chàng trai có tên Nicky Lawson. Cặp đôi có với nhau 2 đứa con, lần lượt là Kian, 14 tuổi và Debony, 11 tuổi. Cả hai vợ chồng Callie và Nicky đã vung tiền vào những chuyến đi xa xỉ, những cuộc ăn chơi ngút trời và hàng hiệu sang chảnh mà không cần suy nghĩ gì. Tuy nhiên chỉ 5 năm sau, mối quan hệ này tan vỡ. Callie từng đau buồn và tuyệt vọng tới mức có ý định tự tử.

Callie cũng bắt đầu sa vào những tệ nạn xã hội như rượu bia, chất kích thích. Cô từng nói rằng đã chi 250.000 bảng Anh (hơn 7,5 tỷ đồng) để mua cocaine nhưng sau này lại phủ nhận chuyện đó. Cuộc sống của Callie rơi vào cú trượt dài không có lối thoát.

Chưa dừng lại ở đó, Callie không chỉ chia tay chồng mà những mối quan hệ khác xung quanh cô cũng dần tệ đi, rơi vào bế tắc. Nhiều người tiếp cận Callie chỉ vì số tiền mà cô đang sở hữu. Những người bạn giả tạo này đã lợi dụng sự ngây thơ của Callie để vay hàng chục nghìn bảng hoặc đòi cô mua cho hàng hiệu nhưng không bao giờ trả lại. 

"Nhiều người vay tiền tôi để mau xe mới và tôi đã giúp đỡ họ. Tôi đã từng rất dễ tính nhưng bây giờ tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Họ đã bóc lột tôi vì tôi còn quá trẻ, chưa hiểu hết sự đời. Tôi đã từng có rất nhiều mối quan hệ giả tạo", Callie chia sẻ.

Trúng giải độc đắc 54 tỷ năm 16 tuổi, cô gái rơi vào cảnh khốn khổ, sống như địa ngục-2
Việc có quá nhiều tiền khi còn quá trẻ đã khiến cuộc đời của cô Callie rơi vào bi kịch.

Callie tin rằng việc trúng xổ số độc đắc không những không giúp cô hạnh phúc hơn, ngược lại còn biến cuộc đời cô thành bi kịch. Khi trúng số, Callie còn quá trẻ nên chưa hiểu hết giá trị của đồng tiền, chưa giữ được bản ngã trước sự cám dỗ của vật chất. 

"Suốt nhiều năm, từ một đứa trẻ vô tư đến khi trở thành người lớn, tôi vẫn ám ảnh về nó. Ngay cả khi đi phỏng vấn xin việc, tôi cũng không ngừng nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Tôi phải chịu đựng sự lo lắng tồi tệ khi muốn kết giao với những người mới. Những người ấy sẽ luôn nghĩ về quá khứ của tôi. Tôi thấy thật kinh khủng chỉ vì mình từng là người trúng số độc đắc", Callie nói.

Hiện nay, Callie đang là mẹ đơn thân của 3 đứa con. Cô chỉ kiếm được khoảng 12.000 bảng Anh (hơn 360 triệu đồng) mỗi năm và sống trong căn nhà bình thường nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn bao giờ hết. 

Callie cũng đang kêu gọi chính quyền nên nâng số tuổi giới hạn được chơi xổ số từ 16 lên 18 để nếu có ai đó nhận được tiền thưởng, họ sẽ có đủ kinh nghiệm và trưởng thành để đối mặt với những cám dỗ của đồng tiền và cả những mối quan hệ xung quanh. 

Theo Khám Phá

Xem link gốc Ẩn link gốc https://eva.vn/tin-tuc/trung-giai-doc-dac-54-ty-nam-16-tuoi-co-gai-roi-vao-canh-khon-kho-song-nhu-dia-nguc-c73a418751.html

xổ số

Tin tức mới nhất