Từ chối lời cầu hôn, cô gái trẻ bị kẻ theo đuổi đổ dầu hỏa thiêu sống
Dư luận Ấn Độ vô cùng tức giận sau vụ việc một cô gái trẻ bị kẻ theo đuổi đổ dầu hỏa lên người và thiêu sống chỉ vì từ chối lời cầu hôn.
Hôm 30/8, cảnh sát Ấn Độ cho hay họ đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt sau vụ việc một cô gái trẻ tuổi bị kẻ theo đuổi đổ dầu hỏa lên người và thiêu sống, do trước đó nạn nhân từ chối lời cầu hôn.
Cái chết của cô gái khiến dư luận Ấn Độ càng thêm phẫn nộ trước những hành vi bạo lực nhằm vào phụ nữ ngày càng gia tăng ở nước này.
Reuters đưa tin, nữ nạn nhân Ankita là người Hindu, trong khi thủ phạm có tên Shahrukh Hussain là người Hồi giáo. Nhóm những người theo đạo Hindu đã yêu cầu nhà chức trách xử tử hình đối với thủ phạm hại chết cô gái trẻ.
Nữ nạn nhân bị kẻ theo đuổi thiêu sống sau khi từ chối lời cầu hôn. (Ảnh: Twitter)
Cảnh sát cho biết, thủ phạm và nạn nhân sống cùng khu vực ở quận Dumka thuộc bang Jharkhand. Theo đó, thủ phạm đổ dầu hỏa lên người nạn nhân qua cửa sổ trong lúc cô này đang nằm ngủ và châm lửa đốt cô vào ngày 23/8.
Nạn nhân sau đó đã qua đời tại bệnh viện hôm 28/8 do chịu nhiều vết bỏng nghiêm trọng.
“Hai quan chức cấp cao đã được điều động tới thị trấn và họ sẽ phối hợp với cảnh sát quận để điều tra sự việc”, ông Amol V. Homkar, phát ngôn viên cảnh sát bang Jharkhand nói thêm, thủ phạm và một đồng phạm cũng đã bị bắt giữ.
Vishva Hindu Parishad hay còn gọi là Hội đồng Hindu Thế giới, cho biết cộng đồng người Hindu sẽ xuống đường biểu tình nếu như công lý không được thực thi sau cái chết của cô gái trẻ chỉ vì từ chối lời cầu hôn.
Chính quyền quận Dumka cũng giới hạn hoạt động đi lại của người dân địa phương để ngăn chặn căng thẳng gia tăng sau vụ việc.
“Cái chết của cô gái khiến mọi người Ấn Độ phải cúi đầu xấu hổ. Ngày hôm nay, thật sự rất cần phải thiết lập một môi trường an toàn cho phụ nữ trên khắp cả nước”, ông Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng Quốc đại Ấn Độ chia sẻ trên Twitter.
Theo Infonet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước