Trương Quỳnh Anh: 'Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm'

Khi được nhiều khán giả động viên nên tìm cho mình chỗ dựa mới để vững tinh thần trong công việc lẫn cuộc sống, Trương Quỳnh Anh cho biết sau bao nhiêu vấp váp đã qua, cô không dám dễ dãi với bản thân vì sợ bước đi sai lầm lần nữa.

Tối ngày 20/7, ekip phim Đường về có nhau có buổi fan meeting tại TP.HCM để chia sẻ những câu chuyện bên lề xung quanh quá trình thực hiện dự án phim. Có mặt tại buổi họp fan, đạo diễn Văn Công Viễn cùng dàn diễn viên gồm Trương Quỳnh Anh, Băng Di, Trần Anh Huy, Hữu Vi, Mạnh Lân… có cuộc trò chuyện thú vị cùng hàng trăm fans. 

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-1

Thời gian này, Trương Quỳnh Anh đang bận rộn kín lịch với vai diễn mới trong một dự án của VFC nhưng không thể nào vắng mặt trong buổi gặp fan vì hơn hai hết, cô không thể để các fan và người hâm một của mình lặn lội đường xa đến nơi mà không gặp nhau để trò chuyện.

Vừa quay xong bối cảnh ngoại thành, Trương Quỳnh Anh chỉ kịp thay vội bộ đầm có trên xe và đến ngay buổi gặp mặt. Cô tự trang điểm nhẹ, mái tóc xoã dài mượt trông gần gũi, thân thiện hơn các sự kiện thảm đỏ lộng lẫy trước kia.

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-2

Đảm nhận vai chính Nguyệt Lam trong phim, Trương Quỳnh Anh có nhiều câu chuyện thú vị mà theo cô phải “kể hoài không hết”, nhất là chuyện mỗi ngày khóc đến vài chục lần cho các cảnh quay là kỷ niệm mà nữ diễn viên nhớ đời trong dự án này.

Nói về vai diễn cô nàng đầy số phận Nguyệt Lam trong Đường về có nhau, Trương Quỳnh Anh cho biết: “Dù phim đang chiếu ở tập 28 và còn 7 tập phát sóng nữa nhưng đúng là trải qua 28 tập vừa qua, Nguyệt Lam trong phim lẫn Trương Quỳnh Anh bên ngoài được mọi người thương quá. Tôi đã từng nghĩ, làm nghệ thuật phải chịu cảnh cô đơn, lạc lõng nhưng tôi đang cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình.

Không phải mọi người thương Nguyệt Lam không thôi mà mọi người thương cả chính cái tên Trương Quỳnh Anh ngoài đời. Vài tháng qua, tôi cảm thấy bớt cô đơn, bớt tủi thân khi nhận hàng loạt tin nhắn động viên, an ủi và khen ngợi từ những người xa lạ. Tôi tui và ấm áp lắm! Tôi thầm cảm ơn vai diễn Nguyệt Lam đã đưa tôi đến gần hơn với khán giả, để mọi người hiểu và thương tôi thế này!”

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-3

Khi được hỏi tại sao khóc nhiều trong phim như thế nhưng Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp, không một chút “tàn phai”, nữ diễn viên bật mí, mỗi ngày cô khóc vài chục lần nên rất sợ đôi mắt mình bị bọng và ảnh hưởng đến nhan sắc và thần thái khi chuyển cảnh quay khác.

Cho nên mỗi ngày, để luôn tươi tắn, dù có quay khuya đến đâu nhưng vừa về nhà là cô liền đắp mặt nạ để làm dịu lại da và nhất là đôi mắt.

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-4

“Có đêm quay khuya đến 2-3h sáng nhưng tôi vẫn đắp mặt nạ, chăm da vùng mắt, đến khi mọi thứ xong hết thì tôi chỉ ngủ hơn 1 tiếng là dậy đi quay tiếp tục. Dù vậy nhưng tôi vui vì sự chăm bẵm của mình để lại ấn tượng, sự tươi tắn trong lòng khán giả” – Trương Quỳnh Anh chia sẻ.

Trong buổi gặp gỡ, Trương Quỳnh Anh bất ngờ khi các fan ruột theo dõi mình 7-8 năm qua cũng tham dự. Câu chuyện thú vị hơn khi các fan bất ngờ phàn nàn nữ diễn viên là ở ngoài sao dữ dằn, khó chịu mà trong phim lại chịu đựng đến như vậy.

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-5

Các fan còn “tức dùm” Trương Quỳnh Anh khi xem đến cảnh quay cô bị nhân vật do Nam Anh thủ vai tát thật đau vào mặt, dù vậy nhưng Nguyệt Lam vẫn cam chịu và không phản kháng gì.

Các fan còn “tố” thần tượng của mình là: “Chị ở ngoài đời dữ dằn và giận dai lắm. Mỗi lần chị giận là không gặp, không nói chuyện cả năm trời. Dù vậy nhưng chúng em vẫn rất thương chị bởi sự gần gũi và tình cảm của chị”.

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-6

Cũng trong buổi gặp gỡ người hâm mộ hiếm hoi này, Trương Quỳnh Anh được nhiều khán giả động viên nên tìm cho mình chỗ dựa mới để vững tinh thần trong công việc lẫn cuộc sống.

Bà mẹ một con chia sẻ: “Tôi không khó tính hay s hãi bất cứ điều gì trong tình yêu nữa nhưng sau bao nhiêu vấp váp đã qua, tôi không thả trôi cảm xúc của mình nữa, nói đúng hơn là tôi không dám dễ dãi với bản thân để lỡ bước đi sai lầm lần nữa.

Tôi ở thời điểm này tận hưởng lắm, tôi vui khi được làm việc, hài lòng khi làm được những thứ mình thích. Mỗi ngày tôi ăn ngủ ở phim trường, miệt mài làm sản phẩm âm nhạc, khi xong việc tôi thích xác ba lô lên cùng con trai đi du lịch. Cuộc sống viên mãn như vầy thì không có gì phải đòi hỏi thêm cả”.

Trương Quỳnh Anh: Tôi không dám dễ dãi vì sợ bước đi sai lầm-7

Thanh Hòa
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/truong-quynh-anh-khong-dam-de-dai-vi-so-buoc-di-sai-lam-n-229646.html

Trương Quỳnh Anh

Tin tức mới nhất