Từ chuyện 'vợ nhà người ta' chi tiêu siêu giỏi, ai giữ tiền thật ra chẳng sung sướng gì
Với các cô gái vừa kết hôn, việc trở thành người nắm giữ tài chính và lên kế hoạch chi tiêu đã khiến họ không ít lần bị stress.
Đa phần gia đình Việt Nam, đàn ông thường cho rằng nếu không muốn rắc rối thì tốt nhất đưa tiền cho vợ giữ.
Lấy được một cô vợ biết kiểm soát chi tiêu vun vén cho gia đình là điều đáng ngưỡng mộ, như những câu chuyện của các cô vợ chia sẻ trên MXH gần đây chưa rõ thực hư song bảng chi tiêu của các cô vợ này đã khiến nhiều người trầm trồ kính nể.
Nhưng trên thực tế, những người phụ nữ ''tay hòm chìa khóa'' cũng căng thẳng lắm bởi quản lý chi tiêu đâu phải là điều đơn giản.
Ảnh minh họa.
Đau đầu để không phải ''sáng ăn cơm sườn, tối ăn nước tương''
Mỗi kỳ lương về các nàng lại ngồi lẩm nhẩm tính toán, cân đo đong đếm các khoản chi tiêu cho phù hợp, từ chuyện ăn đủ chất cho đến trách nhiệm với gia đình hai bên nội ngoại, đảm bảo các hoạt động vui chơi giải trí, không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài xã hội của chồng, để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình…
Nhìn từng này mục cũng khiến nhiều người ''hoa mắt chóng mặt'' rồi chứ chưa nói đến làm sao chi cho đủ, cho phù hợp. Dù là chi tiêu như thế nào thì các nàng cũng phải tính, và quyết định chọn lựa những việc ưu tiên.
Cần có một khoản dự phòng hàng tháng
Khoản dự phòng rất hữu ích bởi khi có những điều bất ngờ xảy ra như như ốm đau, bệnh tật... thì có thể sử dụng để xoay xở mà không ảnh hưởng đến việc chi tiêu hằng ngày. Nhưng để bỏ ra được khoản tiết kiệm hàng tháng các nàng cũng phải căng não tính toán rất lỹ lưỡng bởi mức lương thì cố định, vật giá lại liên tục leo thang...
Ngân sách trong tuần sao cho phù hợp
Việc này đối với nhiều người có vẻ không cần thiết nhưng thực tế kiểm soát chi tiêu trong tuần, trong tháng là cách để điều tiết được tài chính trong gia đình một cách hiệu quả. Khi đã trở thành thói quen thì sẽ chi tiêu một cách hợp lý, tránh việc bốc đồng vung tay quá trán.
Ảnh minh họa.
Hãi hùng cảm giác phát sinh, chi tiêu không tên
Lương là một khoản thu nhập cố định không tăng, nhưng chi tiêu thì luôn có phát sinh bởi vật giá thì biến đổi. Những khoản chi tiêu không tên làm các nàng ''than ngắn, thở dài'' nhưng rồi cũng phải xoay xở sao cho hợp lý để gia đình trong ấm ngoài êm.
Tiết kiệm cho tuổi già
Khoản này có thể nhỏ nhưng rất cần thiết để đảm bảo cuộc sống khi về già, để không phải phụ thuộc vào con cái, chủ động về cuộc sống của mình. Khoản tiết kiệm này dành được ra là sự tằn tiện giỏi giang của các nàng.
Nhìn những hạng mục này chắc cô nàng nào cũng khiếp đảm, không còn được thoải mái như khi còn độc thân nữa. Thôi chỉ mong các anh hãy thông cảm cho các cô vợ hay càm ràm nhé, bởi họ cũng đau đầu để vun vén cho gia đình lắm. Chứ không phải như các anh hay bảo nhau rằng vợ ''mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền''.
Theo Đất Việt
-
16 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước